Công an đội mưa xuống đồng cứu lúa và 'lá đơn cảm ơn' khiến ai đọc cũng ấm lòng

Mấy ngày qua, trên địa bàn Nghệ An liên tiếp xảy ra dông, lốc và sét, gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu và nhiều công trình dân sinh của người dân. Những trận mưa đá, giông lốc gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp khi hơn 8.284ha lúa bị ảnh hưởng, trong đó gần 2.820ha thiệt hại trên 70%. Trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản, 365 công trình chăn nuôi bị hư hỏng; 19 lồng cá với khoảng 8,6 tấn cá tại xã Anh Sơn bị thiệt hại,...

Trước tình hình đó, với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng công an các xã đóng trên địa bàn đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở hỗ trợ người dân cứu lúa sau thiên tai. Tại xã Xuân Lâm, những ngày qua Công an xã đã huy động đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống xóm 2 giúp các hộ dân dựng lại những diện tích lúa bị đổ gãy sau trận mưa lốc ngày 3/5. Lúa đang non chưa thể thu hoạch nếu ngâm nước lâu dễ mọc mầm, hư hỏng, nguy cơ mất trắng rất lớn. Nhiều hộ dân xúc động khi chỉ trong thời gian ngắn, những ruộng lúa ngã rạp đã được dựng dậy ngay ngắn, giảm thiểu đáng kể nguy cơ thiệt hại.

Và sau đó, Công an xã Xuân Lâm xúc động được một lá thư đặc biệt của ông Nguyễn Sỹ Hiệu, trú tại xóm 4 Thanh Lương, xã Xuân Lâm. Nhũng dòng chữ nguệch ngoạc, câu nọ nối tiếp câu kia, đôi chỗ còn gạch xóa hay chưa đúng chính tả nhưng khiến các chiến sỹ công thấy ấm lòng.


Trong thư ông Hiệu bày tỏ sự cảm ơn đối với các chiến sĩ công an xã đã giúp đỡ gia đình ông và các hộ dân khác. Việc công an hỗ trợ gia đình ông và các hộ dân khác không chỉ giúp người trồng lúa giảm bớt thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai mà hơn hết sự động viên, thấu hiểu và sẽ chia của lực lượng công an đối với người dân.

Thượng tá Thái Đậu Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an xã Xuân Lâm, cho biết sau khi được hỗ trợ dựng lúa đổ, ông Hiệu đã bắt tay cảm ơn từng cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, khi nhận được thư tay của ông, mọi người khá bất ngờ. “Ông nhầm lẫn một chút giữa ‘đơn’ và thư cảm ơn nhưng đọc đến đâu chúng tôi thấy ấm lòng đến đó. Việc giúp bà con dựng lúa là điều nhỏ, nhưng không ngờ lại được trân trọng như vậy”, Thượng tá Cường chia sẻ.

Vào chiều 3/5 trận giông lốc cũng khiến thửa ruộng hơn 3 sào của vợ chồng ông Tạ Quang Nhàn, trú tại xã Thiên Nhẫn, Nghệ An bị đổ “như trải chiếu”. Lúa đang độ chín, nếu không thu hoạch sẽ bị mọc mầm, thối hỏng. Bản thân ông Nhàn bị đau chân, con cái ở xa nên vợ ông phải gặt bằng tay. Thuê máy họ không nhận vì lúa đổ nên ông Nhàn dự kiến phải gặt vài ngày mới xong. Tuy nhiên, lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự và Đoàn thanh niên xã Thiên Nhẫn đã có mặt hỗ trợ gia đình thu hoạch. Chỉ trong một buổi, toàn bộ diện tích lúa đổ của gia đình ông Nhàn được gặt xong.

Đại úy Nguyễn Xuân Đức, Bí thư Chi đoàn thanh niên Công an xã Thiên Nhẫn - cho biết, thời điểm này trùng đợt cao điểm làm định danh điện tử cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi nhưng với tinh thần xung kích, vì dân, lực lượng công an xã đã có mặt ngoài đồng, hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tại xã Thành Bình Thọ, sau khi hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà tốc mái do dông lốc, lực lượng công an xã tiếp tục xuống đồng giúp bà con thu gom, bốc vác và vận chuyển lúa bằng xe chuyên dụng về tận nhà.

Hình ảnh lực lượng công an chung tay hỗ trợ người dân thu hoạch lúa sau mưa lốc đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân địa phương.
Hà Đan
3 giờ trước
20 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 phút trước
12 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước