🔍
Chuyên mục: Giải trí

Có tiền, có nhà nhưng lại đánh mất chính mình, cuộc sống của người đàn ông 35 tuổi khiến ai nghe cũng chạnh lòng

2 giờ trước
Một câu chuyện gây chú ý tại Nhật Bản đang khiến nhiều người tranh luận khi nhân vật chính là một người đàn ông sống trong điều kiện vật chất dư dả nhưng lại rơi vào trạng thái buông xuôi, mất phương hướng trong cuộc sống. Nhân vật này xuất hiện trong chương trình thực tế 'Can I Go Home With You?' của TV Tokyo.
00:00
00:00

Chương trình này thường tiếp cận những người lỡ chuyến tàu đêm, đề nghị trả tiền taxi để theo họ về nhà và thực hiện phỏng vấn. Tại ga Shimokitazawa ở Tokyo, ê-kíp đã gặp Namai Akira, một người đàn ông 35 tuổi với vẻ ngoài khiến nhiều người lầm tưởng là vô gia cư.

Với mái tóc rối, thân hình nặng nề và gương mặt mệt mỏi, Namai mặc áo ba lỗ đen, đứng tựa vào cột và hát một mình. Tuy nhiên, khi được đề nghị về nhà, anh bất ngờ dẫn ê-kíp đến một căn hộ cao cấp tại khu Setagaya, nơi được xem là khu nhà giàu tại Tokyo.

Căn hộ ba phòng ngủ của Namai có giá khoảng 80 triệu yen, tương đương khoảng 530.000 USD, khoảng 13 tỷ đồng. Thế nhưng, trái ngược với giá trị của bất động sản, không gian bên trong lại khiến nhiều người bất ngờ khi giống như một nơi tập kết rác hơn là nơi sinh sống.

Namai đi giày từ ngoài đường vào nhà, bước lên những tấm chăn trải dưới sàn phòng khách, nơi anh ngủ mỗi đêm. Khắp căn hộ là thú nhồi bông, hộp đồ ăn nhanh và chai lọ bẩn chất đống ở các góc tường, tạo nên khung cảnh bừa bộn và thiếu chăm sóc.

Namai Akira trong căn hộ tại Tokyo. Ảnh: Guancha

Người đàn ông 35 tuổi cho biết anh chưa từng đi làm và toàn bộ chi phí sinh hoạt đều do mẹ chi trả. Căn hộ anh đang ở cũng là tài sản được mẹ tặng.

Mẹ của Namai là một chuyên gia nổi tiếng trong ngành làm tóc, sở hữu hệ thống 7 tiệm thẩm mỹ lớn. Mỗi tháng, bà chu cấp cho con trai từ 300.000 đến 500.000 yen, tương đương khoảng 2.000 đến 3.300 USD, tức khoảng 50 đến 82 triệu đồng.

Số tiền này tương đương thu nhập của một nhân viên văn phòng tại Nhật Bản, đủ để Namai duy trì cuộc sống mà không cần làm việc. Tuy nhiên, chính sự đầy đủ này lại khiến cuộc sống của anh rơi vào trạng thái trì trệ kéo dài.

Nhìn lại những bức ảnh thời trẻ, Namai từng là một người có ngoại hình sáng sủa. Sau nhiều năm sống buông thả, anh tăng cân lên 141 kg và mắc chứng bỏ mặc bản thân. Anh cho biết chỉ tắm hai tuần một lần và hầu như không đánh răng.

Namai chia sẻ từng có mối quan hệ với 6 bạn trai và 4 bạn gái. Hiện tại, anh quen qua mạng với ca sĩ chính của một ban nhạc và tin rằng đối phương bị mình thu hút, dù hai người chưa từng gặp ngoài đời.

Phần lớn thời gian mỗi ngày của anh trôi qua với việc đọc truyện tranh, xem anime và mua sắm đồ lưu niệm. Chính anh cũng thừa nhận bản thân là người có thể “hủy hoại gia đình Namai”.

Sau khi câu chuyện được phát sóng, nhiều khán giả tại Nhật Bản đã bày tỏ quan điểm trái chiều. Một số cho rằng Namai là ví dụ điển hình của việc được đáp ứng quá mức mà không cần nỗ lực, dẫn đến mất phương hướng trong cuộc sống.

Câu chuyện này cũng được nhìn nhận như một tấm gương phản chiếu về mặt trái của sự dư dả vật chất. Nhiều ý kiến cho rằng tiền bạc có thể giúp cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng không thể thay thế mục tiêu hay ý nghĩa sống.

Một khán giả bình luận rằng cuộc sống đáng ngưỡng mộ không phải là có tiền để nằm dài, mà là có đam mê để thức dậy mỗi ngày. Một ý kiến khác nhận được nhiều đồng tình cho rằng một cuộc đời không mục tiêu, dù giàu có, vẫn chỉ là một dạng khác của sự nghèo khổ.

Phương Anh (Theo HK01, Guancha)

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ