Cháy tàu tại Cảng cá Tam Quan: Ngư dân trắng tay, chưa tính được sinh kế mới
Cháy lớn thiêu rụi 8 con tàu khai thác xa bờ
Theo thông tin ban đầu từ UBND phường Hoài Nhơn Bắc, vào khoảng 19h10 ngày 9/7, tại Khu neo đậu tránh trú bão khu D, Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc), một tàu cá chưa xác định được số hiệu bất ngờ bốc cháy kèm theo tiếng nổ lớn. Ngọn lửa khiến dây neo bị đứt, con tàu trôi dạt vào bờ, gặp gió lớn kéo theo nhiều tàu cá xung quanh bắt lửa.
Nhận tin báo, Công an phường Hoài Nhơn Bắc huy động 3 tổ với 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Phòng PC07 Công an tỉnh, lực lượng quân sự phường, Trạm biên phòng, đội phòng cháy chữa cháy cảng cá cùng đông đảo chủ tàu và người dân tham gia chữa cháy. Đến 20h20 tối cùng ngày, ngọn lửa được khống chế, không để lan sang các tàu khác. Tới khoảng 22h45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy bùng phát vào tối 9/7 tại Khu neo đậu tàu thuyền Cảng cá Tam Quan.
Thống kê của ngành chức năng, có 8 tàu cá bị thiệt hại gồm 6 tàu cháy rụi hoàn toàn, 2 tàu cháy một phần. Trong số này, có 3 tàu của ngư dân phường Hoài Nhơn Bắc, 4 tàu của ngư dân phường Hoài Nhơn Đông và 1 tàu của ngư dân phường Hoài Nhơn. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 20 tỷ đồng.

Đại diện chính quyền phường Hoài Nhơn Bắc thăm hỏi, động viên các gia đình có tàu bị cháy.
Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra cháy trên tàu không có người trông coi. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do trên các tàu chứa nhiều dầu, gas… dễ dẫn đến cháy nổ. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra xác định nguyên nhân chính xác gây ra vụ cháy.

Sau một đêm, tài sản tiền tỷ của ngư dân bị thiêu rụi, chỉ còn lại đống tro tàn.
Trao đổi với PV, ông Trần Hữu Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc, cho hay, chính quyền địa phương tới thăm hỏi, bước đầu hỗ trợ 3 chủ tàu bị thiệt hại, mỗi hộ 5 triệu đồng. Cùng với đó, phường Hoài Nhơn Bắc kịp thời phối hợp với các địa phương lân cận để nắm tình hình, thăm hỏi, động viên bà con ngư dân. Chính quyền đang tiếp tục xác minh, lập danh sách đầy đủ các chủ tàu bị ảnh hưởng, gặp gỡ từng hộ để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đồng thời báo cáo vụ việc theo quy định.
Ngư dân trắng tay sau một đêm
Ở phường Hoài Nhơn, cách hiện trường vụ cháy gần 8km, anh Võ Thanh Quang (thôn Lâm Trúc 1), thuyền trưởng tàu BĐ-960.17TS (con trai chủ tàu) đã thức trắng đêm để cố cứu tàu. Qua một đêm trắng, con tàu bị hư hại một phần. Anh Quang nói: "Tôi đang ở nhà thì nhận tin tàu cháy, chạy ra thì thấy lửa bùng lên bao trùm cả một vùng, gần như không còn cách nào cứu vãn, chỉ có lực lượng chức năng mới đủ điều kiện tiếp cận hiện trường để khống chế đám cháy".
"Trên tàu còn 2.000 lít dầu dự trữ chuẩn bị cho chuyến biển sắp tới cùng nhiều đồ đạc, ngư lưới cụ, vì xót của nên anh em chúng tôi xịt nước xuyên đêm với hy vọng cứu được chút nào hay chút đó. Nhờ đó mới ngăn lửa thiêu rụi hoàn toàn con tàu, nhưng cháy một phần thì tàu cũng không sử dụng được nữa", anh Quang nói.

Nhiều ngư dân trắng đêm dập lửa trên tàu.
Theo anh Quang, gia đình anh đóng 2 con tàu, chiếc lớn bị cháy một phần công suất 740CV, chiếc nhỏ hơn 500CV neo gần đó kịp di chuyển nên thoát nạn. Con tàu bị cháy được đóng từ năm 2012 với trị giá hơn 3,8 tỷ đồng, qua thời gian hoạt động, gia đình anh đã sửa chữa 2 lần với tổng số tiền là khoảng 600 triệu đồng. Tàu chủ yếu hoạt động nghề lưới câu ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.
"Tàu vừa cập bờ nghỉ nửa tháng để chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới thì gặp nạn. Gia đình tôi chừ không biết tính sao, chưa tính toán được gì. Đóng mới thì điều kiện kinh tế chưa cho phép. Nghề biển mấy năm nay cũng khó, không phải chuyến nào cũng có. Nhưng mà chuyển nghề cũng chưa biết sao cho phù hợp", anh Quang trải lòng.

Với những ngư dân, con tàu là sinh kế, là tài sản lớn tích cóp cả đời.
Cách đó không xa, ngư dân Nguyễn Văn Vân, chủ tàu BĐ-974.07TS (Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc) cùng không giấu được chua xót khi con tàu trị giá 3,4 tỷ đồng của gia đình giờ thành đống tro tàn. Ông Vân cho hay, tàu hành nghề lưới vây, bình quân tạo việc làm cho 10-15 bạn thuyền, được góp vốn từ 4 người, ông đứng tên đăng ký.
"Cả mấy gia đình dựa vào con tàu này là sinh kế chính. Giờ chẳng may tàu cháy rụi. Chúng tôi chưa nghĩ được gì", ông Vân nói.
Theo ông Vân, ngay trong sáng nay, chính quyền địa phương tới thăm hỏi, hỗ trợ, ông có nguyện vọng đăng ký giải bản theo chính sách của tỉnh để chuyển đổi nghề, tìm kế sinh nhai mới.
Lửa lớn "nuốt chửng" 8 tàu cá neo đậu tại Cảng cá Tam Quan vào tối 9/7.
Với Cảng cá Quy Nhơn, bình quân có khoảng 300 tàu cá neo đậu cùng lúc, do đó, đơn vị tăng cường công quản lý, kiểm soát và nhắc nhở bà con ngư dân cẩn trọng.
Nguyễn Thị Thu Dịu
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
10 giờ trước
11 giờ trước
3 giờ trước
23 phút trước
35 phút trước
23 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước