Cô học trò nối nhịp then giữa đại ngàn Lâm Đồng
Không chỉ đam mê nghệ thuật truyền thống của dân tộc Tày, Nùng, Hồng Nguyên còn trở thành cầu nối lan tỏa tình yêu văn hóa đến nhiều bạn trẻ, góp phần tiếp nối mạch nguồn di sản giữa đại ngàn.

Hồng Nguyên cùng em gái học đàn tính, hát then từ các nghệ nhân trong CLB
Lớn lên cùng tiếng đàn của quê hương
Giữa những buổi sinh hoạt của CLB Đàn tính, hát then thôn 26, xã Nam Dong, hình ảnh cô học trò ôm cây đàn tính, cất tiếng hát then mộc mạc nhưng đầy cảm xúc luôn để lại nhiều ấn tượng với mọi người. Cô học trò ấy chính là em Nông Thị Hồng Nguyên, học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – một gương mặt trẻ đang góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, Nùng nơi vùng quê Nam Dong.
Dáng người nhỏ nhắn, giọng hát trong trẻo, Nguyên cất lên những câu then nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Với Nguyên, tình yêu nghệ thuật truyền thống ấy đã theo em từ khi còn nhỏ.

Em Nông Thị Hồng Nguyên say sưa với cây đàn tính, điệu then của người Tày, Nùng
Sinh ra trong gia đình người Tày, tuổi thơ Nguyên gắn liền với tiếng đàn, câu hát của ông, của mẹ và những buổi sinh hoạt văn hóa cộng đồng trong thôn. Với em, đàn tính và hát then không chỉ là một loại hình nghệ thuật dân gian mà còn là ký ức tuổi thơ, là sợi dây kết nối với cội nguồn dân tộc.
Ngay từ khi còn nhỏ, mỗi lần nghe người lớn đàn hát, Nguyên lại chăm chú quan sát từng động tác gảy đàn, cách lấy hơi, nhấn nhá trong từng câu then. Ban đầu chỉ là nghe rồi hát theo, sau đó em tự mày mò tập đàn bằng chính niềm yêu thích của mình.
Lên lớp 3, em đã có thể tự đàn, tự hát những làn điệu then quen thuộc. Đến lớp 8, Nguyên chính thức tham gia CLB Đàn tính, hát then thôn 26 và trở thành thành viên trẻ tuổi nhưng rất năng nổ. Em thường xuyên tham gia biểu diễn tại các chương trình văn hóa, văn nghệ của địa phương và đạt nhiều kết quả cao trong các hội thi, hội diễn.
Không chỉ giúp hiểu hơn về văn hóa dân tộc, việc tham gia CLB còn giúp Nguyên tự tin hơn trong giao tiếp, mạnh dạn khi đứng trước đám đông và có thêm nhiều trải nghiệm ý nghĩa.
“Người truyền lửa” nhỏ tuổi của CLB
Giữa cuộc sống hiện đại với nhiều loại hình giải trí mới, việc giữ chân người trẻ với nghệ thuật truyền thống không phải điều dễ dàng. Thế nhưng, bằng tình yêu chân thành dành cho đàn tính, hát then, Hồng Nguyên đang từng ngày góp phần làm cho di sản ấy trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Nguyên và các thành viên trong CLB sinh hoạt, tập luyện vào dịp cuối tuần
Người đầu tiên được Nguyên truyền cảm hứng chính là cô em gái Nông Thị Diệu Anh. Những buổi tối nghe chị gái tập đàn ở nhà đã khiến Diệu Anh dần yêu thích tiếng đàn tính lúc nào không hay.
Từ chỗ chỉ ngồi nghe, em bắt đầu tập theo từng động tác gảy đàn, học từng làn điệu then đơn giản. Được chị hướng dẫn và gia đình động viên, Diệu Anh ngày càng tự tin hơn khi tham gia sinh hoạt tại CLB.
Không chỉ em gái, nhiều bạn trẻ trong trường học và trong thôn cũng biết đến đàn tính, hát then nhờ sự giới thiệu của Hồng Nguyên. Em thường xuyên rủ các bạn cùng tham gia sinh hoạt, hướng dẫn những kỹ năng cơ bản và chia sẻ những điều mình hiểu về nghệ thuật truyền thống của dân tộc Tày, Nùng.

Nhóm thanh thiếu nhi trong CLB – những “mầm xanh” tiếp nối di sản văn hóa
Từ vài bạn nhỏ ban đầu, một nhóm đàn tính, hát then dành cho thanh thiếu nhi dần được hình thành trong CLB. Những buổi tập luyện vì thế cũng trở nên sôi nổi hơn với sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ.
Những tiếng đàn non trẻ, những câu then trong trẻo của tuổi học trò hôm nay đang góp phần giúp di sản văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong cộng đồng.
Từ cô bé say mê tiếng đàn của ông, của mẹ, giờ đây, Hồng Nguyên đã trở thành gương mặt quen thuộc trong các hoạt động văn hóa của địa phương. Không chỉ thành thạo đàn tính, hát then, em còn là “trợ giảng” đặc biệt của CLB Đàn tính, hát then thôn 26.

Không chỉ truyền lửa đam mê đàn tính, hát then, em Nguyên còn trở thành người "thầy" thứ hai của các bạn trẻ trong CLB
Theo ông Đàm Văn Cổng, Chủ nhiệm CLB Đàn tính, hát then thôn 26, xã Nam Dong, Hồng Nguyên là một trong những thành viên trẻ nhiệt huyết, tích cực tham gia luyện tập, biểu diễn và hướng dẫn các em nhỏ.
Từ 10 thành viên ban đầu, đến nay, CLB Đàn tính, hát then thôn 26 đã có gần 30 người tham gia, trong đó có nhiều học sinh từ bậc tiểu học đến THPT. Sự góp mặt của lớp trẻ như Hồng Nguyên đang tiếp thêm niềm tin cho hành trình gìn giữ di sản văn hóa dân tộc giữa cuộc sống hiện đại.
Từ những ngón đàn còn non trẻ đến những câu then vang lên trong trẻo giữa núi rừng, một mạch nguồn văn hóa vẫn đang được tiếp nối. Khi tiếng đàn tính còn ngân vang, lời then còn được cất lên, bản sắc văn hóa Tày, Nùng vẫn sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa giữa đại ngàn Lâm Đồng.
Hồ Mai
3 ngày trước
8 ngày trước
8 ngày trước
9 ngày trước
20 ngày trước
23 ngày trước
28 ngày trước
29 ngày trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
2 tháng trước
3 phút trước
6 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
13 phút trước
38 phút trước
59 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước