🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

CĐV Colombia 'nhuộm vàng' thành phố Mexico

1 giờ trước
CĐV Colombia biến Mexico City - Mexico thành 'sân nhà' trước khi đội tuyển nước này thắng Uzbekistan 3-1 ở trận ra quân bảng K World Cup 2026.
00:00
00:00

Reuters mô tả nhiều giờ trước khi bóng lăn tại Estadio Azteca, Mexico City đã mang màu rất khác. Không phải màu xanh-trắng-đỏ của chủ nhà Mexico, mà là sắc vàng Colombia phủ lên các nhà hàng, góc phố và những tuyến đường dẫn về sân bóng huyền thoại.

Hàng nghìn cổ động viên (CĐV) Colombia đổ về thủ đô Mexico trong ngày đội nhà ra quân World Cup 2026. Họ mặc áo vàng, khoác cờ, hát vang trên phố và biến không khí trước trận gặp Uzbekistan thành một ngày hội Nam Mỹ giữa lòng Bắc Mỹ.

CĐV Colombia vỡ òa khi theo dõi trận thắng Uzbekistan 3-1 tại một điểm tụ họp ở Mexico City.

Điểm độc đáo của “cuộc chiếm lĩnh” này không chỉ nằm ở số lượng CĐV. Đó còn là cách người Colombia mang theo cả văn hóa của họ đến World Cup như đồ ăn, âm nhạc, tiếng hát và sự ồn ào rất riêng.

Tại Comedor de los Milagros, khu ẩm thực Mỹ Latin ở Roma Sur, Mexico City, CĐV Colombia ăn Bandeja Paisa, xúc xích, trứng, đậu và bánh empanada trong lúc chờ trận đấu.

Sắc vàng Colombia phủ kín một khu phố ở Mexico City trước trận ra quân World Cup 2026.

Không khí càng bùng lên khi ca sĩ Carlos Vives bất ngờ xuất hiện. Với nhiều CĐV, sự có mặt của ngôi sao âm nhạc Colombia chẳng khác nào một tín hiệu may mắn trước giờ bóng lăn.

Sự gắn kết giữa Colombia và Mexico cũng là một lớp đáng chú ý của câu chuyện. Một CĐV từ Medellin nói rằng người Colombia muốn theo đội tuyển qua vòng bảng, nhưng chi phí quá đắt, riêng vé đã khoảng 1.000 USD.

Dù vậy, họ vẫn chọn Mexico như điểm đến gần gũi nhất về bóng đá, âm nhạc, ẩm thực và không khí lễ hội.

Bên trong Estadio Azteca, sắc vàng tiếp tục áp đảo. Những khán đài đầy ắp CĐV Colombia khiến trận đấu trên đất Mexico có cảm giác như một sân nhà của “Los Cafeteros”.

Dưới sân, các cầu thủ Colombia cũng đáp lại đúng tinh thần ấy. Hậu vệ Daniel Munoz mở tỉ số phút 40 sau đường chuyền của tiền đạo Luis Diaz.

Uzbekistan gỡ hòa nhờ tiền vệ Abbosbek Fayzullaev, người ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Trung Á trong lịch sử World Cup.

Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng Nam Mỹ lên tiếng đúng lúc, khi Diaz và tiền vệ Jaminton Campaz lần lượt lập công để ấn định chiến thắng 3-1.

CĐV Colombia ăn mừng sau chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan ở bảng K World Cup 2026.

CĐV Colombia bật dậy phấn khích khi đội nhà tạo bước ngoặt trong trận gặp Uzbekistan.

Sau tiếng còi mãn cuộc, đám đông Colombia lại kéo về Angel de la Independencia, địa điểm vốn quen thuộc với những màn ăn mừng của người Mexico. Trong đêm ấy, nơi này thuộc về CĐV Colombia.

Chiến thắng trước Uzbekistan giúp Colombia tạm chiếm lợi thế ở bảng K, đặc biệt khi Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa 1-1.

Giá trị không chỉ ở chiến thắng trên sân, mà CĐV Colombia còn tạo nên một lễ hội áo vàng giữa Mexico City, biến đất khách thành điểm hẹn rực rỡ của World Cup 2026.

Như Yên

TIN LIÊN QUAN

















MU ra giá mua Baleba
Tạp chí Tri thức 2 giờ trước


Home Icon VỀ TRANG CHỦ