🔍
Chuyên mục: Môi trường - Khí hậu

Chung sức hỗ trợ nhân dân Mường Than sau lũ quét

14 giờ trước
Sau trận lũ quét kinh hoàng, tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, các lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Biên phòng vẫn đang chung sức cùng các đơn vị tìm kiếm nạn nhân, sơ tán nhân dân và sẻ chia với đồng bào trong những ngày gian khó.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu giúp người dân bản Noon Thăng, xã Mường Than sơ tán khỏi nơi có nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: Đức Duẩn

Nỗ lực không ngừng nghỉ

Những tiếng sủa của chó nghiệp vụ vang lên giữa bãi đất đá ngổn ngang ở xã Mường Than. Mỗi lần chú chó dừng lại đánh hơi, các chiến sĩ lập tức khoanh vùng, kiểm tra từng vị trí, bởi phía sau mỗi dấu hiệu phát hiện là hy vọng của những gia đình đang mong chờ tin người thân. Sau trận lũ quét, nhiều khu vực ở Mường Than và Than Uyên trở nên tan hoang. Đất đá phủ kín ruộng nương, nhiều ngôi nhà chỉ còn lại nền móng, những tuyến đường bị chia cắt bởi các điểm sạt lở lớn. Trong điều kiện mưa vẫn tiếp diễn, nguy cơ sạt trượt luôn rình rập, công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai với tinh thần khẩn trương nhất.

Theo thống kê ban đầu, trận lũ quét đã làm 4 người tử vong, 4 người mất tích (đến nay đã tìm được thi thể 2 nạn nhân), 9 người bị thương; 14 ngôi nhà bị cuốn sập hoàn toàn, hơn 382,6ha lúa và hoa màu bị vùi lấp, nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính trên 190 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo điều động 34 cán bộ, chiến sĩ và 6 chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng Lai Châu và Trường Trung cấp 24 Biên phòng cơ động đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Ảnh: Đức Duẩn

Địa hình sau lũ thay đổi hoàn toàn. Nhiều điểm sạt lở khiến phương tiện không thể tiếp cận. Cán bộ, chiến sĩ phải mang theo trang bị cứu hộ, cuốc, xẻng vượt qua những đoạn đường lầy lội, bùn đất ngập sâu để tiếp cận các khu vực nghi có nạn nhân. Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ nhiệm Bộ môn tìm kiếm cứu nạn, Khoa Giám biệt nguồn hơi, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, cán bộ tham gia phụ trách Đội sử dụng chó nghiệp vụ, chia sẻ: "Chúng tôi xác định đây là cuộc chạy đua với thời gian. Phía sau mỗi dấu vết tìm kiếm là sự chờ đợi của một gia đình. Vì vậy, anh em luôn động viên nhau cố gắng, rà soát kỹ từng khu vực, không bỏ qua bất cứ dấu hiệu nào có thể giúp tìm thấy nạn nhân".

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, các tổ công tác còn thường xuyên cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng cứu hộ. Có mặt trực tiếp tại hiện trường chỉ huy công tác cứu nạn, Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, cho biết: "Thiên tai gây thiệt hại rất nặng nề, trong khi thời tiết vẫn diễn biến phức tạp. Chúng tôi xác định phải tranh thủ từng giờ, từng phút để tìm kiếm nạn nhân, không bỏ qua bất cứ dấu vết nào; đồng thời phối hợp với các lực lượng tổ chức sơ tán nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là nhiệm vụ quan trọng nhất". Mệnh lệnh ấy nhanh chóng được triển khai đến từng cán bộ, chiến sĩ. Cùng với chó nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ tích cực rà soát hiện trường, người mở đường, người vận chuyển trang thiết bị, tất cả đều làm việc liên tục giữa mưa lũ.

Ở lại với dân sau lũ

Trong khi các mũi tìm kiếm vẫn đang khẩn trương triển khai, nhiệm vụ cấp bách khác được đặt ra là nhanh chóng đưa người dân ra khỏi vùng có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở. Ngay trong các ngày 18, 19/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức di dời 208 hộ dân với 1.069 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đến trưa nay, 20/7, các lực lượng tiếp tục đưa 750 người dân cùng nhiều tài sản thiết yếu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các đợt sơ tán diễn ra trong điều kiện khó khăn. Nhiều gia đình chỉ kịp mang theo những vật dụng cần thiết nhất. Cán bộ, chiến sĩ vừa vận động bà con rời khỏi nơi nguy hiểm, vừa hỗ trợ chuyển đồ đạc, cõng trẻ nhỏ, dìu người già, đưa tài sản đến nơi an toàn.

Huấn luyện viên cùng chó nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tham gia tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Ảnh: Đức Duẩn

Trong số những hộ dân được sơ tán có gia đình ông Lò Văn Ành ở bản Chít, xã Mường Than. Sau trận lũ, căn nhà của gia đình ông bị đất đá làm hư hỏng nặng, nhiều tài sản bị cuốn trôi. Ông Ành xúc động nói: "Lũ đến quá nhanh, gia đình tôi chỉ kịp đưa người ra ngoài. Nhờ có các chú bộ đội và các lực lượng đến hỗ trợ, chúng tôi mới được an toàn. Những ngày qua, các anh vừa cứu hộ, vừa giúp dân dọn dẹp, bà con rất cảm kích".

Tại các điểm sơ tán, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tiếp tục hỗ trợ nhân dân dựng nơi ở tạm, vận chuyển lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm. Khi người dân đã ổn định bước đầu, các tổ công tác lại quay trở về những khu vực bị ảnh hưởng để giúp bà con khắc phục hậu quả. Những đôi tay vừa tham gia tìm kiếm người mất tích lại tiếp tục cầm xẻng xúc bùn, dọn đất đá, khơi thông dòng chảy. Có chiến sĩ quần áo chưa kịp khô sau nhiều giờ dầm mưa đã tiếp tục lên đường đến điểm sạt lở mới. Theo ông Lò Văn Ành, điều khiến người dân ấm lòng nhất không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà là việc cán bộ, chiến sĩ luôn có mặt bên cạnh bà con trong thời điểm khó khăn nhất.

Chiều muộn, mưa tiếp tục phủ xuống vùng lũ. Trên những bãi đất đá còn ngổn ngang, ánh đèn pin của các tổ tìm kiếm vẫn quét dọc hiện trường. Những chú chó nghiệp vụ tiếp tục lần theo dấu vết giữa lớp bùn đất ẩm lạnh. Cuộc tìm kiếm vẫn chưa dừng lại. Thiên tai rồi sẽ qua, những ngôi nhà sẽ được dựng lại, ruộng nương sẽ dần hồi sinh. Nhưng trong những ngày gian khó ấy, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng dầm mình trong mưa lũ, bám hiện trường tìm kiếm người mất tích, cõng dân vượt vùng nguy hiểm, giúp đồng bào khắc phục hậu quả sẽ còn được nhắc nhớ. Đó là hình ảnh đẹp về người lính quân hàm xanh nơi biên cương - luôn có mặt ở nơi gian khó nhất, lấy sự bình yên của nhân dân làm mệnh lệnh hành động.

Đức Duẩn

TIN LIÊN QUAN




































Home Icon VỀ TRANG CHỦ