Cô gái Tày tự tin bước ra từ cao nguyên đá

Đặng Mai Huệ rạng ngời trong bộ trang phục truyền thống của người Tày. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Là cô gái dân tộc Tày đến từ vùng cao, có những lúc Mai Huệ nhận ra bản thân chưa có nhiều điều kiện thuận lợi như một số bạn khác. Có những bạn được tiếp cận ngoại ngữ từ rất sớm, có môi trường phát triển kỹ năng tốt hơn hoặc có nhiều cơ hội trải nghiệm hơn. Nhưng chị chưa bao giờ nghĩ xuất phát điểm là lý do để chi phối giới hạn bản thân. Chị luôn tin rằng, mỗi người đều có những lợi thế riêng. Nếu có người may mắn sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi hơn thì chị lại có sự bền bỉ, tinh thần cầu tiến và ý chí không dễ dàng bỏ cuộc.
Từ những năm học nội trú, Mai Huệ đã chủ động tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các chương trình của nhà trường để rèn luyện kỹ năng giao tiếp và mở rộng các mối quan hệ. Khi lên đại học, chị tiếp tục tìm kiếm cơ hội từ các cuộc thi, hoạt động Đoàn - Hội, công việc MC và voice talent để học hỏi từ những người giỏi hơn mình. Mai Huệ nhận ra rằng, sự tự tin không đến từ việc mình giỏi hơn người khác mà đến từ việc mình biết mình đang nỗ lực để tốt hơn chính mình mỗi ngày. Và khi tập trung vào sự tiến bộ của bản thân thay vì so sánh với người khác, cảm giác tự ti cũng dần biến mất.
Mai Huệ luôn tâm niệm, sự tự tin trên sân khấu không phải là điều tự nhiên mà có. Đằng sau mỗi lần xuất hiện chỉn chu trước khán giả là rất nhiều giờ luyện tập, là những lần hồi hộp, lo lắng và cả những lần tự trách bản thân vì chưa làm tốt. Điều đặc biệt là chị chưa từng tham gia một khóa học MC chuyên nghiệp nào. Những kỹ năng đầu tiên chị có được đến từ những sân khấu rất nhỏ trong thời gian học tại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Chính tại đây, chị gặp cô Nguyễn Thị Hằng - người đã có ảnh hưởng rất lớn đến hành trình trưởng thành của chị. “Cô là người đầu tiên hướng dẫn tôi cách cầm micro, cách đứng trên sân khấu, cách nói để người khác lắng nghe và quan trọng nhất là cách tin vào bản thân. Có những lần tôi rất run khi được giao nhiệm vụ dẫn chương trình. Nhưng cô luôn là người động viên và trao cơ hội cho tôi. Cô từng nói với tôi rằng: Con cứ thử đi, rồi con sẽ làm được” - chị bộc bạch.
Mai Huệ cũng có cơ hội được gặp gỡ Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam năm 2022 Nông Thúy Hằng - cũng là một cô gái Tày ở Hà Giang (nay là Tuyên Quang) trong cuộc thi Người đẹp Văn hóa các dân tộc 2023-2024 do Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tổ chức. Điều khiến chị ấn tượng là cách Hoa hậu Nông Thúy Hằng luôn tự hào khi nhắc về nguồn cội của mình. “Hoa hậu Nông Thúy Hằng không xem văn hóa dân tộc là điều gì đó thuộc về quá khứ mà biến nó thành một giá trị để lan tỏa đến cộng đồng bằng những cách rất hiện đại và gần gũi. Từ chị Hằng, tôi học được rằng, xây dựng hình ảnh cá nhân không chỉ là làm sao để nhiều người biết đến mình mà quan trọng hơn là mình đại diện cho điều gì” - chị chia sẻ.
Sở hữu nhiều thành tích đáng nể như: Quán quân Cuộc thi Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ, Quán quân Thanh Âm PMI - Đại học Đại Nam, Á quân Speak Up Đại Nam 2026, Top 5 Master Host Greenwich Việt Nam, sinh viên tiêu biểu tham dự “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” tại Vân Nam (Trung Quốc)..., Mai Huệ mong muốn sau khi tốt nghiệp được làm việc trong lĩnh vực truyền thông chuyên nghiệp. Điều chị luôn trăn trở là làm thế nào để những câu chuyện đẹp của quê hương và của người trẻ vùng cao được biết đến nhiều hơn. Đồng Văn quê hương chị là nơi có cảnh sắc rất đẹp, có bản sắc văn hóa đặc sắc và có rất nhiều người trẻ giàu nghị lực. Tuy nhiên, chị cũng hiểu rằng, vẫn còn nhiều bạn nhỏ lớn lên với những hạn chế về điều kiện học tập, cơ hội trải nghiệm hay khả năng tiếp cận thông tin. Vì vậy, nếu có cơ hội, chị muốn thực hiện những dự án truyền thông hướng đến học sinh, sinh viên vùng sâu, vùng xa; những chương trình chia sẻ kỹ năng, định hướng nghề nghiệp hoặc kết nối nguồn lực để các bạn có thêm cơ hội phát triển bản thân. Chị cũng mong muốn góp phần quảng bá những giá trị văn hóa của người Tày nói riêng và đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung bằng góc nhìn của một người trẻ.
Điều mà Mai Huệ mong hơn là một ngày nào đó, khi một học sinh dân tộc thiểu số đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, các bạn có thể nhìn thấy câu chuyện của chị và tin rằng: “Xuất phát điểm không quyết định đích đến”. Nếu hành trình của Mai Huệ có thể giúp một vài bạn trẻ dám đi xa hơn, dám ước mơ lớn hơn và dám bước ra khỏi những giới hạn của bản thân, đó sẽ là dấu ấn ý nghĩa nhất mà chị muốn để lại. Mai Huệ cũng dành lời khuyên với các bạn trẻ người dân tộc thiểu số rằng: “Đừng để xuất phát điểm khiến các bạn thu nhỏ ước mơ của mình. Chúng ta có thể không sở hữu những điều kiện tốt nhất nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày. Tôi luôn tin rằng, xuất phát điểm chỉ là nơi chúng ta bắt đầu, không phải nơi quyết định chúng ta sẽ đi đến đâu. Và điều tạo nên sự khác biệt không phải là bạn sinh ra ở đâu mà là bạn có đủ dũng cảm để bước tiếp hay không”.
Rời quê hương từ khi còn rất trẻ để đi học, rồi từng bước tìm thấy tiếng nói của mình giữa những môi trường mới, Mai Huệ hiểu rằng, hành trình trưởng thành chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Nhưng cũng chính từ những khoảng cách địa lý, những lần tự ti và những nỗ lực âm thầm ấy, cô gái Tày đến từ vùng cao đã học được cách biến sự khác biệt thành động lực để tiến lên. Và biết đâu, ở một bản làng nào đó trong tương lai, sẽ có một cô bé dân tộc thiểu số đứng trước lựa chọn đi học xa nhà, nhớ đến câu chuyện của Mai Huệ để mạnh dạn bước đi. Bởi đôi khi, điều thay đổi cuộc đời không phải là chúng ta bắt đầu ở đâu mà là có dám đi tiếp hay không.
Ngô Khiêm
5 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
6 giờ trước
10 giờ trước
15 giờ trước