Chồng âm thầm gửi 500.000 đồng/tháng cho con riêng, vợ bức xúc rồi 'đứng hình' vì một câu hỏi
Chị Hoa, 35 tuổi, kết hôn được 3 năm và hiện có một con gái chung. Trước khi đến với chị, chồng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một con trai riêng 7 tuổi đang sống cùng mẹ. Ngay từ khi tìm hiểu, chồng chị Hoa đã thẳng thắn chia sẻ về hoàn cảnh của mình. Chị cũng mất khá nhiều thời gian cân nhắc trước khi quyết định kết hôn.
Chị Hoa cho biết, chị không ghét bỏ hay có ác cảm với một đứa trẻ vô tội. Điều khiến chị lo lắng là những vấn đề liên quan đến con riêng có thể trở thành nguyên nhân khiến vợ chồng phát sinh mâu thuẫn.
Khi ấy, chồng chị nói: “Anh không mong em phải coi con riêng của anh như con ruột. Anh chỉ mong em đừng bao giờ bắt anh từ bỏ trách nhiệm với con”.

Một tin nhắn của cậu bé khiến người vợ thay đổi cách nhìn về con riêng của chồng
Chị đồng ý với điều đó. Suốt 3 năm chung sống, chị chưa từng hỏi chồng mỗi tháng chu cấp cho con riêng bao nhiêu. Theo chị, đó là trách nhiệm của một người cha, miễn việc này không ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình hiện tại.
Cho đến vài tháng trước, một buổi tối, chồng chị ngủ quên trong khi điện thoại vẫn sáng. Vô tình nhìn qua, chị Hoa thấy lịch sử giao dịch ngân hàng của chồng và phát hiện một khoản chuyển tiền định kỳ 500.000 đồng mỗi tháng, với nội dung: “Bố cho con tiền mua sách”.
“Lúc đó tôi khựng lại vài giây. 500.000 đồng không phải số tiền lớn, nhưng nếu tháng nào cũng chuyển, kéo dài trong nhiều năm thì cũng thành một khoản đáng kể”, chị kể.
Điều khiến chị Hoa chạnh lòng hơn là thời điểm đó kinh tế gia đình đang gặp khó khăn. Để tiết kiệm, chị phải đổi sang loại sữa và bỉm có giá thấp hơn cho con gái.
Tối hôm ấy, chị có ý định hỏi thẳng chồng nhưng cuối cùng lại thôi. Chị quyết định quan sát thêm trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào. Sau đó, chị phát hiện khoản 500.000 đồng chỉ là số tiền chồng gửi định kỳ. Mỗi khi con trai tham gia hoạt động ở trường, cần mua sách vở, quần áo hoặc những vật dụng cần thiết, anh lại gửi thêm tiền.
Điều khiến chị khó hiểu là chồng gần như không bao giờ kể những khoản này với vợ.
“Tôi bắt đầu tự hỏi, nếu anh vẫn có tiền gửi cho con thì tại sao tháng nào anh cũng nói trong nhà hết tiền?”, chị Hoa chia sẻ.
Sự việc chỉ thực sự khiến chị thay đổi suy nghĩ sau khi đọc được một đoạn tin nhắn giữa chồng và con trai.
Cậu bé hỏi bố: “Bao giờ con mới được sang chơi với cô, với em và với bố?”.
Chồng chị trả lời rằng khi nào sắp xếp được sẽ đón con sang.
Nhưng ngay sau đó, cậu bé hỏi: “Nhưng cô ấy có cho con sang không bố?”.
Chị Hoa cho biết, câu hỏi ấy khiến chị im lặng rất lâu.
“Có thể thằng bé sợ tôi. Có thể nó nghĩ tôi không thích nó. Hoặc cũng có thể nó lo rằng từ khi bố có gia đình mới, bố sẽ không còn quan tâm đến mình như trước”, chị nói.
Lần đầu tiên, chị không nhìn cậu bé dưới góc độ “con riêng của chồng” mà chỉ nghĩ đến một đứa trẻ đang có bố nhưng không được sống cùng bố mỗi ngày.

Người cha dành sự quan tâm cho con trai riêng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ảnh minh họa
Từ đó, 500.000 đồng mỗi tháng không còn là điều khiến chị bận tâm. Điều khiến chị suy nghĩ nhiều hơn là nguy cơ một đứa trẻ lớn lên với cảm giác mình đã bị bố bỏ lại.
Sáng hôm sau, thay vì chất vấn chồng về những khoản tiền đã gửi, chị Hoa hỏi anh có muốn đón con trai về nhà chơi vài ngày hay không.
Chồng chị tỏ ra bất ngờ, thậm chí hỏi lại liệu vợ có thực sự muốn như vậy.
Chị trả lời: “Em muốn anh không chỉ gửi tiền mà còn phải dành thời gian cho con”.
Theo lời chị Hoa, chồng chị cúi mặt rồi bật khóc. Anh thú nhận rằng suốt thời gian qua luôn sợ vợ khó chịu nên không dám chủ động đưa con về nhà.
Chị nói với chồng rằng trước đây mình từng khó chịu, nhưng sau khi suy nghĩ, chị nhận ra tiền bạc không thể thay thế tình cảm và thời gian mà một người cha dành cho con.
“500.000 đồng không thể mua lại tuổi thơ của một đứa trẻ. Con đã thiệt thòi vì không được sống cùng bố rồi. Sau này nếu gia đình mình khó khăn thì hai vợ chồng cùng tính toán. Nhưng đừng để con nghĩ rằng từ khi bố có gia đình mới, con không còn quan trọng nữa”, chị Hoa nói.
Chồng chị sau đó ôm lấy vợ và cho biết sẽ đón con trai về chơi để cả nhà cùng đi chơi với nhau.
Tuy nhiên, khi kể câu chuyện với bạn bè, chị Hoa nhận được những lời khuyên trái chiều. Một số người cho rằng chị không nên quá dễ dãi, bởi nếu cứ chấp nhận, khoản tiền chồng chu cấp cho con riêng có thể ngày càng tăng.
Trong điều kiện thu nhập gia đình không cao, 500.000 đồng mỗi tháng dù không lớn nhưng cũng đủ để chi trả một phần tiền điện, nước hoặc những khoản sinh hoạt khác.
“Những lời khuyên ấy tôi hiểu và cũng không phải hoàn toàn vô lý. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn nghĩ mình không làm sai. Trẻ con không có lỗi khi cuộc hôn nhân của cha mẹ chúng tan vỡ. Có lẽ điều một đứa trẻ cần nhất không phải là bố gửi cho mình bao nhiêu tiền, mà là biết rằng mình vẫn được yêu thương và không bị bỏ lại”, chị Hoa chia sẻ.
Mai Hương (T/H)
41 phút trước
5 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước