🔍
Chuyên mục: Giải trí

Chàng trai quê Quảng Trị vượt hơn 7.000 cây số cưới cô gái Nga xinh đẹp

53 phút trước
Cảm mến cô gái người Nga xinh đẹp, hóm hỉnh, chàng trai người Quảng Trị quyết tâm theo đuổi để đưa cô về làm dâu Việt Nam.

Yêu cô gái xứ sở bạch dương

Đầu tháng 8, anh Tạ Bá Hổ (SN 1999, trú xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) tổ chức đám cưới linh đình ở quê nhà. Bữa tiệc thân mật ấy nhằm thông báo với mọi người, sau bao trắc trở, anh Hổ nên duyên với cô gái xứ sở bạch dương. Cô dâu xinh đẹp trong đám cưới ấy là Kolesnikova Olga (SN 2001).

Chú rể Bá Hổ và cô dâu Olga. Ảnh: NVCC

Chú rể Bá Hổ kể, năm 2025, anh xuất cảnh sang Nga và làm việc tại một nhà hàng ở Thủ đô Moscow. Những ngày đầu, anh Hổ vừa làm, vừa nỗ lực học tiếng Nga bằng cách mạnh dạn giao tiếp với khách hàng. Trong những khách hàng đó, có cô khách quen Olga xinh đẹp, dễ thương, hóm hỉnh. Tiếp xúc nhiều, anh càng muốn trò chuyện thêm với cô gái ấy, nhưng vốn tiếng Nga anh Hổ có được lại không đủ.

Tìm hiểu thêm anh Hổ biết Olga là cô gái giỏi giang, cô theo đuổi ngành khoa học, hiện vừa đi dạy vừa học nâng cao. Olga thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, Trung Quốc và Nhật Bản. Trước khi tới nước Nga, anh Hổ có gần 5 năm làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc). Vậy nên họ chọn tiếng Trung làm ngôn ngữ tạm thời để trò chuyện.

"Tôi ấn tượng với Olga bởi vẻ xinh đẹp của người con gái Nga, cùng với đó là sự thông minh, nhẹ nhàng và luôn quan tâm người khác. Những điều ấy khiến tôi thêm yêu mến và muốn Olga trở thành người yêu và xa hơn là vợ", anh Bá Hổ chia sẻ.

Bá Hổ ấn tượng bởi sự xinh đẹp, thông minh, hóm hỉnh của Olga. Ảnh: NVCC

Bá Hổ mạnh dạn mời Olga đi chơi vào những dịp cuối tuần, nội dung những câu chuyện ban đầu là về sở thích cá nhân, chuyện quê hương, đất nước của hai người. Cộng với đó là sự lãng mạn từ những bó hoa tươi, những món quà ý nghĩa. Cả hai cũng thường xuyên động viên nhau trong cuộc sống, công việc.

Sau thời gian dài vun đắp tình cảm, khi Bá Hổ mở lời, Olga không chần chừ mà đồng ý cùng chàng trai ở đất nước xa xôi nhưng mang trái tim ấm áp thành đôi.

Khi biết về chuyện tình của con gái và chàng trai người Việt, mẹ của Olga cũng trăn trở. Bà không muốn con gái lấy chồng cách nhà gần 7.000km. Còn riêng bố mẹ Bá Hổ yêu mến nước Nga từ nhỏ vì những câu chuyện giúp đỡ Việt Nam trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm. Nhưng họ cũng khuyên con trai nên suy nghĩ vì khoảng cách địa lý và khác biệt văn hóa nếu không vượt qua được sẽ khó hạnh phúc.

Nhưng với sự chân thành và nỗ lực vì tình yêu, đôi bạn trẻ dần chứng minh cho hai gia đình thấy rằng họ sẽ vì nhau mà vượt qua những trắc trở. Những lời cấm cản từ phụ huynh dần thay bằng những câu động viên.

Đất lạ hóa quê nhà

Sau hơn một năm yêu nhau, tháng 7/2026, Olga cùng người yêu vượt hơn 7.000km từ nước Nga xa xôi về quê nhà Quảng Trị để ra mắt gia đình. Sau khi bày tỏ mong muốn, hai bên gia đình đồng ý tổ chức lễ cưới vào ngày 8/8.

Bá Hổ và Olga đăng ký kết hôn trước ngày tổ chức lễ cưới. Ảnh: NVCC

Trước ngày cưới, Bá Hổ dành thời gian giải thích cho Olga về những phong tục, nghi lễ trong đám cưới của người Việt. Với cô, đây là trải nghiệm mới mẻ và đầy thú vị. Cùng với đó, cặp đôi này cũng thông báo tới chính quyền để hỗ trợ hoàn tất các thủ tục kết hôn. Chính quyền xã Hòa Trạch tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn cho Bá Hổ - Olga theo quy định.

Trong ngày vui, Olga diện áo dài truyền thống Việt Nam, nở nụ cười rạng rỡ bên chú rể. Hình ảnh cô gái xinh đẹp đến từ nước Nga xuất hiện trong một đám cưới ở vùng quê Quảng Trị khiến nhiều người tò mò, thích thú. Do khoảng cách xa xôi, tuổi cao, sức khỏe không đảm bảo nên mẹ Olga không thể sang Việt Nam dự hôn lễ. Đại diện nhà gái là em trai ruột của cô dâu.

Cô dâu Olga xinh đẹp trong trang phục cưới truyền thống của Việt Nam. Ảnh: NVCC

"Olga bảo rằng cô ấy rất thích cách người Việt Nam mình tổ chức lễ cưới. Sẽ có rất đông đảo người thân, bạn bè đến chung vui. Cô ấy chưa từng nghĩ trong lễ cưới của mình sẽ có đông người tham dự như vậy. Olga cũng rất vui vì được mọi người khen xinh đẹp, duyên dáng trong trang phục cô dâu truyền thống", chú rể Bá Hổ chia sẻ.

Sau đám cưới, anh Bá Hổ đưa Olga đến một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam mà trước đó vợ anh chỉ biết qua lời kể của chồng. Sau thời gian "trăng mật", vợ chồng Bá Hổ sẽ trở lại nước Nga, tại đây họ sẽ tổ chức tiệc chúc mừng ở thủ đô Moscow.
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ