🔍
Chuyên mục: Thể thao

Chung cư TP.HCM mất ngủ vì World Cup

1 giờ trước
World Cup khiến nhiều chung cư tại TP.HCM sôi động suốt đêm khi cư dân tụ tập xem bóng. Tuy nhiên, tiếng hò reo và cổ vũ sau mỗi trận cầu cũng khiến không ít hàng xóm mất ngủ.
00:00
00:00

Trong 2 tuần đầu World Cup, Nguyễn Khoa (27 tuổi, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) nhiều lần bị tiếng hò reo ngoài hành lang đánh thức lúc 2h.

Khoa thuê căn hộ tại một khu chung cư cũ. Phòng khách của căn hộ có nhiều ô thông gió, trong khi kết cấu tòa nhà và hệ thống cửa đã xuống cấp nên khả năng cách âm hạn chế. Mỗi khi tiếng cổ vũ vang lên, anh chỉ có thể đóng kín cửa phòng ngủ, nhưng âm thanh vẫn lọt vào bên trong.

Mùa World Cup năm nay, một số cư dân tập trung xem bóng đá ngay tại tầng Khoa sinh sống. Khu vực gần thang máy có khoảng trống lớn nên một gia đình mang TV ra lắp đặt, kê thêm ghế và trang trí đèn để tạo không khí.

Đến sát giờ bóng lăn, nhiều cư dân tập trung theo dõi các trận đấu, kể cả những trận diễn ra lúc nửa đêm hoặc rạng sáng. Sau các pha dứt điểm, cơ hội nguy hiểm hay bàn thắng, tiếng hò reo liên tục vang lên giữa không gian vốn yên tĩnh.

“Ở đây 2 năm, đây là lần đầu tôi gặp tình huống này. Tôi hiểu World Cup 4 năm mới có một lần nên mọi người phấn khích cũng là điều khó tránh”, Khoa nói với Tri Thức - Znews.

Những tiếng hò reo trước các pha bóng gay cấn có thể kéo dài đến gần sáng. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Tuy nhiên, lịch sinh hoạt của anh thường bị đảo lộn sau những đêm có trận đấu. Làm thiết kế tự do và thường xuyên trao đổi với khách hàng nước ngoài, nhiều hôm Khoa phải dậy từ 6h. Việc bị đánh thức lúc 2h hoặc 4h khiến anh khó ngủ lại và mệt mỏi vào hôm sau.

World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, với các trận đấu trải rộng trên 16 thành phố thuộc nhiều múi giờ. Do chênh lệch thời gian, phần lớn trận đấu diễn ra từ nửa đêm đến sáng theo giờ Việt Nam. Trong đó, trận chung kết sẽ diễn ra lúc 2h ngày 20/7, còn trận tranh hạng ba lúc 4h ngày 19/7.

Một trận đấu thường kéo dài gần 2 tiếng. Nếu có hiệp phụ và luân lưu, thời gian kết thúc có thể kéo dài đến gần sáng. Vì vậy, các buổi tụ tập xem bóng tại căn hộ, hành lang hay khu sinh hoạt chung thường trùng với giờ nghỉ của nhiều cư dân. Không khí World Cup cũng lan tới nhiều khu chung cư. Tuy nhiên, tiếng TV, bình luận và cổ vũ có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của những hộ dân xung quanh.

Trước thực trạng này, một số cư dân chủ động tìm cách hạn chế tiếng ồn, trong khi số khác phản ánh với ban quản lý. Ở chiều ngược lại, nhiều người tổ chức xem bóng cũng thay đổi kế hoạch sau khi nhận khiếu nại từ hàng xóm.

Những ‘nạn nhân’ bất đắc dĩ

Trong không gian chung cư, âm thanh từ TV hay tiếng cổ vũ dễ truyền qua tường, cửa và hành lang. Niềm vui của người hâm mộ vì thế đôi khi khiến hàng xóm tỉnh giấc giữa đêm.

Điều khiến Khoa bất ngờ là nhóm trò chuyện chung của cư dân gần như không có ai phản ánh về tiếng ồn. Không rõ các hộ khác có bị ảnh hưởng hay không, anh cũng ngại trở thành người duy nhất lên tiếng khi nhiều hàng xóm đang hào hứng với giải đấu.

Lịch bóng đá được dán bởi cư dân của chung cư Nguyễn Khoa đang sống. Ảnh: NVCC.

Từ cuối tháng 6, Khoa bắt đầu sử dụng nút bịt tai khi ngủ để hạn chế bị đánh thức. Ban ngày, anh thường đeo tai nghe khi làm việc nên gần như không bị ảnh hưởng nếu có trận đấu diễn ra.

Trái với sự im lặng của Nguyễn Khoa, Hà Nhi (24 tuổi, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) quyết định lên tiếng về tình trạng tiếng ồn. Thuê căn hộ tại một chung cư phân khúc trung cấp, cô từng nhiều lần bị hàng xóm làm phiền.

“Nhưng mùa World Cup năm nay mới là đỉnh điểm”, Nhi kể.

Không phải người hâm mộ bóng đá, cô cho biết mình "xem World Cup bất đắc dĩ" khi liên tục bị đánh thức bởi tiếng hò reo từ căn hộ bên cạnh.

Sau ngày dài làm việc, việc tỉnh giấc giữa đêm vì những âm thanh không mong muốn khiến Nhi mệt mỏi. Tình trạng này kéo dài từ khi World Cup khởi tranh giữa tháng 6, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày.

Để giải quyết tình trạng trên, Hà Nhi phản ánh với ban quản lý, đồng thời ghi âm tiếng ồn từ phòng ngủ làm bằng chứng. Tuy nhiên, theo cô, sau khi tiếp nhận phản ánh, ban quản lý vẫn chưa xử lý triệt để. Tiếng bình luận trận đấu, hô vang cổ vũ vẫn vọng vào căn hộ gần như mỗi đêm.

“Tôi thất vọng vì cách ban quản lý giải quyết vấn đề, nhưng cũng không thể làm gì thêm. Đây là căn hộ đi thuê, tôi không muốn làm lớn chuyện”, Nhi nói.

Cổ động viên xin lỗi

Là người hâm mộ bóng đá, Nam Phạm (30 tuổi, phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM) không bỏ lỡ những trận cầu đáng chú ý tại World Cup 2026. Thay vì xem một mình, anh rủ bạn bè đến căn hộ mới mua để ăn uống và theo dõi các trận đấu đỉnh cao.

“Xem bóng đá một mình cũng được, nhưng không vui. Tôi muốn có người cùng bàn luận, hò reo, thậm chí tranh cãi”, Nam chia sẻ.

Nam Phạm tổ chức xem bóng đá tại gia với bạn bè, bị hàng xóm phản ánh ồn ào. Ảnh: NVCC.

Đây cũng là dịp để Nam mời bạn bè đến chơi sau hơn nửa năm chuyển về nơi ở mới. Từ đầu giải, anh cùng nhóm bạn tụ tập xem bóng 3 lần. Cả nhóm chuẩn bị đồ ăn, uống bia và theo dõi các trận đấu World Cup thâu đêm.

Chàng trai từng tin căn hộ có khả năng cách âm tốt theo giới thiệu của chủ đầu tư và môi giới. Tuy nhiên, âm thanh vẫn vọng sang căn hộ bên cạnh.

Sau vài buổi tụ tập, hàng xóm phản ánh với ban quản lý, đề nghị anh không tiếp tục tổ chức xem bóng vào đêm khuya hoặc rạng sáng. Nhận được góp ý, cổ động viên 30 tuổi cho biết anh lập tức sửa sai. Ngoài việc cam kết hạn chế gây ồn, anh còn sang căn hộ bên cạnh xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến hàng xóm.

"Tôi không cố ý gây ồn nên rút kinh nghiệm ngay khi được góp ý, tránh xảy ra mâu thuẫn. Tôi mới chuyển về đây nên cũng không muốn làm mất lòng hàng xóm", anh nói.

Dù vậy, người hâm mộ môn thể thao vua vẫn kỳ vọng theo dõi trận chung kết World Cup năm nay, bởi Argentina - đội bóng yêu thích của anh - giành quyền vào trận đấu cuối cùng. Thay vì tụ tập tại nhà, anh quyết định ra quán xem cùng bạn bè để tránh ảnh hưởng đến cư dân xung quanh.

Như Phương - Linh Vũ

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ