Công an xã nhận được thư cảm ơn vì kịp thời giúp người tâm thần đi lạc về với gia đình
Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 5/4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Công an xã Mao Điền phát hiện một người đàn ông có biểu hiện không minh mẫn, đi lang thang tại khu vực chân cầu vượt Quốc lộ 5 (thuộc thôn Phúc Cầu, xã Mao Điền).
Khi tổ công tác tiếp cận, người này có biểu hiện sợ hãi, tinh thần không minh mẫn, không nhớ tên và địa chỉ gia đình. Tại đây, các anh đã động viên, trấn an, đưa người đàn ông về trụ sở Công an xã chăm sóc, cho ăn uống..; đồng thời xác minh, rà soát thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và gửi thông tin, hình ảnh của ông qua các kênh truyền thông nhằm tìm kiếm người thân.

Chị Năm (thứ 2 từ phải sang) cùng người thân đón ông M. từ Công an xã Mao Điền
Đến trưa cùng ngày, Công an xã đã xác định ông là Nguyễn Quang M. (SN 1959, trú khu 2 Vân, P.Nam Sơn, TP.Bắc Ninh và liên lạc với gia đình. Đến chiều cùng ngày, chị Nguyễn Thị Năm là con dâu của ông M., đã cùng người nhà đến Công an xã Mao Điền đón ông trở về. Chị Năm cho biết, bố chồng chị bị bệnh tâm thần phân liệt, trong lúc gia đình không để ý đã đi khỏi nhà từ khoảng 13 giờ ngày 4/4.
Kim Ngự
3 giờ trước
3 ngày trước
5 ngày trước
44 phút trước
53 phút trước
16 phút trước
4 phút trước
15 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước