🔍
Chuyên mục: Thời sự

Câu chuyện nhỏ về ý nghĩa lớn của Nghị quyết 205

2 giờ trước
Sự vào cuộc trách nhiệm của VKSND TP Hà Nội theo tinh thần Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội đã giúp một công dân cao tuổi được cấp căn cước và lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử. Câu chuyện nhỏ giàu tính nhân văn, cho thấy ý nghĩa thiết thực của Nghị quyết 205 trong việc bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương.

Chiều 16/3/2026, tôi nhận được một bức ảnh từ ông Nguyễn Văn Huấn (SN 1955, tạm trú tại số 74 Phó Đức Chính, phường Ba Đình, TP Hà Nội). Trong bức ảnh, ông Huấn đứng trước khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tay cầm thẻ cử tri, nụ cười hạnh phúc in rõ trên khuôn mặt đã hằn dấu thời gian. Phía sau ông là không gian bỏ phiếu trang nghiêm, Quốc kỳ nổi bật trong sắc đỏ thiêng liêng. Nụ cười mộc mạc nhưng rạng rỡ ấy thể hiện niềm vui của một người sau nhiều năm mới có dịp thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Bức ảnh từ ông Nguyễn Văn Huấn gửi cho tác giả.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi thực sự xúc động! Bởi ông Huấn là người mới đây được VKSND TP Hà Nội hướng dẫn, giúp đỡ theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, kiến nghị Công an phường Ba Đình thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân theo quy định.

Với nhiều người, tham gia bầu cử là công việc quen thuộc 5 năm một lần, nhưng với ông Huấn, được cầm lá phiếu cử tri đi bầu cử lại là một dấu mốc đặc biệt. Bởi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, ông Huấn được cầm lá phiếu để thực hiện quyền công dân của mình. Còn với tôi - một cán bộ kiểm sát được giao nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội thì đó là khoảnh khắc giúp tôi cảm nhận rõ ràng và sâu sắc hơn ý nghĩa nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi.

Công việc của Kiểm sát viên thường gắn với những tập hồ sơ dày, những quy định pháp luật tưởng chừng khô khan và những cuộc xác minh tỉ mỉ. Thế nhưng, phía sau mỗi vụ việc luôn là số phận của con người, là quyền và lợi ích hợp pháp cần được bảo vệ bằng trách nhiệm và sự tận tâm.

Bức ảnh của ông Huấn không chỉ ghi lại niềm vui của riêng một cá nhân. Với tôi, đó còn là lời nhắc nhở rằng chỉ cần một việc làm đúng, một sự kiên trì theo đuổi đến cùng, đôi khi cũng có thể mang lại thay đổi lớn cho cuộc đời của một con người.

Kết quả ấy có thể nhỏ bé trong tổng thể công việc của ngành Kiểm sát. Nhưng chính những điều bình dị ấy lại góp phần tạo nên ý nghĩa bền bỉ và nhân văn của nghề nghiệp.

Và cũng từ khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với công việc của người cán bộ kiểm sát - một nghề thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích của Nhà nước, xã hội.

Bởi đôi khi, niềm hạnh phúc lớn nhất của người làm nghề không nằm ở những điều to tát, mà đơn giản chỉ là được nhìn thấy nụ cười của một công dân đã 71 tuổi lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu cử tri của chính mình.

Trước đó, ngày 27/1/2026, ông Nguyễn Văn Huấn đã gửi đơn đề nghị trợ giúp tới VKSND TP Hà Nội thông qua hòm thư tố tụng công ích. Trong đơn, ông Huấn trình bày hoàn cảnh đặc biệt của bản thân: do từng nhiều lần phải chấp hành án trong giai đoạn từ năm 1974 đến năm 2020. Sau khi chấp hành xong các bản án, ông đã đến trình báo tại Công an phường Ba Đình theo đúng quy định, đồng thời nhiều lần đề nghị được cấp số định danh cá nhân và thẻ căn cước thông qua cán bộ cảnh sát khu vực nhưng chưa được giải quyết.

Kiểm sát viên Lê Thị Hồng Hạnh - Phòng 9, VKSND TP Hà Nội được phân công làm việc với ông Nguyễn Văn Huấn.

Việc không có số định danh cá nhân và căn cước trong suốt thời gian dài đã khiến ông Huấn gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện các quyền dân sự, tiếp cận dịch vụ công cũng như ổn định cuộc sống.

Xác định đây thuộc trường hợp thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương cần được bảo vệ theo tinh thần Nghị quyết 205, lãnh đạo VKSND TP Hà Nội đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ khẩn trương xử lý. Phòng 9 được giao chủ trì, phối hợp với VKSND khu vực 1 - Hà Nội tiến hành xác minh, làm việc với Công an phường Ba Đình, rà soát toàn bộ quy trình liên quan.

Quá trình xác minh được thực hiện toàn diện, bảo đảm đúng chức năng, thẩm quyền của ngành Kiểm sát. Trong suốt quá trình giải quyết, VKSND TP Hà Nội tăng cường trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thủ tục cấp căn cước công dân cho ông Huấn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tình hướng dẫn và theo dõi sát sao của Kiểm sát viên được phân công, vụ việc đã được giải quyết hiệu quả, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân. Ngày 9/2/2026, ông Nguyễn Văn Huấn đã được Bộ Công an cấp thẻ căn cước công dân theo quy định.

Lê Thị Hồng Hạnh


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ