Chiều qua chiến khu xưa
2 giờ trước
Thơ của Nguyễn Thị Luyến Nhớ
Suối vẫn chảy giữa rừng già xa thẳm
Dấu chân xưa xanh biếc những con đường
Hàng cổ thụ nghiêng mình soi bóng
Tiếng chim kêu thao thức mãi trong chiều.
Hương rừng già nồng nàn trong gió
Chiến khu xưa hoa cỏ xanh rì
Có dấu chân trần qua vùng kí ức
Đồng đội ơi! Còn tận mãi nơi nào?
Tấm ảnh mờ dần theo năm tháng
Hố bom xưa lành lặn những vết thương
Người cựu chiến binh ngày ngày cày cuốc
Mảnh vườn quê cây trái ngọt lành.
Sáng tháng tư trong rừng cờ sắc đỏ
Nắng vội vàng ru những mầm xanh
Con đường nhỏ rộn tiếng cười lũ trẻ
Trống tan trường ngân mãi phía bình yên…
Nguyễn Thị Luyến Nhớ .
1 giờ trước
59 phút trước
2 phút trước
23 phút trước
31 phút trước
31 phút trước
38 phút trước
55 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước