Chăm lo toàn diện cho người có công với cách mạng

Mẹ Liệt sĩ Phạm Thanh Lân, bà Lê Thị Thiêu (xã Giồng Riềng) chia sẻ về sự anh dũng hy sinh của con trai tại chiến trường Campuchia.
Tự hào truyền thống cách mạng
Bà Lê Thị Thiêu (85 tuổi) mẹ liệt sĩ Phạm Thanh Lân cho biết, năm 1981 người con trai lớn của bà tạm gác công việc y sĩ tại Bệnh viện đa khoa huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang cũ) để cùng đồng đội lên đường công tác tại chiến trường Campuchia và đến giữa năm 1983 hy sinh. Dù tuổi cao nhưng bà Thiêu vẫn minh mẫn, nhớ rất rõ từng mốc thời gian về ngày, tháng liệt sĩ Lân lên đường công tác, lúc hy sinh, tâm huyết, ước nguyện của con mình.

Mẹ Liệt sĩ Phạm Thanh Lân, bà Lê Thị Thiêu (xã Giồng Riềng) chia sẻ về sự anh dũng hy sinh của con trai tại chiến trường Campuchia.
Bà Thiêu cho biết, liệt sĩ Phạm Thanh Lân là người ham học, chịu khó, có trách nhiệm với gia đình, công việc và đồng đội. Vì vậy, liệt sĩ luôn nhận được yêu mến từ các đồng nghiệp khi còn công tác tại bệnh viện cũng như đồng đội ở chiến trường.
“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về địa phương nhiều bạn tham gia chiến đấu cùng con tôi thường xuyên thăm hỏi, động viên và gọi tôi là mẹ, là má. Các cháu, các con kể về tinh thần, trách nhiệm của con tôi khi tham gia công tác cùng đồng đội ở nơi chiến trường hiểm nguy làm tôi xúc động, nhớ thương con và đó cũng chính là niềm tự hào của gia đình”, bà Thiêu chia sẻ.

Bà Lê Thị Thiêu thắp hương cho con trai cả là Liệt sĩ Phạm Thanh Lân (Liệt sĩ Lân hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1983).
Mẹ liệt sĩ Phạm Thanh Lân cũng cho biết, thời gian qua, gia đình luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo kịp thời, đầy đủ của chính quyền địa phương như: Tặng nhà tình nghĩa, mời họp mặt gia đình chính sách, các đoàn lãnh đạo đến thăm hỏi, tặng quà… Qua đó đã động viên gia đình, người thân phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tại địa phương.
Ông Võ Văn Mười, ngụ ấp Tư Hạt, Thương binh hạng ¾ cho biết, năm 1983, ông công tác tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang cũ). Đến giữa năm 1985, người thanh niên này tự nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự, được tổ chức huấn luyện 4 tháng sau đó tham gia công tác tại Trung đội B3, Đại đội C20, Trung đoàn 250, Quân khu 7 chiến trường Campuchia. Cuối năm 1987, trong quá trình công tác gặp mìn nổ, bị mảnh mìn xuyên qua bụng đến một phần gan nên ông được đưa về Việt Nam điều trị vết thương.

Cán bộ xã Giồng Riềng chụp ảnh cùng bà Lê Thị Thiêu, mẹ của Liệt sĩ Phạm Thanh Lân (Liệt sĩ Lân hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1983).
Ông Mười cho biết, các bác sĩ xử lý lấy mảnh mìn ra khỏi cơ thể khoảng 1 tháng sau sức khỏe ổn định, ông được tạo điều kiện để công tác ở địa phương. Tuy nhiên, do sức khỏe không đảm bảo nên ông chọn ở nhà phụ việc gia đình. Đến năm 1990, ông lập gia đình, gắn bó với nghề trồng lúa đến nay. Ông Mười có 3 người con, trong đó 2 người con gái lập gia đình, tham gia lao động, sản xuất tại địa phương, còn người con trai hiện là Đại úy đang công tác tại Đội Cảnh sát giao thông ở đặc khu Phú Quốc.
“Trải qua những năm tháng chiến đấu gian khổ, hiểm nguy và chứng kiến sự anh dũng hy sinh của đồng đội, tôi luôn khắc ghi và càng quý trọng hòa bình. Tôi luôn nhắc nhở con cháu, những người xung quanh, đặc biệt là thế hệ trẻ phải quý trọng hòa bình, độc lập, phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha ông đi trước, không ngừng ra sức học tập, lao động, làm việc để góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh”, ông Mười nói.
Công tác hỗ trợ phù hợp, sát sao

Thương binh hạng 3/4 Võ Văn Mười chia sẻ câu chuyện tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và lên đường công tác tại chiến trường Campuchia năm 1985.
Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh An Giang cho biết, tỉnh quản lý gần 100.000 hồ sơ các nhóm người có công với cách mạng; trong đó khoảng 12.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, 20.000 trường hợp được chi trả 1 lần hằng năm, số còn lại đã hưởng chế độ một lần theo quy định. Mỗi năm, tỉnh thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho trên 200.000 người có công, cựu chiến binh; chi trả chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe theo niên hạn trên 5.000 trường hợp… với số tiền gần 500 tỷ đồng/năm; hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn nhà cho người có công.
Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 1.331 mộ liệt sĩ, ở 6 nghĩa trang liệt sĩ; phối hợp thực hiện thu nhận mẫu ADN trên 4.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, gia đình liệt sĩ để giám định ADN đối khớp với mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, qua đó, xác định danh tính liệt sĩ chưa có thông tin. Tỉnh tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước.

Sau khi bị thương tại chiến trường Campuchia năm 1985, Thương binh hạng 3/4 Võ Văn Mười về quê hương ở xã Giồng Riềng lập gia đình, sinh sống bằng nghề trồng lúa.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Huỳnh Tấn Phi cho biết, thời gian tới, tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện xác nhận, giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công. Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương khảo sát mức sống tất cả hộ người có công, nắm thông tin hoàn cảnh thực tế, nhu cầu hỗ trợ; tham mưu giải pháp giảm nghèo, xóa nghèo đối với hộ người có công trên địa bàn tỉnh, hướng đề xuất xây dựng Nghị quyết địa phương hỗ trợ người có công với cách mạng thuộc diện nghèo, cận nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần các gia đình người có công.
Tỉnh tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng và triển khai giải pháp hỗ trợ hộ người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo cụ thể, phù hợp, sát thực tế, khả thi... Đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ từng hộ khắc phục các nguyên nhân nghèo và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, đảm bảo đạt chỉ tiêu giảm nghèo hộ người có công theo quy định.
Bài và ảnh: Văn Sĩ (TTXVN )
40 phút trước
52 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
16 phút trước
1 phút trước
2 phút trước
4 phút trước
5 phút trước
9 phút trước
15 phút trước