🔍
Chuyên mục: Thời sự

Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà động viên tân binh tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Gia Lâm

2 giờ trước
Sáng 4-3, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã dự lễ giao, nhận quân tại điểm giao, nhận quân số 6 - Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Gia Lâm.

Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đại tá Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại lễ giao, nhận quân năm 2026. Ảnh: PV

Điểm giao, nhận quân số 6 được tổ chức tại Trung Tâm Văn hóa thông tin và thể thao xã Gia Lâm, gồm 11 xã, phường: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Đông Anh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, với số lượng 470 thanh niên tiêu biểu nhập ngũ vào quân đội và công an nhân dân.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà chúc mừng các thanh niên ưu tú của Thủ đô lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các gia đình đã động viên con em mình tiếp bước truyền thống anh hùng, lên đường nhập ngũ.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, ý thức sâu sắc 2 nhiệm vụ cách mạng của Đảng là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, trong nhiều năm qua, Thành ủy - HĐND - UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Năm 2026, toàn thành phố có hơn 4.700 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có hơn 60% là tình nguyện viết đơn, tỷ lệ công dân có trình độ cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp đạt 30%, có 164 đảng viên, gần 2.300 người đã được học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng.

"Những con số đó không chỉ thể hiện chất lượng của các chiến sĩ mới, mà còn cho thấy niềm tin và trách nhiệm của thanh niên Thủ đô đối với Tổ quốc. Đó là niềm tự hào của gia đình, của địa phương, của thành phố", Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đánh trống mở hội giao quân. Ảnh: PV

Chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ, Chủ tịch HĐND thành phố gửi gắm mong muốn, các công dân trẻ của Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, truyền thống cách mạng, luôn nghiêm túc chấp hành điều lệnh, kỷ luật, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người quân nhân; không ngừng học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn, thử thách để trưởng thành.

Đồng thời, mỗi chiến sĩ nêu cao tinh thần đồng chí, đồng đội, giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn và trách nhiệm; cùng với tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, tình cảm, lòng mong đợi của quê hương, gia đình.

Nhân dịp này, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, trong đó có cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã, phường tại điểm giao quân số 6.

Các đại biểu tặng hoa, quà lưu niệm tới các đơn vị. Ảnh: PV

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tiếp tục quan tâm động viên, chăm lo, kịp thời giúp đỡ thiết thực đến các gia đình có con em lên đường nhập ngũ để các tân binh yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị nhận quân tạo điều kiện tốt nhất để các tân binh của Thủ đô Hà Nội sớm hòa nhập với môi trường quân đội, công an, rèn luyện, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dặn dò các tân binh trước giờ lên đường, Thiếu tướng Bùi Duy Hùng - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hà Nội bày tỏ xúc động, tự hào khi chứng kiến những tân binh trẻ tiếp nối vững vàng truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng và của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tin tưởng giao cho thế hệ trẻ..., Thiếu tướng Bùi Duy Hùng bày tỏ tin tưởng các tân binh sẽ phát huy truyền thống gia đình, quê hương, truyền thống Thủ đô anh hùng; phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", phẩm chất Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà động viên, chụp ảnh lưu niệm cùng các tân binh nhập ngũ năm nay. Ảnh: P.V

Lãnh đạo thành phố tặng hoa, dặn dò các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: PV

Đại diện những thanh niên ưu tú được tuyển chọn từ các cơ sở, tân binh Nguyễn Thế Phúc (xã Gia Lâm) nguyện luôn phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an và nhân dân giao phó.

Các tân binh sẽ luôn chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, công an; tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện mọi mặt, phấn đấu để trở thành người chiến sĩ ưu tú. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, mỗi chiến sĩ tiếp tục trở về xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, phát triển.

Nữ công dân Phạm Hoàng Phương Linh (sinh năm 2001, quê xã Gia Lâm), sau khi hoàn thành chương trình học tại Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, đã chủ động viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân Việt Nam.

“Dù là nữ nhưng em mong muốn được tiếp bước các thế hệ đi trước, góp phần bảo vệ non sông; đồng thời rèn luyện bản thân trong môi trường kỷ luật, trưởng thành hơn để sau này trở về xây dựng quê hương, đất nước”, nữ tân binh Thủ đô chia sẻ.

Có thể thấy, quyết định ấy không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ mà còn cho thấy lý tưởng sống đẹp, sống có ích của một nữ thanh niên trong thời đại mới.

Với mong muốn được tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, góp phần bảo vệ non sông gấm vóc và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, nữ tân binh Phương Linh xác định đây là cơ hội quý báu để cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Đối với cô, màu áo của lực lượng Công an nhân dân không chỉ là niềm tự hào mà còn là biểu tượng của bản lĩnh, kỷ cương và tinh thần phụng sự. Viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ là sự lựa chọn xuất phát từ nhận thức chín chắn, sau quá trình suy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và xã hội.

Bên cạnh khát vọng cống hiến, Phương Linh cũng mong muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm minh, nơi ý chí, bản lĩnh và tinh thần vượt khó được tôi luyện mỗi ngày.

Phương Linh tin rằng, quãng thời gian trong lực lượng sẽ giúp cô trưởng thành hơn về cả thể chất lẫn tinh thần, hình thành tác phong chuẩn mực, lối sống kỷ luật và tinh thần vì cộng đồng.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, Phương Linh hy vọng sẽ mang những kinh nghiệm, kỹ năng và bản lĩnh tích lũy được trở về đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, xứng đáng với niềm tin của gia đình và địa phương.

Thịnh An

TIN LIÊN QUAN

























Home Icon VỀ TRANG CHỦ