Chắt chiu từng con chữ

Mỗi tối, nhiều học viên phải đi bộ vài km để đến lớp học. Trong tuần, lớp học xóa mù chữ tại Nhà văn hóa thôn Thùng, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai luôn diễn ra đều đặn. Theo lịch, lớp chỉ học từ thứ 2 đến thứ 6, nhưng các học viên đề nghị học luôn cả tối thứ 7 và chủ nhật.


Chỉ tiêu lớp học lúc đầu có 20 người, nhưng vì nhiều người đăng ký, xã Bảo Hà đã nâng số lượng lên 30 học viên như hiện nay.

Bà Tráng Thị Sâu (phải ảnh) đã gần 60 tuổi, là người nhiều tuổi nhất lớp học. "Không biết chữ như mình đi trong đêm mà không có đèn, nên dù đã gần 60 tuổi tôi vẫn quyết tâm đi học chữ. Mỗi tối học được chữ mới, tôi đều kể cho chồng, con và các cháu nghe", bà Sâu bộc bạch.

Tình cảm cô - trò gần gũi như người thân trong gia đình. Cô giáo Trương Thị Tình là người có nhiều kinh nghiệm trong dạy xóa mù chữ và là người phụ trách giảng dạy tại lớp, đa số học viên lớn tuổi, lần đầu đi học nên tiếp thu chậm, cô phải kiên trì, tỉ mỉ giảng giải.



Các học viên dù đã lớn tuổi, nhưng khát vọng biết đọc, biết viết vẫn luôn cháy bỏng, đó là lý do đưa họ đến với lớp học này.


Lớp học xóa mù chữ ở thôn Thùng chủ yếu là phụ nữ. Điều này cho thấy đã có sự thay đổi trong cách nghĩ của người dân nơi đây, phụ nữ đang ngày càng được quan tâm hơn sau nhiều nỗ lực bình đẳng giới của cả cộng đồng. Đặc biệt hơn, một số người dù không trong danh sách lớp học vẫn đến để nghe giảng
Nguyễn Thành Phú
4 giờ trước
14 ngày trước
20 ngày trước
1 tháng trước
1 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
3 tháng trước
3 tháng trước
3 tháng trước
3 tháng trước
3 tháng trước
3 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
4 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
5 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
7 tháng trước
30 phút trước
52 phút trước
12 phút trước
55 phút trước