Công an xã Công Hải: Chia sẻ yêu thương từ những "Cửa hàng 0 đồng"
Mỗi tháng 1 lần, những "Cửa hàng 0 đồng" lại được mở tại trụ sở Công an xã hoặc các thôn trên địa bàn xã Công Hải. Từ những “Cửa hàng 0 đồng”, cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) Công an xã không chỉ mang nhu yếu phẩm đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn mà còn có thêm dịp xuống cơ sở, lắng nghe và kịp thời sẻ chia với những hoàn cảnh cần giúp đỡ.
Những món hàng 0 đồng
Tờ mờ sáng, từng tốp người đã bắt đầu tìm đến “Cửa hàng 0 đồng” ở khuôn viên trụ sở Công an xã Công Hải. Trên tay mỗi người là tờ phiếu được phát trước đó. Càng gần giờ mở cửa, người đến càng đông. Thiếu tá Nguyễn Thành Phú - Trưởng Công an xã Công Hải, vừa kiểm tra lại các gian hàng, vừa nhắc anh em bổ sung những phần còn thiếu. Khi gian hàng mở cửa, người dân lần lượt chọn những món gia đình mình đang cần. Tại gian hàng đồ dùng học tập, em Chamaléa Thị Huyền (10 tuổi, thôn Phước Chiến) cầm từng quyển vở lên xem rồi chọn thêm hộp bút và vài cây bút màu. Gia đình Huyền có 4 anh chị em, cuộc sống chủ yếu dựa vào tiền làm thuê của mẹ. Việc lo sách vở, quần áo cho các con đến trường cũng trở thành một khoản đáng kể. Ôm những quyển vở mới, Huyền cười, rồi cùng các bạn sang gian hàng bên cạnh. Năm học mới đang đến gần.

Thiếu tá Nguyễn Thành Phú thăm hỏi, trò chuyện với người dân tại “Cửa hàng 0 đồng”.
Ở một góc khác, chị Chamaléa Nhách (31 tuổi, thôn Phước Chiến) chọn gạo, mì và một số thực phẩm cho gia đình. Chị vừa nuôi cháu nhỏ, vừa chăm mẹ già, thu nhập từ nương rẫy bấp bênh nên những phần nhu yếu phẩm nhận được từ "Cửa hàng 0 đồng" giúp gia đình giảm bớt một phần chi tiêu. “Ai cũng vui vì Công an xã không chỉ làm nhiệm vụ mà còn quan tâm đến cuộc sống của người dân. Ai thiếu gì thì lấy vừa đủ, không lấy nhiều để những người đến sau cũng có phần”, chị Nhách nói.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Công Hải chụp ảnh lưu niệm với người dân và học sinh tại “Cửa hàng 0 đồng”.
Theo Thiếu tá Nguyễn Thành Phú, mô hình "Cửa hàng 0 đồng" được Công an xã ra mắt ngày 15-12-2025, gắn với phong trào thi đua "Ba nhất" (kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất) của Bộ Công an. Với địa bàn rộng, nhiều núi đồi, đồng bào Raglai chiếm hơn 76% dân số, đời sống của một bộ phận người dân xã Công Hải còn nhiều khó khăn. Vì vậy, mô hình được tổ chức luân phiên tại trụ sở Công an xã và các thôn để người dân thuận tiện đến nhận hàng. Để chuẩn bị cho phiên chợ mở cửa từ sáng sớm, ngay từ chiều hôm trước, CB-CS Công an xã đã tất bật dọn dẹp khuôn viên, chuẩn bị từng gian hàng. Nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập… được phân loại, xếp ngay ngắn. Sáng hôm sau, rau củ được đưa đến, hoàn tất những gian hàng chờ người dân đến lựa chọn. Qua nhiều tháng duy trì, mô hình dần nhận được sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và nhóm thiện nguyện, để những chuyến hàng đến với người dân ngày một phong phú hơn. Đến nay, mô hình đã trao 2.500 suất quà, tổng trị giá hơn 960 triệu đồng.
Nối dài những sẻ chia

Em Chamaléa Thị Huyền chọn sách vở, đồ dùng học tập tại “Cửa hàng 0 đồng”.
Trong số những người đến "Cửa hàng 0 đồng", chúng tôi chú ý đến cô bé mặc bộ đồng phục học sinh đã cũ, đang ôm mấy gói mì cùng vài ký gạo vừa chọn được. Đó là em Chamaléa Thị Hà Xuyên, học sinh lớp 9 Trường Tiểu học - THCS Phước Chiến. Thấy Xuyên, Thiếu tá Nguyễn Thành Phú nhớ lại lần đầu gặp em tại “Cửa hàng 0 đồng” tổ chức ở thôn Suối Dầu vào tháng 3. “Lúc đó, em khá nhút nhát, cứ đứng nhìn các bạn lấy đồ mà không dám chọn. Thấy em đứng trước gian hàng sách vở khá lâu rồi lại thôi, chúng tôi đến hỏi chuyện, động viên em cứ chọn những thứ cần thiết cho việc học”, anh Phú kể. Từ cuộc trò chuyện ấy, cán bộ Công an xã biết gia đình Xuyên rất khó khăn. Đã có lúc, em nghĩ đến chuyện nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Công an xã sau đó kêu gọi, kết nối các nguồn hỗ trợ. Từ trường hợp của Xuyên, CB-CS tiếp tục tìm hiểu và phát hiện thêm 4 học sinh trên địa bàn có hoàn cảnh tương tự. Cả 5 em được trao học bổng “Tiếp sức em đến trường”, trị giá 900.000 đồng/suất và được nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 300.000 đồng/em/tháng, tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường.

Cán bộ Công an xã Công Hải giúp người dân đưa những phần hàng nặng ra xe sau khi lựa chọn tại “Cửa hàng 0 đồng”.
Cũng từ những lần tổ chức "Cửa hàng 0 đồng", CB-CS Công an xã có thêm cơ hội đến gần người dân, phát hiện thêm những việc cần chung tay giải quyết. Trong một lần xuống cơ sở, thấy một phần sân Trường Mẫu giáo Công Hải chưa được làm nền, CB-CS bàn nhau góp sức thực hiện. Người thu dọn mặt bằng, người chuẩn bị vật liệu, cùng làm hơn 100 m² nền bê tông cho nhà trường. Với Thiếu tá Nguyễn Thành Phú, giá trị của “Cửa hàng 0 đồng” vì thế không chỉ nằm ở số nhu yếu phẩm, quần áo hay sách vở được trao đi. Qua mỗi phiên chợ, CB-CS có thêm dịp gặp dân, nghe dân kể về cuộc sống và nhận ra những hoàn cảnh cần được giúp đỡ.
Khi phiên chợ khép lại, người dân mang nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở trở về nhà; CB-CS lại trở về với công việc thường ngày. Nhưng những câu chuyện được nghe, những hoàn cảnh được biết đến từ phiên chợ thì còn ở lại. Bởi phía sau những món hàng không có giá là thêm một lần Công an xã đến gần dân, hiểu dân để biết nơi nào đang cần mình có mặt.
Bà VŨ THỊ THÙY TRANG - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Công Hải: Công Hải là địa bàn rộng, nhiều thôn vùng đồi núi, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn. Mô hình "Cửa hàng 0 đồng" giúp người dân có thêm những nhu yếu phẩm thiết thực, nhưng quan trọng hơn, qua những lần gặp gỡ, người dân hiểu hơn sự đồng hành của lực lượng công an, từ đó thêm gần gũi và tin tưởng.
THANH HIẾU
5 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước