Chắp cánh ước mơ học trò miền biên Y Tý
Chiều muộn, chúng tôi chạy xe qua những con đường dốc quanh co và bảng lảng mây mù nơi rẻo cao để đến thôn Choản Thèn, xã Y Tý, tỉnh Lào Cai. Trong ngôi nhà trình tường của đồng bào Hà Nhì, em Sần Xe Sợ (học sinh lớp 7, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Y Tý) cùng chú ruột là Sờ Có Suy (32 tuổi, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, xã Y Tý) đang dọn dẹp nhà cửa. Vừa cẩn thận sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập, Sần Xe Sợ vừa hỏi người chú (tốt nghiệp thạc sĩ) về kinh nghiệm ôn thi. Cô bé cao ráo, xinh xắn với đôi mắt long lanh ấy có ước mơ thật đẹp, thật giản dị: Được đến trường đều đặn như bao bạn bè đồng trang lứa, sau này học đại học và trở thành một nữ quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
Khi Sần Xe Sợ cẩn thận đặt hết những chiếc bút vào cặp sách cũng là lúc Đại úy Tẩn A Bằng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng và Thiếu tá QNCN Phạm Tiến Việt, nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Y Tý đến thăm gia đình. Giống như những người thân vẫn thường hỏi thăm, động viên nhau, cuộc gặp gỡ khiến căn nhà nhỏ trở nên ấm áp giữa tiết trời se lạnh.

Đại diện Đồn Biên phòng Y Tý (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) đến thăm, động viên em Sần Xe Sợ.
Đại úy Tẩn A Bằng nhớ lại: “Khoảng 4 năm trước, biến cố ập đến với gia đình Sần Xe Sợ. Mẹ em mất sớm, bố em mắc nhiều bệnh nặng và gần như mất khả năng lao động. Khi ấy, bà nội gần 60 tuổi là lao động chính trong gia đình, trang trải cho Sần Xe Sợ cùng anh, chị của em ăn học”.
Thấu hiểu hoàn cảnh của Sần Xe Sợ, từ năm 2022, Đồn Biên phòng Y Tý nhận hỗ trợ em theo Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Giống như các bạn thuộc dự án, Sần Xe Sợ được hỗ trợ tiền ăn, nhu yếu phẩm từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội với số tiền khoảng 2 triệu đồng/tháng. Số tiền ấy tuy không lớn nhưng là món quà của tình yêu thương, sự sẻ chia và đồng hành bền bỉ của bộ đội với những em nhỏ vùng biên trên con đường đi tới ước mơ. Ngoài hỗ trợ kinh phí, cán bộ đồn biên phòng còn thường xuyên đến thăm, động viên, nhắc nhở em trong học tập. Mỗi dịp lễ, tết, em lại có thêm niềm vui từ những phần quà nhỏ ấm áp nghĩa tình. Trước tấm lòng của Bộ đội Biên phòng, anh Sờ Có Suy xúc động: “Sự giúp đỡ của các cán bộ, chiến sĩ Quân đội thực sự kịp thời, đúng lúc gia đình tôi gặp tình trạng khó khăn nhất. Nhờ Bộ đội Biên phòng mà Sần Xe Sợ được học hành, có thể mơ về một tương lai tươi sáng. Nhìn cháu vui khỏe đến trường và khôn lớn từng ngày, gia đình hạnh phúc lắm. Chúng tôi biết ơn Bộ đội Biên phòng rất nhiều”.
Ở những bản làng biên giới xa xôi của Y Tý có những dốc cao, khe sâu nối tiếp; mùa đông lạnh giá khắc nghiệt, mùa hè nóng bức gay gắt. Kinh tế người dân chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, canh tác lạc hậu. Đời sống bà con nơi đây còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc đến trường học tập của trẻ em sẽ dở dang nếu không được động viên, quan tâm kịp thời.
Từ ngày được các cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Y Tý nhận nuôi theo Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, với Vàng A Phát, 14 tuổi, ở thôn Phan Cán Sử và Thào Văn Nguyên, 11 tuổi, ở thôn Séo Phìn Chư, đường đi học đã rút ngắn lại, bữa cơm đã đủ đầy hơn. Vàng A Phát hiện đang học Lớp 8C, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Y Tý, được nhận nuôi từ năm 2023. Thào Văn Nguyên hiện là học sinh Lớp 5A3, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Y Tý, được nhận nuôi từ năm 2024. Hai em đều có chung hoàn cảnh: Gia đình thuộc hộ nghèo, đông anh chị em, mẹ hay đau ốm.
Đồn Biên phòng Y Tý là nơi ăn ở, học tập, rèn luyện của Vàng A Phát và Thào Văn Nguyên sau những buổi đến trường, lên lớp. Tại căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp nơi các em ở, những buổi tối thường vang lên tiếng đọc bài, tiếng trao đổi xung quanh chuyện trường lớp giữa hai em và các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng. Trong học tập và cuộc sống, những người lính quân hàm xanh luôn dành cho những đứa trẻ thiếu may mắn tình thương yêu đặc biệt, làm điểm tựa tinh thần, dìu dắt các em vượt qua khó khăn.
“Cháu cảm ơn các chú Bộ đội Biên phòng đã nhận chúng cháu về nuôi. Nhờ ở đồn có điều kiện ăn ở, học tập tốt hơn, năm học 2024-2025 vừa qua, cháu đã đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Cháu xin hứa phấn đấu học thật giỏi, sau này trở thành kỹ sư giỏi, xây cầu, làm đường cho quê hương Y Tý, sẽ không phụ công ơn của các chú bộ đội”, Thào Văn Nguyên nói với chúng tôi, miệng cười rạng rỡ.
Tính đến năm học 2025-2026, Đồn Biên phòng Y Tý đã nhận đỡ đầu 6 học sinh theo Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, 9 học sinh theo Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” và phối hợp đỡ đầu 31 học sinh trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Thượng tá Nguyễn Trọng Mạch, Chính trị viên Đồn Biên phòng Y Tý chia sẻ: “Những niềm vui từ việc đỡ đầu, nuôi dưỡng các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không chỉ là kết quả học tập, rèn luyện của các em mà còn là sự phát triển bền vững, lâu dài của khu vực biên giới. Đây là cơ sở để Bộ đội Biên phòng phát hiện, bồi dưỡng, ươm mầm những hạt nhân nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, tạo nguồn nhân lực phục vụ xây dựng, phát triển khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” bảo vệ biên cương Tổ quốc”.
HOÀNG LAM
1 giờ trước
1 giờ trước
45 phút trước
33 phút trước
Vừa xong
6 phút trước
8 phút trước
14 phút trước
39 phút trước
40 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước