Người đàn ông 42 năm gìn giữ 'ngôi nhà hoa xác pháo'

Ông K’Tếp (60 tuổi) là chủ của căn nhà hoa xác pháo nổi tiếng suốt nhiều năm qua.
Trong một lần tình cờ, ông K’Tếp ngay lập tức bị thu hút bởi loài hoa rực rỡ sắc cam. Do đó, ông quyết định xin giống về trồng thử và qua ngày tháng, cây phát triển mạnh mẽ ngoài mong đợi. Thân leo vươn dài, phủ kín cả mái nhà tạo nên khung cảnh đầy chất thơ, mát lành giữa cao nguyên.
Hiện quanh ngôi nhà có 3 gốc hoa xác pháo, gốc lâu năm nhất đã 42 tuổi, gốc “trẻ” nhất ngót nghét cũng 4 tuổi. Ngày trồng gốc cây đầu tiên xuống đất, ông K’Tếp chỉ mới 18 tuổi. Đến nay, ở tuổi 60, ông vẫn cần mẫn chăm sóc, cắt tỉa từng cành cây như một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt.

Phần mái nhà rực rỡ nhờ dàn hoa xác pháo. Ảnh: Hoàng Khương
Năm 2009, ông từng bán một phần của cây xác pháo được trồng lâu năm nhất với giá 16 triệu đồng. Ông tin người mua muốn mang về trồng, gìn giữ cây để tạo thêm một điểm nhấn đẹp cho địa phương. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài phút, cây được "sang tay" với giá 100 triệu đồng. Hay tin, ông K’Tếp không giấu được sự thất vọng.
“Tôi bán cây không phải vì tiền. Với tôi, gốc hoa đó mang giá trị tinh thần rất lớn. Tôi mong người mua chăm sóc để phát huy vẻ đẹp ấy. Việc họ đặt lợi ích kinh doanh lên trên khiến tôi buồn. Sau này, dù có người trả giá cao gấp 4-5 lần, tôi nhất quyết không bán thêm gốc nào nữa”, ông K’Tếpnhớ lại.

Hoa xác pháo ở thôn B' Đơr ra hoa từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm
Sự gắn bó, thủy chung của ông với dàn hoa xác pháo hệt như tình cảm ông dành cho người vợ đã khuất. Lúc còn sống, bà là người đã động viên, tiếp sức cho ông phát triển ngôi nhà hoa rực rỡ như hiện tại. Thương cha sống cảnh lẻ loi, các con từng khuyên “đi thêm bước nữa”. Nhưng ông chọn “ở vậy” bởi trong lòng vẫn vẹn nghĩa tình với người vợ một đời tần tảo.

Ngôi nhà cổ tích của ông K'Tếp đón khách từ tờ mờ sáng đến tối mịt
Bị cuốn hút bởi những hình ảnh về ngôi nhà của ông K’Tếp được lan truyền trên mạng xã hội, chị Đoàn Thị Hương (46 tuổi, ngụ TPHCM) quyết định tìm đến tham quan. “Tôi thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp rực rỡ nơi đây. Ngoài đời còn đẹp hơn rất nhiều so với hình ảnh, video. Đường đi đến ngôi nhà cũng thuận tiện, dễ tìm. Chủ nhà hiếu khách, tận tình hướng dẫn. Chắc chắn tôi sẽ rủ thêm bạn bè quay lại. Tôi hy vọng ngôi nhà sẽ tiếp tục được chăm sóc kỹ”, chị Hương hào hứng chia sẻ.
Clip về ngôi nhà cổ tích hoa xác pháo của ông K’Tếp tại thôn B’Đơr (xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng)
Theo ông K’Tếp, hoa xác pháo còn được biết đến với nhiều tên gọi như rạng đông, chùm ớt và trong tiếng K’Ho, loài hoa này mang tên Bcao Brế. Hoa nở từ tháng 1 đến tháng 4, đẹp nhất vào khoảng tháng 2. Sau khi hoa tàn, ông dành 3 tháng (từ tháng 5 đến tháng 8) để cắt tỉa cành già, bón phân, chăm sóc, chuẩn bị cho mùa hoa tiếp theo.

Chiều lòng khách, ông K'Tếp thiết kế một chiếc cầu thang, hướng dẫn khách leo lên mái để chụp hình
Dàn hoa không chỉ tạo nên vẻ đẹp độc đáo mà còn giúp ngôi nhà luôn mát mẻ. Tuy nhiên, do sức nặng quá lớn, năm 2019, mái nhà bị hư hỏng buộc ông phải cắt bỏ toàn bộ phần thân, lá và hoa leo lên mái. Sau đó, ông lại tiếp tục chăm sóc để dàn hoa rực rỡ trở lại!
Dù ngôi nhà nổi tiếng hơn chục năm qua, ông K’Tếp vẫn giữ nguyên tắc không thu phí tham quan. “Thấy bà con đi xa đến chụp hình, tôi không nỡ lấy tiền. Ai thương thì họ tự cho chút đỉnh, mời ly cà phê là quý rồi. Tôi trồng cây vì thích, vì muốn lan tỏa cái đẹp, chứ không phải để kinh doanh”, ông bộc bạch.

Thời điểm hoa nở đẹp nhất sẽ rơi vào tháng 2 dương lịch. Ảnh: Hoàng Khương
Ở tuổi xế chiều, sức khỏe có bị ảnh hưởng nhưng niềm vui mỗi ngày của ông K’Tếp vẫn là chăm sóc dàn hoa, đón khách thập phương ghé thăm từ sáng sớm đến tối muộn. Ông cười hiền khẳng định: “Chừng nào còn sống, tôi còn chăm sóc và tiếp đón bà con”.
Cao Như Quỳnh
1 ngày trước
3 ngày trước
4 ngày trước
6 ngày trước
7 ngày trước
1 giờ trước
3 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước