Công an phường Phương Liệt đưa cụ bà đi lạc trở về với gia đình
Ngay sau khi tiếp cận, thăm hỏi và trấn an tinh thần cụ bà, lực lượng Công an phường đã khẩn trương tiến hành xác minh thông tin. Qua đó xác định cụ bà tên Trần Thị Thêu, sinh năm 1938.

Cán bộ Công an phường Phương Liệt phát hiện, trấn an tinh thần cụ bà đi lạc. Ảnh: CAP Phương Liệt
Bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm vì nhân dân phục vụ, Công an phường Phương Liệt đã nhanh chóng liên hệ, xác minh địa chỉ cư trú của gia đình và trực tiếp đưa cụ bà về nhà an toàn.
Tại đây, bà cụ đã được trao tận tay cho người thân trong niềm xúc động, vui mừng của gia đình.

Gia đình cụ Trần Thị Thêu phấn khởi khi tìm được người thân. Ảnh: CAP Phương Liệt.
Chia sẻ với lực lượng công an, gia đình cụ Thêu cho biết: Sáng cùng ngày, cụ rời nhà, đi đâu không rõ. Khi đi, cụ mặc áo hoa đen tối màu, dép màu vàng, đeo kính bảo hộ trong suốt. Do cụ đã lẫn, không nhớ địa chỉ nhà đang ở nên gia đình vô cùng lo lắng, tỏa đi tìm, đồng thời nhờ đăng thông tin lên các hội nhóm trên mạng xã hội.
Trước nghĩa cử cao đẹp và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an phường, gia đình cụ Trần Thị Thêu bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng đối với sự giúp đỡ kịp thời, tận tình của các cán bộ, chiến sĩ.

Bức thư cảm ơn của gia đình cụ Trần Thị Thêu gửi Công an phường Phương Liệt. Ảnh: CAP
Đại diện gia đình, ông Đào Đức Hợi - con trai cụ Trần Thị Thiêu gửi thư cảm ơn đến Công an phường Phương Liệt.
Hành động đẹp trên là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an phường Phương Liệt, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, sát dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.
Nam Du
5 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
31 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước