🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Cô gái Bắc Ninh mang bầu cùng lúc với mẹ ruột U50: Cùng đi khám thai, lần lượt đi đẻ, người mẹ còn sinh đôi

1 giờ trước
Với nhiều người, làm mẹ là một hành trình đầy bỡ ngỡ và nhiều cảm xúc. Còn với Lê Phương Thủy (SN 2000, Bắc Ninh), hành trình ấy lại càng đặc biệt hơn khi chị không chỉ mang thai, sinh con đầu lòng ở tuổi 25, mà còn trải qua quãng thời gian bầu bí song hành cùng chính mẹ ruột của mình.
00:00
00:00

Tháng 8/2025, chị Phương Thủy (Bắc Ninh) hạ sinh con trai đầu lòng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Chỉ hai tháng sau đó, mẹ của chị - bà Thân Thị Hương (SN 1983) cũng vượt cạn thành công, chào đón hai bé trai song sinh nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Câu chuyện “hai mẹ con cùng bầu, cùng sinh con”, gia đình đón liền lúc 3 em bé trong thời gian ngắn đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Phía sau sự trùng hợp đặc biệt ấy là một hành trình nhiều cảm xúc, đan xen giữa lo lắng, hồi hộp nhưng cũng đầy ấm áp.

Cùng gặp gỡ mẹ bỉm 2k và lắng nghe về câu chuyện mang thai của chị và mẹ ruột của mình, cũng như sự thay đổi của tổ ấm nhỏ khi gia đình có thêm một lúc 3 thành viên mới.

TỪ MỐI TÌNH “GÀ BÔNG” THỜI CẤP 3 ĐẾN TIN VUI SAU 10 NĂM ĐỒNG HÀNH

Sau khi sinh con đầu lòng ở tuổi 25, sức khỏe và vóc dáng của chị hiện tại ra sao?

Trộm vía là sau thời gian mang bầu, sinh con thì tôi về dáng khá nhanh, thậm chí hiện tại còn gầy hơn cả lúc chưa có em bé. Sức khỏe nhìn chung ổn định, chỉ có điều do chăm con nhỏ nên đôi khi tôi hơi thiếu ngủ. Nhưng dần dần tôi cũng quen với nhịp sinh hoạt mới.

Sau khi sinh em bé đầu lòng, tôi tạm thời gác lại công việc để dành thời gian chăm sóc con và gia đình. Cuộc sống hiện tại của tôi khá đơn giản, chủ yếu xoay quanh em bé và những sinh hoạt thường ngày, nhưng tôi cảm thấy rất trọn vẹn.

Chị có thể chia sẻ cơ duyên đã đưa chị và ông xã đến với nhau? Trước khi quyết định có con, hai anh chị đã chuẩn bị và thống nhất những gì?

Tôi và ông xã bằng tuổi, học cùng nhau từ nhỏ và nhà ở gần nhau. Chúng tôi quen nhau từ thời cấp 3, đến nay cũng tròn 10 năm nên có thể nói là đã hiểu nhau rất rõ.

Sau khi kết hôn vào năm 2024, cả hai đều thống nhất sẽ có con luôn. Với chúng tôi, khi tình cảm đã đủ lâu và đủ chín muồi thì việc có thêm thành viên mới là điều rất tự nhiên.

Vợ chồng chị Phương Thủy cùng tuổi, yêu nhau từ thời cấp 3.

Thai kỳ của chị có điều gì đáng nhớ và có gặp khó khăn hay bỡ ngỡ gì không?

Khi thai được khoảng 30 tuần thì tôi từng bị dọa sinh non. Thời gian đó tôi gần như chỉ ở trong nhà, hạn chế đi lại để giữ thai.

Lúc đó tôi ở bên nhà mẹ đẻ, và cũng rất đặc biệt khi mẹ tôi đang mang thai cùng thời điểm. Hai mẹ con vừa chăm sóc nhau, vừa động viên nhau nên cũng đỡ lo lắng hơn rất nhiều.

Ông xã và gia đình đồng hành cùng chị thế nào trong hành trình mang bầu và nuôi con hiện tại?

Tôi ít khi chia sẻ chuyện hôn nhân trên mạng vì nghĩ rằng “khoe gì dễ mất đó”. Nhưng thực sự tôi rất may mắn khi được bố mẹ chồng yêu thương, tâm lý.

Chồng tôi cũng luôn sẵn sàng chăm con, thay bỉm, bế con để tôi nghỉ ngơi. Nhờ vậy mà hành trình làm mẹ của tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

HAI MẸ CON CÙNG MANG BẦU: MẸ ĐI 100KM LÀM IVF, CON GÁI LO LẮNG VẪN LẠC QUAN

Vừa qua, câu chuyện chị và mẹ ruột cùng mang bầu, sinh con cách nhau chỉ 2 tháng đang nhận được nhiều sự quan tâm. Chị có thể chia sẻ thêm về sự trùng hợp này?

Thực ra ban đầu tôi chỉ quay video cho vui vì thấy 3 em bé trong nhà đáng yêu quá. Tôi không nghĩ khi đăng lên lại được mọi người quan tâm nhiều đến vậy. Với tôi đó chỉ là những khoảnh khắc rất đời thường, nhưng có lẽ vì câu chuyện “hai mẹ con cùng bầu” nên mọi người thấy thú vị hơn.

Việc mang bầu cùng lúc với mẹ mang lại cho chị những trải nghiệm như thế nào?

Với tôi đó là một trải nghiệm rất đặc biệt. Mẹ tôi từng sinh em gái cách đây khoảng 17 năm nên lần mang thai này có nhiều điều mới mẻ hơn trước.

Ngày xưa ít có điều kiện siêu âm, còn bây giờ thì mẹ tôi được theo dõi thường xuyên, bổ sung vitamin đầy đủ. Hai mẹ con cũng chia sẻ kinh nghiệm với nhau rất nhiều, cảm giác như vừa là mẹ con, vừa là bạn đồng hành.

2 tháng sau khi chị Thủy sinh con, mẹ chị cũng sinh đôi 2 bé trai.

Vì sao mẹ chị lại quyết định sinh thêm con ở tuổi 43 bằng phương pháp IVF?

Gia đình tôi muốn có thêm thành viên vì nhà cũng ít người, mà tôi thì đã đi lấy chồng rồi. Tuy nhiên do tuổi của mẹ cũng lớn nên không thể mang thai tự nhiên, vì vậy gia đình quyết định làm IVF.

Hành trình này khá vất vả, mẹ tôi phải di chuyển nhiều lần để gặp bác sĩ, mỗi chuyến hơn 100km. Nhìn chung, mỗi giai đoạn đều có những áp lực riêng. Khi đã đậu thai, mẹ gần như phải nghỉ ngơi nhiều để giữ thai. May mắn là cả thai kỳ đều ổn định, sinh xong cũng khỏe mạnh.

Khi mẹ quyết định mang thai ở độ tuổi được xem là nguy cơ cao, gia đình chị phản ứng ra sao?

Ban đầu tôi cũng lo lắng, nhất là khi biết mẹ mang thai đôi. Nhưng mẹ tôi rất quyết tâm và nói rằng con cái là lộc trời cho, nếu có được thì gia đình rất may mắn. Sau đó mọi người đều ủng hộ quyết định của mẹ.

Trong hành trình đó, chị lo lắng điều gì nhất và đã chăm sóc mẹ như thế nào?

Thời điểm mẹ chuyển phôi là lúc tôi lo nhất, chỉ sợ không thành công. Nhưng may mắn là mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Ba tháng đầu mẹ bị nghén và hạn chế đi lại nên tôi thường xuyên qua nhà nấu ăn, chăm sóc mẹ. Hai mẹ con lúc đó gần như nương tựa nhau.

Hai mẹ con có đi khám thai cùng nhau không?

Có chứ. Những lúc trùng lịch khám thì bố tôi sẽ đưa cả hai mẹ con đi cùng. Thai kỳ của mẹ tôi khá ổn định, em bé phát triển tốt nên cả gia đình cũng yên tâm hơn. 2 tháng sau khi tôi sinh con thì mẹ chuyển dạ và sinh 2 em trai thuận lợi.

Quyết định sinh thêm ở tuổi U50 của mẹ chị Thủy được các con ủng hộ, dù thai kỳ gặp không ít trở ngại.

Khi cùng lúc chăm sóc 3 em bé, gia đình chị sắp xếp thế nào?

Từ khi có 3 đứa trẻ, cả nhà gần như không có thời gian rảnh. Mọi người phải chia nhau từng việc: người cho ăn, người thay bỉm, người chơi với bé, người nấu ăn, người làm việc nhà… Không còn cảnh cả nhà ngồi ăn cùng nhau như trước, nhưng bù lại không khí lúc nào cũng rất rộn ràng.

Xem clip: 3 cậu cháu đáng yêu nhà chị Thủy, cháu lớn hơn cậu 2 tháng.

Bố mẹ tôi cũng có điều kiện kinh tế nên việc sinh đôi có thể tự lo được. Còn tôi thì nghỉ làm từ khi mang bầu, nên chồng tôi là người lo cho hai mẹ con, ngoài ra cũng có sự hỗ trợ từ bố mẹ chồng.

Tôi cũng hay đùa là sau này đi họp phụ huynh cho con lại gặp… bố. Nghĩ đến cảnh 3 đứa cùng lớn lên, cùng đi học với nhau cũng rất vui. Còn về cách nuôi dạy con, tôi chỉ mong các bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn và biết yêu thương nhau là đủ.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Minh Anh/PNPL














Home Icon VỀ TRANG CHỦ