🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ CAND quyết tâm xây dựng, đóng góp hết mình cho địa phương

5 ngày trước
Ngày trở về sau thời gian thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của đời người, những công dân ưu tú với hành trang là lý tưởng, kiến thức và trải nghiệm trong môi trường CAND sẽ tiếp tục viết tiếp chuỗi hành trình sống và cống hiến cho xã hội...

Sáng 27/2, tại Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an TPHCM (CATP) đã diễn ra lễ công bố quyết định xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ có thời hạn trong CAND khóa 2024 – 2026. Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đại diện Công an các xã, phường và hơn 500 chiến sĩ nghĩa vụ.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, PGĐ CATP biểu dương tinh thần hăng hái, dũng cảm, không ngại khó - không ngại khổ của các chiến sĩ tham gia nghĩa vụ CAND khóa 2024 - 2026

Tại buổi lễ, phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM đã có dịp ghi lại những chia sẻ, gửi gắm và cả những câu chuyện đẹp về tình đồng chí của các thanh niên ưu tú sau thời gian gắn bó cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Chiến sĩ Lữ Anh Khoa (Phòng CSCĐ) đại diện hơn 500 chiến sĩ nghĩa vụ phát biểu tại lễ công bố quyết định xuất ngũ sáng 27/2.

Theo Khoa, hai năm thực hiện nghĩa vụ không chỉ là thời gian hoàn thành trách nhiệm, mà là hành trình rèn luyện để hun đúc bản lĩnh tuổi trẻ. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, lo lắng, các chiến sĩ đã trưởng thành qua từng buổi huấn luyện dưới nắng gắt, từng ca trực thâu đêm giữ bình yên cho thành phố. Mồ hôi, kỷ luật và sự dìu dắt tận tình của chỉ huy đã giúp mỗi người thấu hiểu sâu sắc giá trị của “trách nhiệm” và “danh dự” khi khoác lên mình màu áo CAND.

Chiến sĩ Lữ Anh Khoa (Phòng CSCĐ) đại diện hơn 500 chiến sĩ nghĩa vụ phát biểu tại lễ công bố quyết định xuất ngũ sáng 27/2

Trong giờ phút chia tay, đơn vị đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” – nơi lưu giữ những năm tháng thanh xuân đáng nhớ cùng tình đồng chí gắn bó. Thay mặt các chiến sĩ xuất ngũ, Lữ Anh Khoa khẳng định, dù tiếp tục phục vụ trong lực lượng hay trở về địa phương, mỗi người sẽ luôn giữ gìn phẩm chất, chấp hành nghiêm pháp luật, sống có trách nhiệm và phát huy những kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh đã được rèn luyện trong môi trường CAND để đóng góp tích cực cho địa phương.

Các chiến sĩ cam kết tiếp tục tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, trở thành những công dân gương mẫu, lan tỏa tinh thần kỷ luật và trách nhiệm trong cộng đồng. Hai năm khép lại, nhưng như lời Khoa chia sẻ, hành trình cống hiến chỉ vừa bắt đầu. Những bài học về kỷ cương, lòng can đảm và tình đồng đội sẽ là hành trang để các chiến sĩ vững bước trên chặng đường mới, tiếp tục góp sức vì sự bình yên và phát triển của quê hương.

Các chiến sĩ rạng rỡ với nhiều ấp ủ và kế hoạch mới

Cầm trên tay quyết định xuất ngũ, quân tư trang đã gắn bó suốt 24 tháng tại ngũ, ba chiến sĩ Nguyễn Hoàng Kim (SN 2001), Nguyễn Quốc Nam Anh (SN 2005) và Trần Thành Nam (SN 2003, cùng công tác tại Phòng CSCĐ) không giấu được sự bồi hồi, xúc động.

Hai năm không quá dài, nhưng đủ để họ đi qua những cung bậc cảm xúc đặc biệt của tuổi trẻ; từ bỡ ngỡ ngày đầu nhập ngũ đến sự tự tin, chững chạc khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc về quãng thời gian ấy, cả ba cùng chung một cảm nhận: Đó là những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất.

Trong môi trường kỷ luật nghiêm minh của lực lượng CAND, từng buổi huấn luyện, từng ca trực, từng nhiệm vụ đột xuất đã giúp họ trưởng thành vượt bậc. Sự thay đổi không chỉ thể hiện ở tác phong nhanh nhẹn, điều lệnh chuẩn mực, mà còn ở bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và tinh thần đồng đội được tôi luyện qua thực tiễn.

Ba chiến sĩ Nguyễn Hoàng Kim (SN 2001), Nguyễn Quốc Nam Anh (SN 2005) và Trần Thành Nam (SN 2003)

Một kỷ niệm khiến cả ba nhớ nhất là những ngày tham gia bảo vệ Đại lễ A50. Đó là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu cường độ cao, áp lực lớn. Quốc Nam Anh là người nhỏ tuổi nhất tổ, lần đầu tham gia một sự kiện quy mô lớn nên không tránh khỏi hồi hộp. Những ca trực kéo dài giữa dòng người đông đúc, thời tiết nắng nóng khiến Nam Anh có lúc thấm mệt.

Khi ấy, hai “đàn anh” Hoàng Kim và Thành Nam luôn chủ động động viên, nhắc nhở từng chi tiết nhỏ trong đội hình, chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống, thậm chí nhường nhau phần việc nặng để Nam Anh có thời gian thích nghi. Có hôm kết thúc ca trực muộn, cả ba vẫn ngồi lại cùng nhau rà soát lại nhiệm vụ trong ngày, rút kinh nghiệm để hôm sau làm tốt hơn.

Thấm đượm tình đồng chí...

Tình đồng đội trong những ngày làm nhiệm vụ ấy đã gắn kết họ như anh em trong một gia đình. Giờ đây, dù không tiếp tục gắn bó lâu dài với ngành, mỗi người đều đã có dự định riêng cho tương lai. Người tiếp tục học tập nâng cao trình độ, người chuẩn bị khởi nghiệp, người dự định tham gia công tác tại địa phương.

Hai năm đã khép lại, song ký ức về những ngày thanh xuân trong màu áo CSCĐ sẽ mãi là dấu ấn đẹp trong cuộc đời của Nguyễn Hoàng Kim, Nguyễn Quốc Nam Anh và Trần Thành Nam, những người đã trưởng thành từ chính những thử thách và nghĩa tình đồng đội.

Khép lại một hành trình đẹp, rực rỡ của tuổi thanh xuân

Cùng ngày, tại cơ sở 1 (tỉnh Bình Dương cũ) và cơ sở 2 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), CATP đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân.

Đại tá Bùi Thanh Trực, PGĐ CATP cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu trao quyết định xuất ngũ cho các chiến sĩ tham gia nghĩa vụ trong lực lượng CAND

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Thanh Trực, PGĐ CATP mong muốn, khi trở về địa phương, mỗi chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống mẫu mực; chấp hành nghiêm pháp luật; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ANTT tại cơ sở.

Đức Nam

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ