🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Cô giáo người Mường lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

2 giờ trước
Tháng 3, giữa cao nguyên lộng gió, tạm gác lại ước mơ đứng trên bục giảng gieo chữ cho các em học sinh, Đinh Thị Trang (SN 2003, tổ 2, phường Blao, tỉnh Lâm Đồng) xung phong lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND), mang theo khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ.

Năm 2025, sau khi tốt nghiệp loại Khá chuyên ngành Giáo dục Tiểu học tại Đại học Hùng Vương (Phú Thọ), cô gái người Mường rời quê, vào Lâm Đồng sống cùng chị họ mang theo ước mơ được đứng trên bục giảng. Giữa vùng đất Nam Tây Nguyên nắng gió, Đinh Thị Trang từng ngày nuôi hy vọng tìm được cơ hội theo đuổi nghề giáo viên.

Chị Đinh Thị Trang xung phong thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Tình cờ hay tin về đợt gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Trang bắt đầu đối diện với một lựa chọn khác, một lối rẽ mới mẻ nhưng đầy thử thách. Đó là con đường của kỷ luật thép với bản lĩnh vững vàng và cả những hy sinh thầm lặng phía sau màu áo bình yên.

Đã có những đêm trăn trở, đã có những phút giây đắn đo giữa ước mơ riêng và trách nhiệm lớn hơn. Và rồi, sau tất cả, cô gái trẻ chọn dấn thân. Với Trang, quyết định thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND không phải là phút bốc đồng của tuổi đôi mươi. Đó là kết quả của quá trình suy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm công dân và khát vọng được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường nghiêm khắc, chính quy.

“Tôi tin rằng, dù ở môi trường nào, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm luôn là điều quan trọng nhất!..”, chị Trang chia sẻ, mắt ánh lên sự kiên định của một người đã sẵn sàng cho hành trình mới.

Khắc Lịch – Phi Long

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ