Chú chó vàng âm thầm chỉ đường cho du khách được đánh giá 5 sao trên Google Maps
Câu chuyện bắt đầu từ bài chia sẻ trên mạng xã hội của anh Quỳnh Ngô, một hướng dẫn viên du lịch đến từ TP Cần Thơ, sau chuyến tham quan cùng nhóm bạn tại Mũi Điện. Theo anh Quỳnh, khi cả nhóm tham quan xong khu vực hải đăng và đang loay hoay tìm lối khác để xuống Bãi Môn, một chú chó vàng bất ngờ xuất hiện.
“Chú chó đi trước như thể hiểu tụi mình đang muốn đi đâu. Mình với bạn bè vừa đi vừa chụp ảnh nên di chuyển khá chậm, vậy mà bạn ấy luôn dừng lại, đứng chờ, rồi mới tiếp tục dẫn đường”, anh Quỳnh kể lại.

Bài chia sẻ về chú chó vàng của tài khoản Quỳnh Ngô nhận được hơn 500 bình luận và gần 600 lượt chia sẻ
Chú chó vàng đã đưa cả nhóm xuống tận bãi biển. Chỉ đến khi mọi người tìm được lối ra bãi xe, “người dẫn đường” bốn chân ấy mới lặng lẽ biến mất giữa nắng gió Mũi Điện.
Điều khiến anh Quỳnh và nhiều du khách khác không khỏi bất ngờ là sau khi lên xe, kiểm tra lại trên Google Maps, anh mới biết chú chó mình gặp không phải hướng dẫn viên bất đắc dĩ mà đã trở thành một nhân vật quen mặt với rất nhiều du khách trước đó. Trên bản đồ, địa điểm mang tên “Bạn chó vàng” hiện lên cùng hàng loạt đánh giá tích cực.
“Tôi thật sự hối tiếc vì không biết sớm để chuẩn bị đồ ăn cảm ơn bạn ấy”, anh Quỳnh chia sẻ.
Mặc dù không có bảng tên hay thẻ hướng dẫn, chú chó vàng này vẫn đều đặn làm công việc của một hướng dẫn viên du lịch dẫn đường cho du khách, kiên nhẫn chờ đợi và lặng lẽ rời đi khi nhiệm vụ hoàn thành.

Chú chó dẫn đường ở Phú Yên được nhiều người yêu thích




Chú chó vàng được đánh giá 5 sao trên Google Maps
Sự thân thiện, thông minh và tận tụy của chú chó vàng nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Chỉ cần gõ cụm từ “Bạn chó vàng” trên Google Maps có thể đọc được vô số câu chuyện tương tự. Có người được dẫn đường xuống Bãi Môn lúc trời sắp tối, có nhóm khách được chú chó chờ đợi giữa đường dốc nắng gắt, có gia đình hẹn nhau lần sau quay lại nhất định sẽ mang theo thức ăn như một lời cảm ơn.
Làm du lịch và sống tại địa phương, anh Điệu Võ (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) cho biết thực tế chú chó này sống cùng các anh, các chú làm việc tại ngọn hải đăng Mũi Điện.
Thông tin này trái với suy nghĩ của nhiều người rằng chú chó thuộc chủ là người bán nước ven đường tại đây.
"Từ năm 2018, mình đã gặp em nó. Khoảng năm 2021, chú chó từng bị rơi xuống vách đá khi rượt theo sóc, bị thương nhưng may mắn vẫn bình an đến giờ", anh cho biết thêm. Từ đó đến nay, chú chó sống và gắn bó với ngọn hải đăng.
Tính đến ngày 25/1/2026, chú chó vàng đã nhận được hơn 900 lượt đánh giá 5 sao trên Google Maps – một con số ấn tượng với một “hướng dẫn viên” không hề thu phí, cũng chẳng cần quảng bá. Những dòng nhận xét giản dị nhưng chan chứa yêu thương đã biến chú chó vàng thành một biểu tượng dễ mến của Mũi Điện.
An Chi
3 giờ trước
48 phút trước
14 phút trước
29 phút trước
54 phút trước
56 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước