🔍
Chuyên mục: Giải trí

Chàng trai Quảng Trị 'tiếp lửa' World Cup

52 phút trước
Từng là cử nhân ngành Tài chính-Ngân hàng và đã có một công việc ổn định nhưng Đặng Vũ Hùng (SN 2002) lại quyết định rẽ ngang để thử thách chính mình trong một lĩnh vực mới, được 'tiếp lửa' cho người yêu bóng đá. Quyết định sống với đam mê đã đưa chàng trai Quảng Trị vượt qua hàng trăm thí sinh, trở thành bình luận viên trên sóng truyền hình quốc gia tại kỳ FIFA World Cup 2026.

Cú ngã trước “cửa thiên đường”

Theo dõi các trận cầu rực lửa ở VTV Go và các chương trình bình luận FIFA World Cup 2026 trên kênh VTV3, VTV6, nhiều khán giả ấn tượng với một bình luận viên trẻ, có vẻ ngoài điển trai, chất giọng nội lực, lối tư duy hiện đại... Đó là Đặng Vũ Hùng, ở phường Đồng Thuận, một người trẻ dám bước ra khỏi “vùng an toàn” để chọn lối đi riêng đầy đam mê nhưng cũng lắm thử thách.

Vũ Hùng (trái) cùng người bạn đồng hành “tiếp lửa” trong một trận bóng giàu cảm xúc - Ảnh: NVCC

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống, Vũ Hùng luôn nghĩ mình sẽ đi theo con đường văn hóa, nghệ thuật. Định hướng tương lai càng rõ ràng hơn khi Hùng bước chân vào Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.

Thế nhưng, sức hút của trái bóng tròn dần làm mọi thứ thay đổi. Từ những buổi ra đồng đá bóng cùng bạn bè, Hùng đam mê nhiều hơn với môn thể thao vua. Cậu có thể “ăn, ngủ” cùng trái bóng. Đặc biệt, khi nghe tiếng bình luận viên bóng đá trên tivi, trái tim Hùng như loạn nhịp.

Tuy nhiên, trước ngưỡng cửa chọn nghề, Hùng lại quyết định thi vào ngành Tài chính-Ngân hàng, Trường đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh như một phương án “an toàn” cho tương lai của mình. Những năm tháng sinh viên, bên cạnh việc học, Hùng tích lũy trải nghiệm cho mình bằng cách tham gia các hoạt động văn hóa, giải trí. Đêm về là khoảng thời gian cậu sống trọn với niềm đam mê bóng đá. Hùng “nhập vai” các bình luận viên như một cách để giải tỏa stress.

Năm 2024, ngay sau khi tốt nghiệp, Vũ Hùng nộp đơn tham gia cuộc thi tuyển bình luận viên mang tên “Vào cabin thôi” của NK Media. Lần đầu thử sức với một lĩnh vực mới, chàng trai trẻ gây bất ngờ khi lọt vào đến vòng chung kết. Nhưng rồi, trước những ứng cử viên dạn dày kinh nghiệm, Hùng đành tiếc nuối dừng bước.

Nhớ lại lần “vấp ngã trước cửa thiên đường”, Hùng kể: “Lúc đó tôi hụt hẫng và buồn lắm. May mà bù lại, tôi được một bình luận viên gạo cội trong ngành góp ý cho rằng: “Em có tố chất, nhiệt huyết nhưng chưa đủ độ chín để kiểm soát ngọn lửa bên trong mình”. Lời góp ý ấy đã đánh thức tôi”.

Tấm vé đến đam mê

Gác lại thất bại đầu đời, Vũ Hùng trở về quê nhà và đầu quân cho một ngân hàng lớn. Công việc cho anh sự ổn định và nhiều bài học quý, nhưng không thể lấp đầy khoảng trống đam mê. Thấy bản thân như đang “mắc nợ” chính mình, Hùng quyết định rời “vùng an toàn”.

Vũ Hùng tham gia làm khách mời trước, giữa và sau trận một trận đấu World Cup - Ảnh chụp màn hình

Đầu năm 2026, khi Đài Truyền hình Việt Nam phát động cuộc thi “Người hâm mộ cùng bình luận FIFA World Cup 2026”, Hùng biết cơ hội thứ hai đã đến. Anh xin nghỉ việc tại ngân hàng để ra Hà Nội thi tuyển.

“Lúc đó, gia đình và bạn bè đều ngỡ ngàng. Bản thân tôi cũng chưa rõ tương lai ra sao, chỉ tự nhủ: Cứ đi rồi tính tiếp. Dù gì khi về già, mình cũng không phải nuối tiếc vì đã một lần sống trọn cho đam mê”, Hùng kể.

Trở lại lần này với độ chững chạc và vốn kiến thức, kỹ năng được tích lũy, Vũ Hùng đã vượt qua hàng trăm ứng viên trên cả nước để lọt vào Top 16 gương mặt xuất sắc nhất được VTV lựa chọn tham gia “chiến dịch” World Cup 2026. Hạnh phúc nhân lên khi chàng trai 24 tuổi được giao trọng trách bình luận ngay từ những trận đấu đầu tiên. Đặc biệt, anh có cơ hội lên sóng trực tiếp trong các chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu trên kênh VTV3, VTV6.

Trắng đêm sống với trái bóng tròn

Được làm công việc yêu thích, Vũ Hùng như được tiếp thêm năng lượng. Tuy nhiên, áp lực ở đài truyền hình quốc gia vào mùa World Cup chưa bao giờ là dễ dàng. Ngay trận đầu tiên lên sóng, sự cố kỹ thuật nhỏ đã khiến Hùng dao động tâm lý, nội lực trong chất giọng có phần bị giảm sút. Nhận được những tin nhắn góp ý trực tiếp của khán giả, Hùng bừng tỉnh và lập tức điều chỉnh để “về đích” thành công.

Vũ Hùng (ngồi hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh cùng các gương mặt ấn tượng tham gia nhóm bình luận cảm xúc trong buổi tường thuật trực tiếp lễ khai mạc World Cup 2026 - Ảnh: NVCC

Với tinh thần cầu thị, chàng trai Quảng Trị tiến bộ rõ rệt qua từng đêm trắng cùng bóng đá. Lối bình luận thông minh, giàu cảm xúc và rực lửa của Hùng dần chinh phục mọi người. Anh tâm sự: “Những ngày này, nhịp sinh hoạt của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi tập làm quen với việc “ngủ ngày cày đêm”. Thế nhưng, nhiều hôm, tôi cứ thao thức, không phải vì lo lắng trước giờ bóng lăn, mà là vì háo hức xem đêm nay mình sẽ thể hiện tốt hơn ngày hôm qua như thế nào”.

Giờ đây, khi được sinh hoạt, làm việc cùng các bình luận viên kỳ cựu vốn là thần tượng từ thuở nhỏ, Vũ Hùng cảm thấy như đang sống trong giấc mơ. Bát mì tôm trong đêm muộn cũng trở nên ngon hơn đối với anh. Nói về chặng đường tương lai, chàng bình luận viên trẻ chia sẻ: “Tôi sẽ tiếp tục đi theo tiếng gọi của con tim, vì tuổi trẻ đâu thể 2 lần thắm lại. Niềm vui hôm nay chính là món quà ý nghĩa mà tôi dành tặng cho người thân, bạn bè và quê hương Quảng Trị. Tôi đã được “tiếp lửa” và giờ trở thành người “tiếp lửa” cho khán giả yêu bóng đá”.

Quang Hiệp

TIN LIÊN QUAN




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ