🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Chuyện chưa kể của những người 'phụng công, thủ pháp'-Bài 3: Khi người làm ăn chân chính gặp rủi ro

4 giờ trước
Ở Tây Nguyên, có thời kỳ, hồ tiêu bỗng dưng chết hàng loạt, khiến nhiều hộ gia đình làm ăn chân chính vay tiền ngân hàng lâm vào cảnh mất khả năng thanh toán. Nhiều người chán nản, bỏ cuộc, buông xuôi... Trước tình cảnh ấy, chấp hành viên không lựa chọn cách làm việc lạnh lùng-chỉ làm đúng bản án, kê biên và cưỡng chế thu hồi tài sản, mà chọn cách động viên, thuyết phục người phải thi hành án cùng phối hợp tìm phương án giải quyết để không bị mất nhà, đất.
00:00
00:00

Qua đêm cùng đương sự trong căn nhà lạnh lẽo

Con đường vào xã Kon Chiêng (Gia Lai) dài gần 70km, phần lớn là đường rừng. Có những đoạn sình lầy, xe máy phải "bò" từng mét. Xuất phát từ sáng sớm, mà tới hơn 15 giờ, nữ thư ký thi hành án Hoàng Thị Kim Dung (Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10 tỉnh Gia Lai) mới tới được nhà của đương sự ở đây. Vậy mà, khi tới nơi, căn nhà im ỉm khóa!

Tống đạt quyết định và vận động đương sự thi hành án. Ảnh: Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10 tỉnh Gia Lai cung cấp

Đó là căn nhà của một phụ nữ đang nợ ngân hàng hơn 100 triệu đồng. Khoản nợ không lớn nhưng tài sản thế chấp lại là căn nhà duy nhất của chị và đứa con nhỏ.

Theo quy định, khi đã có bản án hiệu lực, cơ quan thi hành án hoàn toàn có thể tiến hành các thủ tục niêm yết, kê biên rồi bán đấu giá tài sản. Nhưng, trong trường hợp này, chị Dung vẫn muốn gặp bằng được đương sự để tìm hiểu hoàn cảnh. Từ ngày lâm cảnh nợ nần, người phụ nữ ấy thường xuyên bỏ nhà đi nơi khác làm ăn. Không gặp được đương sự, chị Dung lại lặn lội vượt 70km trong đêm tối giữa núi rừng Tây Nguyên để trở về nhà. "Một thân nữ giới đơn độc trên đường như vậy quả thật rất ớn. Nhưng công việc thì phải hoàn thành", chị Dung chia sẻ.

Sau đó, dù rất nỗ lực kết nối với đương sự nhưng chị Dung liên tục thất bại. Nhiều cuộc điện thoại không được trả lời. Nhiều tin nhắn gửi đi trong vô vọng. Triền miên suốt 3 tháng như thế, cuối cùng, chị Dung cũng thuyết phục được người phụ nữ quay về.

Lần thứ hai vào làng, chị Dung mang theo bánh kẹo làm quà cho cháu bé. Người phụ nữ ra tận xã đón chị. Tối hôm đó, chị Dung quyết định ngủ lại với đương sự trong căn nhà có nguy cơ bị bán đấu giá.

Chấp hành viên vận động đương sự thi hành án. Ảnh: Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10 tỉnh Gia Lai cung cấp

Bếp lửa bập bùng không thể xua tan cảm giác lạnh lẽo trong ngôi nhà trống huơ trống hoác, bị bỏ hoang trong thời gian dài. Nhưng sự tận tâm, chân thành của chị Dung đã làm ấm lòng người phụ nữ có cảnh đời éo le. Người phụ nữ ấy dần mở lòng, tâm sự với chị Dung về phận đời của mình.

Trước đó, hai vợ chồng chị vay ngân hàng để đầu tư trồng hồ tiêu. Không may, hồ tiêu chết hàng loạt. Người chồng chán nản, bỏ nhà đi biệt tích. Một mình người phụ nữ ở lại nuôi con giữa vùng sâu cách trung tâm hàng chục cây số đường rừng. Một thời gian sau, chị bị ngân hàng kiện ra tòa. Thua kiện, người phụ nữ dắt con bỏ đi nơi khác tìm kế sinh nhai. Chị buông xuôi, mặc sự đời "muốn đến đâu thì đến".

Vì đương sự không còn cách nào khác để trả nợ ngân hàng, căn nhà cuối cùng vẫn phải xử lý. Nhưng đương sự không chống đối quyết liệt như lúc đầu. Với sự vận động của chị Dung, ngân hàng đã đồng ý hỗ trợ hai mẹ con một phần kinh phí thuê nhà và giảm một phần nghĩa vụ trả nợ.

Bản án đã được thi hành xong nhưng điều còn lại là sự cảm thông giữa những con người từng đứng ở thế đối chọi trước tòa; niềm tin vào công lý, vào tình người đã trở lại với người phụ nữ có hoàn cảnh éo le đã từng muốn buông xuôi tất cả...

Cuộc kiếm tìm người vợ chạy trốn chồng vũ phu

Cũng ở Gia Lai, cũng liên quan tới hồ tiêu chết hàng loạt, nhưng người phụ nữ này còn phải đối mặt với nỗi ám ảnh kinh hoàng về những trận đòn thừa sống thiếu chết của người chồng vũ phu. Đó là vụ việc do chấp hành viên Ngô Xuân Sơn (Trưởng phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10 tỉnh Gia Lai) thụ lý.

Chấp hành viên làm thủ tục kê biên tài sản. Ảnh: Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 7 tỉnh Khánh Hòa cung cấp

Trong vụ việc này, khoản nợ ngân hàng của hai vợ chồng gần 400 triệu đồng, nhưng căn nhà thế chấp lại có giá trị gấp đôi. Anh Sơn rất muốn giúp vợ chồng đương sự tìm phương án khác để không phải bán đấu giá căn nhà, vì nếu làm thế, sau khi trừ hết chi phí và trả nợ ngân hàng, tiền bán nhà cũng không còn lại bao nhiêu. Vấn đề nằm ở chỗ, người vợ đã bỏ nhà đi nhiều năm, mọi phương án anh Sơn nghĩ đến đều rơi vào bế tắc vì đòi hỏi phải có sự đồng thuận của cả người vợ và người chồng.

Tìm hiểu ra, anh Sơn mới biết, người phụ nữ ấy đã sống trong những trận đòn triền miên của người chồng suốt nhiều năm trời. Chị đã cố cắn răng chịu đựng cho đến khi con đủ tuổi trưởng thành, rồi lặng lẽ bỏ trốn chồng ra tận Khánh Hòa, đến mức mẹ ruột bị tai biến, gia đình báo tin mà chị vẫn không dám về.

Để tránh thiệt hại cho gia đình đương sự, anh Sơn tìm mọi cách liên lạc với người vợ. Thậm chí, anh thuyết phục con gái của đương sự cùng ra Khánh Hòa tìm mẹ. Câu chuyện của người vợ khiến anh Sơn cũng phải rùng mình trước những trận đòn khốc liệt mà chị đã phải triền miên chịu đựng từ người chồng vũ phu suốt hàng chục năm trời. Người phụ nữ vừa kể vừa khóc, cô con gái ngồi bên cũng sụt sịt khóc theo. Nỗi sợ hãi chồng vẫn hiện rõ trong từng câu nói của người vợ.

Chấp hành viên làm thủ tục kê biên tài sản. Ảnh: Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 7 tỉnh Khánh Hòa cung cấp

Anh Sơn kiên nhẫn giải thích với người vợ: "Pháp luật sẽ bảo vệ chị nếu người chồng còn dùng bạo lực. Chị cần phải về để giải quyết khoản nợ, bởi nếu không giải quyết sớm, căn nhà sẽ bị cưỡng chế bán đấu giá, chi phí phát sinh ngày càng lớn, cuối cùng gia đình sẽ không còn lại gì...".

Sau nhiều giờ thuyết phục, người phụ nữ đồng ý trở về. Từ đó, phương án đặc biệt của anh Sơn được đưa ra. Hai vợ chồng họ đồng ý bán một phần đất vườn hồ tiêu để trả nợ. Phần tài sản còn lại được sang tên cho cô con gái để thế chấp vay vốn mới nhằm cơ cấu lại khoản nợ cũ. Người chồng ở lại tiếp tục làm nông nghiệp, còn người vợ trở lại Nha Trang làm thuê, cùng nhau góp tiền trả nốt nợ ngân hàng. Đến nay, khoản nợ cũ đã được giải quyết. Hai vợ chồng họ cũng đã ly hôn nhưng vẫn cùng nhau gánh vác trách nhiệm để con có tương lai...

"Chúng tôi chứng kiến nhiều vụ việc như vậy, xót xa lắm! Những người nông dân cần cù, làm ăn chân chính nên mới vay vốn ngân hàng để đầu tư, cuối cùng lại lâm cảnh nợ nần, mất nhà, mất đất", anh Sơn trùng giọng nói.

Không phải "con nợ" nào cũng xấu, cũng chây ì. Phía sau mỗi khoản nợ xấu của ngân hàng, mỗi con số khô khan trên bản án có khi là những phận đời éo le, hiu hắt của những người lao động cần cù, chịu thương chịu khó. Họ từng tin vào tương lai tốt đẹp nếu mình cứ miệt mài chăm chỉ, nhưng bất ngờ bị số phận đẩy vào bước đường cùng. Nhưng cùng với những bản án buộc phải thực hiện, vẫn có những cán bộ thi hành án dân sự tâm huyết, trách nhiệm và đầy lòng trắc ẩn, sẵn sàng vượt hàng trăm cây số đường rừng, sẵn sàng lên xe liên tỉnh tìm gặp đương sự, kiên trì vận động để người dân giữ được phần nào hy vọng...

(Còn nữa)

CHIẾN THẮNG

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ