Công an tỉnh: Dang rộng vòng tay yêu thương
Với tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, thời gian qua, công an các địa phương trong tỉnh tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ nhận đỡ đầu con của đồng chí, đồng đội hy sinh đến hỗ trợ trẻ em mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Không chỉ kiên cường đấu tranh bảo vệ bình yên cho Nhân dân, các cán bộ, chiến sĩ công an luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở, chắp cánh cho những mảnh đời bất hạnh.
Sáng 30-3, tại Trường Tiểu học An Thạnh 1 (xã Phước Dinh), Công an xã Phước Dinh quyết định nhận chăm sóc, đỡ đầu 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm: Tôn Minh Khôi (8 tuổi, lớp 2C), Võ Thùy Vân (10 tuổi, lớp 4B) và Phùng Gia Bảo Ngọc (9 tuổi, lớp 3A), cùng trú thôn An Thạnh 1. Các em đều chịu nhiều thiệt thòi, gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi cha hoặc cha mẹ ly hôn, cuộc sống phụ thuộc vào ông bà già yếu. Dù vậy, các em luôn nỗ lực học tập, ngoan ngoãn. Theo chương trình, Công an xã Phước Dinh đồng hành, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho các em đến hết bậc trung học cơ sở, góp phần tiếp thêm động lực để các em vượt khó, vươn lên trong học tập.

Công an xã Phước Dinh trao quyết định nhận chăm sóc, đỡ đầu cho 3 em học sinh Trường Tiểu học An Thạnh 1.
Cũng trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an tiếp tục lan tỏa yêu thương bằng nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến - con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, nguyên cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh khi truy bắt “cát tặc” trên sông Cái, đoạn qua xã Diên Lâm (rạng sáng 21-3). Cháu Hải Yến mới hơn 8 tháng tuổi, còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi mất mát lớn lao khi vắng bóng người cha dũng cảm. Hội Phụ nữ Công an tỉnh cam kết đồng hành chăm lo cả vật chất lẫn tinh thần đến khi cháu đủ 18 tuổi, góp phần bù đắp mất mát, tạo điểm tựa để cháu lớn lên trong sự sẻ chia của đồng đội cha mình.
Bên cạnh đó, Chi hội Phụ nữ Công an phường Bảo An triển khai mô hình “Mẹ đỡ đầu - Lan tỏa yêu thương, chắp cánh ước mơ”. Chi hội đã nhận đỡ đầu em Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm (16 tuổi, học sinh lớp 10A4 Trường THPT Chu Văn An) - con của bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, người đang tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tại phường. Gia đình em Trâm gặp khó khăn khi ba em mất hơn một năm trước, một mình mẹ nuôi 4 con nhỏ ăn học. Chi hội hỗ trợ em 500.000 đồng/tháng để có điều kiện học tập tốt hơn...
Các mô hình như: “Mẹ đỡ đầu”, “Em nuôi của Đoàn” hay “Nâng bước em đến trường” đang ngày càng được nhân rộng trong lực lượng Công an tỉnh, trở thành phong trào sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Những hoạt động này không chỉ mang lại sự hỗ trợ cụ thể, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thắm tình đồng chí đồng đội, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng Nhân dân. Đại úy Nguyễn Thu Kỳ Thảo - Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh cho biết, đến nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, hội phụ nữ công an các địa phương đã nhận đỡ đầu 24 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ; hỗ trợ chi phí học tập, nhu yếu phẩm, đồng hành lâu dài với các em. Cùng với đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai các chương trình “Hướng về vùng cao”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em vùng sâu, vùng xa bằng quà tặng, học bổng, đồ dùng sinh hoạt; tổ chức các chương trình thiện nguyện định kỳ, gây quỹ vì cộng đồng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cán bộ, chiến sĩ…
THÀNH LONG
7 ngày trước
10 ngày trước
12 ngày trước
18 ngày trước
22 ngày trước
24 ngày trước
24 ngày trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 giờ trước
7 phút trước
33 phút trước
35 phút trước
3 phút trước
11 phút trước
19 phút trước
26 phút trước
30 phút trước
34 phút trước
37 phút trước