🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Công an xã, phường ở Quảng Trị: Những việc tốt mỗi ngày

1 giờ trước
Từ tìm người lạc đường, truy tìm tài sản bị mất, xác minh tiền chuyển nhầm đến những suất cháo trao tận tay bệnh nhân, những lần hiến máu hay việc đồng hành với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Công an xã, phường ở Quảng Trị đang thực hiện nhiều việc làm thiết thực, gần gũi với người dân.

Khi người dân cần, Công an có mặt

Khoảng 12h đêm 15/8 vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Long, sinh năm 1961, trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, một mình vào Quảng Trị thăm lại chiến trường xưa và xuống tàu tại ga Đồng Hới. Khoảng 4h30 sáng 16/8, ông rời khỏi ga. Sau đó, gia đình không liên lạc được với ông nên báo tin cho Công an phường Đồng Hới nhờ giúp đỡ.

Ông Nguyễn Ngọc Long (áo sơ mi trắng) được Công an phường Đồng Hới hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đồng Hới khẩn trương xác minh, rà soát, phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở và người dân trên địa bàn tổ chức tìm kiếm.

Trong quá trình xác minh, lực lượng Công an phát hiện toàn bộ hành lý, đồ đạc cùng điện thoại của ông Long vẫn để lại tại ga tàu. Qua thông tin từ gia đình, ông có lúc bị lẫn nên đã để quên hành lý và điện thoại tại ga trước khi rời đi. Không có điện thoại, lại không nhớ rõ đường đi, ông Long bị lạc.

Sau một thời gian tìm kiếm, Công an phường Đồng Hới và các lực lượng phối hợp đã tìm thấy ông Long trong tình trạng an toàn. Cán bộ, chiến sĩ Công an phường thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ông liên hệ với gia đình và giúp ông trở về với người thân.

Khoảng 14h ngày 20/4/2026, chị Đ.T.T, trú tại thôn Nhân Nam, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị, chở con đi học về rồi dựng chiếc Honda Wave ở sân nhà. Chị không đóng cổng, cũng không rút chìa khóa xe. Khoảng 16h cùng ngày, chị phát hiện chiếc xe đã bị mất nên trình báo Công an xã Nam Trạch.

Với người nông dân, một chiếc xe máy là tài sản không nhỏ, phải chắt chiu mới có được. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Nam Trạch khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị và Công an phường Đồng Hới tiến hành truy xét.

Việc xác minh nhanh chóng có kết quả. Đối tượng gây ra vụ trộm cắp được làm rõ, chiếc xe được thu giữ. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam phục vụ công tác điều tra.

Chị T vui mừng nhận lại chiếc xe bị mất cắp.

Ngày nhận lại chiếc xe, chị T không giấu được niềm vui. Tài sản đã trở về với gia đình sau những ngày tưởng như mất hẳn. Chị gửi lời cảm ơn lực lượng Công an xã Nam Trạch đã nhanh chóng vào cuộc, tích cực truy xét, làm rõ vụ việc và thu hồi tài sản.

Ông Trần Quang, hàng xóm của chị T, chia sẻ: “Việc mất xe giữa ban ngày khiến chúng tôi rất lo lắng, hoang mang. Nhưng không lâu sau khi biết Công an nhanh chóng tìm ra kẻ trộm, thu hồi tài sản cho dân, chúng tôi rất mừng và tin tưởng. Qua sự việc này, bà con chúng tôi cũng nên cảnh giác hơn, không nên để xảy ra những sơ hở để người xấu lợi dụng”.

Ngày 18/8/2026, chị Lê Trà My, trú tại thôn Lâm Trạch 2, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị bất ngờ nhận được 19.775.000 đồng từ một tài khoản ngân hàng lạ. Nhận thấy đây có thể là khoản tiền người khác chuyển nhầm, chị My chủ động đến trụ sở Công an xã Phong Nha trình báo, nhờ xác minh và tìm cách trả lại cho người chuyển.

Công an xã Phong Nha nhanh chóng xác minh. Qua trao đổi và tra cứu thông tin, lực lượng Công an xác định số tiền trên là của chị Nguyễn Thị Phượng, trú tại xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Trong quá trình giao dịch, chị Phượng đã sơ suất chuyển nhầm.

Công an xã Phong Nha chủ động liên hệ, phối hợp với Công an xã Quỳ Châu để hỗ trợ các thủ tục cần thiết. Sau khi hoàn tất quy trình, số tiền 19.775.000 đồng được trao trả cho chị Nguyễn Thị Phượng theo đúng quy định.

Sau khi nhận lại số tiền, chị Phượng đã viết thư cảm ơn Công an xã Phong Nha và Công an xã Quỳ Châu vì đã hỗ trợ xác minh, phối hợp giải quyết để khoản tiền chuyển nhầm được trả lại đúng người.

Tại xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, một khoản tiền chuyển nhầm khác có giá trị lớn hơn nhiều. Tài khoản ngân hàng của em Cao Ngọc Phương Trinh (SN 2007, trú tại thôn Phong Sơn, xã Triệu Phong) bất ngờ nhận được 143.828.542 đồng từ một tài khoản hoàn toàn xa lạ. Giao dịch đi kèm nội dung “Cty quang huy tthd 5962”.

Em Cao Ngọc Phương Trinh đến Công an xã Triệu Phong nhờ xác minh, trả lại tiền cho người chuyển nhầm.

Nhận định đây có thể là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, Phương Trinh giữ nguyên số tiền và đến ngay trụ sở Công an xã Triệu Phong trình báo, nhờ xác minh, tìm kiếm chủ nhân thực sự của khoản tiền. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Triệu Phong tiến hành kiểm tra, đối chiếu. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người chuyển nhầm là anh Nguyễn Quang Huy (SN 1987, trú tại xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình).

Từ thông tin được xác minh, Công an xã Triệu Phong hướng dẫn Phương Trinh thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả số tiền. Dưới sự chứng kiến và hướng dẫn của cơ quan chức năng, em đã chuyển trả đầy đủ 143.828.542 đồng cho anh Huy.

Nhận lại đầy đủ số tiền, anh Nguyễn Quang Huy gửi lời cảm ơn đến em Cao Ngọc Phương Trinh và Công an xã Triệu Phong.

Trong thư, anh viết: “Tôi thật sự xúc động và biết ơn em Phương Trinh vì đã không tham số tiền lớn mà chủ động trình báo Công an để tìm lại người chuyển nhầm. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Công an xã Triệu Phong đã tận tình xác minh, hỗ trợ để tôi nhận lại được số tiền. Nghĩa cử của em và sự trách nhiệm của các đồng chí Công an khiến tôi càng tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống”.

Những việc làm từ những điều rất gần

Không phải lúc nào sự hiện diện của Công an cũng gắn với một vụ việc. Ở nhiều nơi, cán bộ, chiến sĩ đến với người dân bằng những việc làm giản dị, diễn ra đều đặn trong cuộc sống hằng ngày.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, Chi hội Phụ nữ Công an phường Đông Hà thường tổ chức chương trình “Nồi cháo yêu thương”, mỗi lần trao hàng trăm suất cháo miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị và người nhà. Từ việc lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, nấu cháo đến đóng gói, các hội viên đều trực tiếp thực hiện, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng.

Phụ nữ Công an phường Đông Hà trao những suất cháo tình thương cho người bệnh và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bác sĩ Phan Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Bệnh viện có nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có những người lớn tuổi, sức khỏe yếu, phải điều trị dài ngày. Mỗi suất cháo được trao đến người bệnh là một phần hỗ trợ rất thiết thực. Điều đáng quý hơn là qua những suất cháo ấy, người bệnh cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng”.

Ở Công an xã Ái Tử, cán bộ, đoàn viên, hội viên Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an xã dành thời gian đến thăm các “em nuôi” của đơn vị. Tại buổi gặp, mọi người hỏi thăm tình hình học tập, cuộc sống của các em, động viên các em chăm ngoan, cố gắng học tập và vươn lên. Qua những lần gặp gỡ, cán bộ, đoàn viên, hội viên có thêm dịp gần gũi, lắng nghe và chia sẻ với các em.

Công an xã Ái Tử thăm hỏi, tặng quà, động viên "em nuôi" của đơn vị.

Hiến máu là hoạt động được cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hướng Hiệp duy trì mỗi khi có đợt vận động hoặc bệnh viện cần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị. Sáng 20/8/2026, 10 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tham gia hiến máu, mỗi người 350ml.

Thượng tá Lê Hoàng Trung, Trưởng Công an xã Hướng Hiệp, chia sẻ: “Đây là lần thứ hai trong năm cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tham gia hiến máu. Chúng tôi luôn nêu cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ. Khi người dân không may gặp biến cố, tai ương, bệnh tật, chúng tôi đều tìm cách giúp đỡ, động viên bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hướng Hiệp tham gia hiến máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh.

Ông Thái Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Hiệp, cho biết cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hướng Hiệp thời gian qua luôn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, từ hiến máu, an sinh xã hội đến hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn. Những việc làm ấy góp phần để lực lượng Công an gần dân hơn, hiểu dân hơn và được bà con tin tưởng, đồng hành.

Thanh Bình

TIN LIÊN QUAN


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ