🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Chiếc xe lăn nhỏ, niềm hạnh phúc lớn

5 giờ trước
Chiều 27-6, anh Mùi ở thôn 4 Hồng Kỳ (xã Trung Giã) đến thăm người bạn học cũ là anh Toán ở thôn Bình An. Vừa tới đầu ngõ, anh đã thấy bạn mình đang trò chuyện vui vẻ với một cụ bà ngồi trên xe lăn. Gương mặt rạng rỡ của bà khiến anh không khỏi tò mò. Vào nhà, anh Mùi hỏi bạn:

- Cậu nói chuyện gì với cụ mà thấy cụ vui thế?

- À, đó là bà Ngô Thị Kiểm. Bà không may gặp tai nạn nên mất một tay và một chân, chân còn lại cũng bị tật nên nhiều năm nay chỉ quanh quẩn trong nhà. Việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày đều rất khó khăn. Con cháu thì bận công việc, học hành nên phần lớn thời gian bà chỉ ở trên chiếc giường cũ. Biết hoàn cảnh của bà, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội đã trao tặng bà một chiếc xe lăn. Từ ngày có chiếc xe mới, bà Kiểm có thể tự mình ra ngõ, gặp gỡ hàng xóm, chuyện trò với mọi người nên vui vẻ hơn - anh Toán kể.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Mùi bày tỏ sự trân trọng trước việc làm đầy ý nghĩa của Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội. Một chiếc xe lăn không chỉ giúp người khuyết tật thuận tiện đi lại mà còn mở ra cơ hội giao tiếp, sẻ chia và hòa nhập. Đôi khi, một món quà cần thiết cũng đủ tiếp thêm nghị lực để những người kém may mắn cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cộng đồng và thêm niềm tin vào cuộc sống.

NGƯỜI XÂY DỰNG












Home Icon VỀ TRANG CHỦ