🔍
Chuyên mục: Giao thông

Cảnh sát giao thông bám đường giữ mạch giao thông Thủ đô

3 giờ trước
Giữa dòng phương tiện ken đặc tại các cửa ngõ Thủ đô, những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) vẫn lặng lẽ đứng giữa đường, liên tục ra hiệu lệnh, phân luồng từng dòng xe.

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông và Công an TP Hà Nội về cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an ninh trật tự dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT được bố trí tại nhiều tuyến đường, nút giao trọng điểm và các cửa ngõ ra vào Thủ đô.

Tại khu vực trước Bến xe Giáp Bát, những chiến sĩ thuộc Đội CSGT đường bộ số 14 liên tục bám chốt. Khi lượng phương tiện tăng cao, từng hiệu lệnh bằng còi, gậy chỉ huy được đưa ra dứt khoát, điều tiết dòng xe máy và ô tô di chuyển theo từng hướng.

Dưới cái nóng oi nồng, việc đứng nhiều giờ giữa mặt đường không hề dễ dàng. Mồ hôi thấm qua lớp trang phục, khói bụi và tiếng động cơ liên tục bao quanh, song các cán bộ, chiến sĩ vẫn phải duy trì sự tập trung để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Tại các tuyến Ngọc Hồi, Nghiêm Xuân Yêm, Giải Phóng, mật độ phương tiện có thời điểm tăng cao. Bảng điện tử liên tục phát cảnh báo "Mật độ rất cao", trong khi lực lượng CSGT chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết từ xa, hạn chế phương tiện dồn về cùng một điểm.

Trên Vành đai 3 trên cao và các trục đường kết nối, dòng xe nối dài. Phía dưới, tại các nút giao, lực lượng chức năng vẫn kiên trì bám đường, quan sát từng hướng di chuyển để kịp thời điều chỉnh dòng phương tiện.

Ở cửa ngõ phía Tây Nam, áp lực giao thông dồn về nút Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 7 liên tục di chuyển giữa giao lộ, sử dụng còi và gậy chỉ huy để điều tiết phương tiện.

Càng về chiều tối, lượng xe từ trung tâm thành phố hướng ra các tuyến cửa ngõ tiếp tục tăng. Những dòng ô tô nối đuôi nhau, xe máy len qua các khoảng trống khiến công việc của lực lượng điều tiết càng thêm vất vả.

Đêm xuống khi ánh đèn xe phủ kín mặt đường. Giữa tiếng còi, tiếng động cơ và khói bụi, những cán bộ, chiến sĩ vẫn trực tiếp di chuyển giữa dòng phương tiện để điều tiết. Mỗi hiệu lệnh đưa ra là một lần họ phải quan sát nhanh, phán đoán hướng di chuyển của hàng trăm phương tiện đang cùng lúc qua nút giao.

Công việc ấy đòi hỏi sự tập trung liên tục và sức bền trong suốt nhiều giờ. Có những lúc giao thông tạm ổn định, nhưng chỉ một điểm ùn ứ nhỏ cũng có thể nhanh chóng lan rộng nếu không được xử lý kịp thời. Vì vậy, lực lượng CSGT gần như không thể rời vị trí khi dòng người vẫn đang tiếp tục rời Thủ đô.

Phía sau những tuyến đường được duy trì thông suốt là những ca trực kéo dài, những giờ đứng giữa nắng nóng, khói bụi và dòng phương tiện đông đúc. Khi nhiều người bắt đầu hành trình về quê, đi du lịch và tận hưởng kỳ nghỉ lễ, những người làm nhiệm vụ giao thông vẫn ở lại trên đường.

Không chỉ là những hiệu lệnh phân luồng, đó còn là sự kiên trì, trách nhiệm và nỗ lực thầm lặng của lực lượng CSGT để giữ cho từng dòng xe được lưu thông an toàn, hạn chế ùn tắc và góp phần bảo đảm một kỳ nghỉ lễ Quốc khánh bình yên cho người dân.

Lê Khánh

TIN LIÊN QUAN






















Home Icon VỀ TRANG CHỦ