🔍
Chuyên mục: Giao thông

Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam và hành trình mở hàng chục kilomet đường giữa Abyei

1 giờ trước
Sau 85 ngày, Đội Công binh số 4 Việt Nam hoàn thành 37km đường ở Abyei, khơi thông giao thông, vun đắp niền tin với người dân.

Giữa vùng đất Abyei khắc nghiệt bởi nắng nóng, mùa mưa và nền đất sét đen, tuyến đường nối trung tâm Abyei với Agok có ý nghĩa đặc biệt với hoạt động của Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA) cũng như đời sống người dân địa phương. Sau nhiều năm khai thác, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn lún, xói lở, hệ thống thoát nước hư hỏng, gây khó khăn cho tuần tra, vận chuyển hậu cần, cứu trợ nhân đạo và sinh hoạt của người dân.

Đội Công binh số 4 Việt Nam được UNISFA giao nhiệm vụ nâng cấp, sửa chữa tuyến đường dài 37 km. Yêu cầu đặt ra không chỉ bảo đảm chất lượng kỹ thuật mà còn phải hoàn thành trước khi mùa mưa trở lại.

Chạy đua với mùa mưa

Cán bộ Đội Công binh số 4 cùng đại diện địa phương khảo sát thực địa trước khi triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Văn Mậu

Những ngày đầu trên tuyến Abyei - Agok, cán bộ, chiến sĩ phải khảo sát kỹ nền đường, địa hình và các vị trí hư hỏng. Với đặc tính đất sét đen, nền đường có thể chịu tải trong mùa khô nhưng nhanh chóng trở thành bùn lầy khi ngấm nước, vì vậy việc xử lý nền, khơi thông thoát nước và gia cố các điểm xung yếu được đặt lên hàng đầu.

Lực lượng công binh Việt Nam cùng đại diện địa phương kiểm tra khu vực thi công. Ảnh: Văn Mậu

Để cải tạo tuyến đường, đơn vị triển khai ba giai đoạn gồm san gạt, khôi phục mặt đường; nâng nền khoảng 50 cm bằng đất, cát; sau đó phủ lớp vật liệu murram dày 20-30 cm nhằm tăng sức chịu tải và hạn chế sạt lở.

Cán bộ Đội Công binh số 4 kiểm tra tiến độ thi công trên tuyến. Ảnh: Văn Mậu

Tận dụng từng khoảng thời gian khô ráo, các đội hình xe, máy thường rời doanh trại từ khoảng 6 giờ sáng. Máy xúc, máy ủi, xe ben, lu rung hoạt động liên tục giữa nắng nóng, bụi đất và điều kiện thi công khắc nghiệt.

Đội hình xe, máy công binh cơ động ra tuyến khi ngày mới bắt đầu. Ảnh: Văn Mậu

Máy xúc xử lý nền đường trên tuyến Abyei - Agok. Ảnh: Văn Mậu

Công trường kéo dài giữa vùng đất khô nóng của Abyei. Ảnh: Văn Mậu

Phía sau mỗi mét đường là hàng loạt công việc kỹ thuật từ đào, đắp, san gạt, lu lèn đến xử lý thoát nước. Với những người lính công binh, việc bảo đảm tuyến đường thông suốt cũng đồng nghĩa tạo điều kiện cho các đoàn xe cứu trợ, phương tiện của UNISFA và người dân đi lại an toàn hơn.

Cường độ thi công liên tục khiến nhiều bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ được tổ chức ngay bên vệ đường. Giữa cái nóng, bụi đất và tiếng động cơ, những hộp cơm được tranh thủ dùng nhanh trước khi từng tổ trở lại vị trí làm việc.

Những suất cơm được chuẩn bị từ sớm để đưa ra công trường. Ảnh: Văn Mậu

Bữa cơm của những người lính mũ nồi xanh ngay bên tuyến thi công. Ảnh: Văn Mậu

Cán bộ, chiến sĩ nghỉ ăn dưới bóng cây bên những phương tiện công binh. Ảnh: Văn Mậu

37 km đường hoàn thành sau 85 ngày

Sau 85 ngày làm việc liên tục, tuyến Abyei - Agok dài 37 km được khôi phục, nền đường được lu lèn, hệ thống taluy và rãnh thoát nước được hoàn thiện. Đáng chú ý, nhiệm vụ hoàn thành sớm hơn 35 ngày so với kế hoạch Phái bộ giao.

Đoàn phương tiện công binh Việt Nam trên tuyến đường ở Abyei trong ánh chiều. Ảnh: Văn Mậu

Với người dân Abyei, 37 km ấy không chỉ là một công trình giao thông. Tuyến đường giúp rút ngắn khoảng cách giữa khu dân cư với bệnh viện, trường học, khu chợ; đồng thời tạo thuận lợi cho tuần tra, vận chuyển hậu cần và các hoạt động cứu trợ nhân đạo của UNISFA.

Nhưng dấu ấn của những người lính Việt Nam tại Abyei không dừng ở công trường. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, Đội Công binh số 4 còn tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng, từ cải thiện điều kiện đi lại, nguồn nước sạch đến hỗ trợ cơ sở giáo dục, y tế và đời sống dân sinh. Những việc làm ấy góp phần tạo dựng sự gần gũi, tin cậy giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam với chính quyền và người dân sở tại.

Lễ khánh thành tuyến đường Abyei - Agok do Đội Công binh số 4 Việt Nam tham gia nâng cấp, sửa chữa. Ảnh: Văn Mậu

Từ một tuyến đường đất sét giữa vùng đất từng bị chia cắt bởi xung đột và thiên nhiên, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã góp phần mở thêm những kết nối mới. Con đường Abyei - Agok có điểm đầu, điểm cuối; còn hành trình tạo dựng niềm tin với người dân nơi đây vẫn tiếp tục sau mỗi nhiệm vụ được hoàn thành.

Tuấn Anh - Văn Mậu

TIN LIÊN QUAN














































































Home Icon VỀ TRANG CHỦ