Cô giáo trẻ vượt khó chạm ước mơ và hành trình gieo hy vọng
Giữ lấy ước mơ giữa lúc khó khăn
Sinh ra và lớn lên tại xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Hương (SN 2003) từng có một ước mơ giản dị đó là trở thành cô giáo. Tốt nghiệp THPT với 26,5 điểm, Hương đã có thể bước tiếp vào giảng đường, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến con đường phía trước trở nên đầy trắc trở.
Thời điểm ấy, hai mẹ con Hương tìm đến thầy Nguyễn Bá Tài (Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh) là người ở cùng quê với Hương để chia sẻ về mong muốn được tiếp tục học đại học. Biết gia đình không đủ điều kiện lo cho con ăn học lâu dài, mẹ Hương từng khuyên em từ bỏ ý định vào đại học.
Thấu hiểu hoàn cảnh và nhận thấy ở cô học trò một khát vọng học tập đáng quý, thầy Tài đã động viên Hương không từ bỏ ước mơ. Thầy giúp em hoàn thiện hồ sơ xét tuyển vào Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Hà Tĩnh, đồng thời vận động các thầy cô trong cộng đồng giáo dục xã nhà cùng hỗ trợ.
Hương bước vào đại học đúng thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc học chuyển sang trực tuyến. Một chiếc máy tính khi ấy là phương tiện học tập thiết yếu, nhưng lại là khoản chi không nhỏ đối với gia đình em.
Biết được hoàn cảnh ấy, thầy Nguyễn Bá Tài tiếp tục vận động các thầy cô hỗ trợ để Hương có một chiếc máy tính xách tay cùng một phần kinh phí trước ngày nhập học.

Sự giúp đỡ của thầy cô đã tiếp thêm động lực để Nguyễn Thị Hương bước vào giảng đường đại học.
Chiếc máy tính không chỉ giúp Hương có điều kiện học tập, mà còn mang đến cho cô gái trẻ một điều quan trọng hơn đó là niềm tin rằng mình không đơn độc trên hành trình theo đuổi ước mơ.
Bốn năm đại học sau đó là khoảng thời gian Hương phải tự mình vượt qua nhiều thử thách. Bên cạnh việc học, cô tranh thủ làm thêm, nhận gia sư để giảm bớt gánh nặng cho gia đình và tự trang trải một phần cuộc sống.
Có những lúc khó khăn khiến con đường phía trước không dễ dàng, nhưng Hương chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. “Nếu đã có cơ hội được đi học thì phải cố gắng hết sức để không phụ sự kỳ vọng của gia đình và những người đã giúp đỡ mình”, Hương chia sẻ.
Chính suy nghĩ ấy trở thành động lực để cô hoàn thành chương trình đại học, mang theo hành trang không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn là sự trưởng thành được tôi luyện từ những năm tháng thiếu thốn.
Vượt qua gần 1.000 thí sinh, đứng trên bục giảng
Tốt nghiệp đại học, Hương tiếp tục thử sức với kỳ thi tuyển viên chức giáo viên vào tháng 7/2025. Giữa gần 1.000 thí sinh tham dự, cô đạt 83,8 điểm và chính thức trở thành giáo viên.
Hương được phân công công tác tại Trường Tiểu học Tượng Sơn, cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh cũ khoảng 3km. Từ cô học trò từng lo lắng trước nguy cơ phải gác lại việc học, Hương hôm nay đã đứng trên bục giảng, thực hiện công việc mà mình từng mơ ước.
Sau một năm công tác, cô giáo trẻ được nhà trường đánh giá có năng lực chuyên môn tốt, nhiệt huyết, trách nhiệm và luôn có tinh thần cầu tiến.
Nhưng với Hương, đứng lớp không chỉ đơn thuần là một công việc. Những trải nghiệm của chính mình khiến cô đặc biệt quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Vào những ngày nghỉ và dịp hè, dù công việc chuyên môn và cuộc sống gia đình còn nhiều bộn bề, Hương vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đến Chùa Vĩnh, Đồng Lộc để dạy bổ túc kiến thức miễn phí cho những em nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng tại đây.

Những giờ học miễn phí của cô giáo trẻ dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Chùa Vĩnh.
“Có lẽ vì mình từng được người khác giúp đỡ nên mình hiểu một sự động viên đúng lúc có ý nghĩa như thế nào với một người đang gặp khó khăn. Khi có thể, mình muốn giúp các em có thêm kiến thức và niềm tin để cố gắng”, Hương bộc bạch.
Cô Mai Hoa Đào, đồng nghiệp của Hương, nhận xét: “Hương là giáo viên trẻ có tinh thần trách nhiệm, chịu khó học hỏi và rất nhiệt tình với học sinh. Điều đáng quý ở em là nghị lực vươn lên và tấm lòng dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.
Nhìn lại hành trình đã qua, Hương hiểu rằng mình từng may mắn khi gặp được những người sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Nhưng sự giúp đỡ ấy chỉ có thể mở ra cánh cửa, còn bước qua cánh cửa đó và đi được bao xa phụ thuộc vào chính nghị lực của mỗi người.
Từ cô học trò tốt nghiệp THPT với 26,5 điểm, từng đứng trước nguy cơ phải gác lại giấc mơ đại học, Nguyễn Thị Hương nay đã trở thành cô giáo trẻ trên bục giảng. Điều đáng quý là cô không dừng lại ở việc biến ước mơ của mình thành hiện thực, mà đang tiếp tục trao cơ hội cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Một lần gặp gỡ, một lời động viên, một chiếc máy tính trong những ngày dịch bệnh đã giúp giữ lại ước mơ của một cô học trò nghèo. Và hôm nay, ước mơ ấy đã nở hoa trên bục giảng, tiếp tục được Hương gieo xuống những lớp học trò bằng chính câu chuyện nghị lực của mình.
Tiến Hiệp - Bá Tài
1 giờ trước
12 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước