🔍
Chuyên mục: Thời sự

Chuẩn bị chu đáo cho cử tri là đồng bào các dân tộc tại 'Ngôi nhà chung'

2 giờ trước
Những ngày giữa tháng 3, không khí hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang lan tỏa rõ nét tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội).

Dưới những mái nhà rông, nhà sàn, hơn 100 đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống và hoạt động tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam háo hức chờ đón ngày thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Theo ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được triển khai sớm và đồng bộ. Đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương hoàn tất các thủ tục cần thiết, đảm bảo điều kiện để đồng bào đang sinh sống tại Làng tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

Hiện có 104 cử tri là đồng bào các dân tộc thiểu số tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam được bố trí bỏ phiếu tại Điểm bầu cử số 19 thuộc xã Đoài Phương (Hà Nội). Danh sách cử tri đã được rà soát, niêm yết công khai; các khâu chuẩn bị về cơ sở vật chất, tuyên truyền, cũng như phương án đưa đón cử tri đều được thực hiện chu đáo nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con tham gia ngày hội lớn của đất nước.

Không khí chuẩn bị vì thế càng thêm rộn ràng trong từng ngôi nhà cộng đồng. Với nhiều người, việc được cầm lá phiếu tại Thủ đô mang ý nghĩa đặc biệt, vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm đối với tương lai của đất nước và cộng đồng các dân tộc.

Bà H'Năm Niê (dân tộc Ê Đê), xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Đã gắn bó nhiều năm với Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam để giới thiệu bản sắc văn hóa Ê Đê, bà H’Năm Niê (tỉnh Đắk Lắk) bày tỏ niềm phấn khởi khi tiếp tục được tham gia bầu cử tại Hà Nội. Theo bà, điều quan trọng nhất là lựa chọn được những đại biểu thật sự có tâm, có tầm, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Siu Thị Bích Ngọc (dân tộc Ba Na, tỉnh Gia Lai).

Cùng chung niềm háo hức, bà Siu Thị Bích Ngọc, người Ba Na đến từ Gia Lai, cho biết đang cùng bà con chuẩn bị những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất để mặc trong ngày bỏ phiếu. Sự chuẩn bị ấy không chỉ thể hiện niềm vui trước ngày hội lớn mà còn gửi gắm niềm tin vào những đại biểu được nhân dân lựa chọn.

Với ông Sơn Đen, người Khmer đến từ Sóc Trăng, đây là lần đầu tiên ông được tham gia bầu cử tại Thủ đô sau nhiều năm sinh sống tại Làng. Ông bày tỏ mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm hơn đến chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Ông Sơn Đen (dân tộc Khmer), đến từ tỉnh Sóc Trăng lần đầu tiên đi bỏ phiếu bầu cử tại Thủ đô.

Không chỉ riêng ông Sơn Đen, nhiều đồng bào khác như chị Cà Thị Rơi (dân tộc Thái, Sơn La) cũng đang háo hức chờ đến ngày bỏ phiếu. Theo chị, việc được trực tiếp thực hiện quyền công dân tại Thủ đô là một dấu mốc đáng nhớ, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng các dân tộc đang sinh sống, bảo tồn và quảng bá văn hóa tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chị Cà Thị Rơi (dân tộc Thái) đến từ Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Trong sắc màu rực rỡ của những bộ trang phục truyền thống đang được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đang cùng hướng về ngày hội non sông với niềm tin và tinh thần trách nhiệm. Những lá phiếu từ “Ngôi nhà chung” không chỉ góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng mà còn thể hiện khát vọng phát triển, đoàn kết và bền vững của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

TIN LIÊN QUAN





































Home Icon VỀ TRANG CHỦ