🔍
Chuyên mục: Thời sự

'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc không tiếng súng – chiến thắng giòn giã

1 giờ trước
Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam là lịch sử của những cuộc trường chinh bền bỉ chống chọi với thiên tai khắc nghiệt và giặc ngoại xâm. Trên dải đất hình chữ S bên bờ Biển Đông, trung bình mỗi năm đất nước phải hứng chịu hơn 10 cơn bão. Nhưng năm 2025 đã đi vào lịch sử như một năm thiên tai cực đoan kỷ lục, khi có tới khoảng 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, vượt mọi kỷ lục trước đó.

Bão chồng bão, lũ chồng lũ, đặc biệt tại miền Trung và miền Bắc trong năm 2025, đã gây ra những trận lũ lịch sử, làm thiệt hại kinh tế ước tính trên 100.000 tỷ đồng, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và đẩy hàng trăm nghìn hộ dân vào cảnh màn trời chiếu đất.

Trong bối cảnh ấy, sự ra đời và thắng lợi của “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đồng bào miền Trung không chỉ mang ý nghĩa khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn là một dấu mốc đặc biệt, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết của cả dân tộc Việt Nam trong thời bình.

Sáng 16/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ tại Miền Trung, vừa hoàn thành sớm hơn 2 tuần so với mục tiêu ban đầu đề ra, nêu rõ: Đến ngày hôm nay, chúng ta có thể tự tin khẳng định "Chiến dịch Quang Trung" mặc dù không có tiếng súng nhưng đã "tốc chiến, tốc thắng", không những "chiến thắng" mà còn "chiến thắng giòn giã" - Ảnh: VGP

Từ thảm họa thiên tai lịch sử đến quyết định “thần tốc, táo bạo”

Năm 2025, thiên tai đã để lại những con số ám ảnh: 468 người chết và mất tích, 741 người bị thương; hơn 3.400 căn nhà bị sập, cuốn trôi; gần 350.000 căn nhà bị hư hỏng; trên 545.000 ha lúa, hoa màu bị tàn phá; hàng triệu gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Riêng miền Trung – “khúc ruột” của đất nước – là nơi gánh chịu những mất mát nặng nề nhất khi trong hai tháng 10 và 11 liên tiếp xảy ra các đợt bão lớn, mưa lũ kéo dài, đặc biệt là bão số 13. Thiệt hại kinh tế riêng khu vực này ước tính gần 40.000 tỷ đồng.

Ngay sau thảm họa, Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo kết luận số 99 (ngày 21/11/2025), chỉ đạo quyết liệt công tác khắc phục hậu quả. Trên tinh thần đó, ngày 29/11/2025, tại “rốn lũ” xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc – một quyết định vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính nhân văn sâu sắc.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh bàn giao nhà mới tặng bà Nguyễn Thị Lộc tại thôn Tân Tiến, xã Gia Hanh. Ảnh: bocongan.gov.vn

Chỉ một ngày sau, Công điện của Thủ tướng được ban hành, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương với mục tiêu rõ ràng: sửa chữa 34.759 nhà bị hư hỏng trước ngày 31/12/2025; xây dựng lại 1.597 căn nhà bị sập, cuốn trôi trước ngày 31/1/2026, để “mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đây không chỉ là mệnh lệnh hành chính, mà là mệnh lệnh từ trái tim, từ trách nhiệm và lương tri của người đứng đầu Chính phủ và cả hệ thống chính trị.

Chiến dịch được triển khai trong điều kiện vô cùng khó khăn: thiếu vật liệu xây dựng, thiếu nhân công, vướng mắc về quỹ đất tái định cư, thời tiết tiếp tục mưa kéo dài. Nhưng với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”, Chính phủ đã ban hành liên tiếp 3 công điện, 5 văn bản chỉ đạo, tổ chức 5 cuộc họp trực tuyến định kỳ; các Phó Thủ tướng trực tiếp xuống cơ sở; nguồn lực tài chính hàng nghìn tỷ đồng và 26.000 tấn gạo được huy động kịp thời.

Chiến thắng không tiếng súng – sức mạnh của lòng dân và chế độ

Chỉ sau 1,5 tháng triển khai, “Chiến dịch Quang Trung” đã hoàn thành toàn bộ mục tiêu, thậm chí vượt tiến độ hai tuần. Hơn 34.700 căn nhà được sửa chữa, 1.597 căn nhà mới được xây dựng, giúp hàng chục nghìn hộ dân kịp đón Tết Nguyên đán trong những mái nhà kiên cố, ấm áp. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: đây là một chiến dịch “tốc chiến, tốc thắng”, “chiến thắng giòn giã” dù không có tiếng súng.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trao bảng tượng trưng tặng nhà cho các hộ dân xã Hòa Thịnh. Ảnh: nhandan.vn

Chiến thắng ấy trước hết là chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Hơn 300.000 lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội; hơn 126.000 lượt cán bộ, chiến sĩ công an; hàng vạn đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh; hàng trăm doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay “ai có gì giúp nấy”. Quân đội và công an tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích, đúng với tinh thần “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân phục vụ”.

Chiến thắng ấy còn là minh chứng sinh động cho bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta. Mỗi căn nhà mới không chỉ được xây bằng bê tông, gạch ngói, mà còn được dựng nên từ tình thương, sự sẻ chia, từ “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, từ cam kết chính trị nhất quán: không để ai bị bỏ lại phía sau. Ánh mắt rưng rưng, nụ cười xúc động của người dân trong ngày nhận nhà mới là thước đo chân thực nhất của hiệu quả chính sách và niềm tin xã hội.

Ở tầm sâu hơn, “Chiến dịch Quang Trung” là bài học lớn về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong điều kiện khẩn cấp. Đó là sự bám sát thực tiễn, phân công “6 rõ”, kiểm tra – giám sát thường xuyên, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn; là nghệ thuật huy động và kết nối các nguồn lực xã hội; là sức mạnh của công tác thông tin, tuyên truyền trong việc tạo đồng thuận và truyền cảm hứng hành động.

Không phải ngẫu nhiên mà chiến dịch mang tên Quang Trung – vị anh hùng dân tộc biểu tượng cho tinh thần thần tốc, táo bạo, quyết đoán đại phá 29 vạn quân Thanh diễn ra thần tốc chỉ trong 5 ngày (từ mùng 3 đến mùng 7 Tết Kỷ Dậu 1789). Trong thời bình, tinh thần ấy được tái hiện không bằng gươm giáo, mà bằng hành động nhân văn, bằng những ngôi nhà mới mọc lên từ đống đổ nát, bằng niềm tin được hồi sinh sau bão lũ.

Thắng lợi của “Chiến dịch Quang Trung” không khép lại ở những con số hay thành tích, mà mở ra một tương lai mới: ổn định đời sống, khôi phục sinh kế, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo khí thế và động lực để cả nước bước vào mùa xuân mới, hướng tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Đó chính là chiến thắng lớn nhất – chiến thắng của lòng dân.

Vũ Xuân Bân

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ