Cận cảnh đường phố Sài Gòn 'rực lửa' ngày nghỉ lễ khiến các khu vui chơi, tham quan du lịch bất ngờ vắng vẻ

Sáng Quốc tế lao động 1-5, không khí tại nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM trở nên thông thoáng, khác hẳn sự đông đúc thường thấy.

Kỳ nghỉ lễ năm nay, nhiều người không chọn đi xa hay đổ dồn đến điểm đông đúc, mà ở lại thành phố, tận hưởng không khí yên tĩnh, thư giãn.

Họ dạo công viên, ngồi cà phê hay nghỉ ngơi tại nhà giúp tái tạo năng lượng, thư giãn tinh thần sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng, liên tục.
Từ sáng sớm, lưu lượng phương tiện giảm rõ rệt, các trục đường chính không còn cảnh chen chúc. Ở khu vực ngoại thành, tình hình cũng tương tự khi người dân hạn chế ra đường do thời tiết nắng nóng kéo dài, tạo nên bức tranh đô thị khá yên ả.

Tại công viên bến Bạch Đằng, một trong những điểm đến quen thuộc, khung cảnh buổi sáng trở nên trầm lắng hơn thường lệ.

Số người tập thể dục tại đây giảm đáng kể, chỉ còn lác đác vài nhóm nhỏ cùng một vài cặp đôi đang tranh thủ tạo dáng chụp ảnh cưới dưới chân cầu Ba Son.

Không còn cảnh đông đúc chen lấn như những ngày trước lễ, không gian ven sông Sài Gòn lúc này trở nên vô cùng thoáng đãng, mang lại cảm giác nhẹ nhàng hơn.
Trong khi đó, khu công viên cạnh tòa nhà cao ốc Marina cũng ghi nhận lượng khách giảm sâu. Những hàng ghế đá trống trải, ít người qua lại. Một số người dân địa phương vẫn duy trì thói quen đi dạo buổi sáng, song thời gian lưu lại ngắn hơn do nắng lên nhanh. Nhiều người cho biết họ chọn ra ngoài sớm rồi về nhà trước khi nhiệt độ tăng cao.

Gần đó, Thảo cầm viên cũng không còn cảnh chen chân như ngày đầu kỳ nghỉ. Lượng khách đến tham quan buổi sáng thưa hơn, chủ yếu là các gia đình có trẻ nhỏ.

Ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ tại TP.HCM mang hai gam màu rõ nét: sự yên ả hiếm thấy của phố xá và cái nắng như đổ lửa bao trùm khắp nơi.

Giữa nhịp sống chậm lại, người dân điều chỉnh để thích nghi, chọn cách nghỉ ngơi hợp lý, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa giữ trọn ý nghĩa kì nghỉ lễ.
Anh Hoàng Tùng và chị Mỹ Chi, ngụ huyện Hóc Môn đi cùng gia đình, cho biết đã chủ động dời lịch tham quan sang ngày thứ hai để tránh cảnh đông đúc chen chân. “Hôm qua Thảo Cầm Viên tổ chức đám cưới cho đôi bạn hưu cao cổ, chắc chắn đông nghẹt, nên hôm nay đi cho thoải mái hơn”, anh Tùng chia sẻ.
Tuy vậy, theo chị Mỹ Chi, yếu tố thời tiết lại trở thành trở ngại lớn. Những ngày gần đây, nhiệt độ tăng cao khiến việc vui chơi ngoài trời trở nên mệt mỏi. “Đưa con đi chơi là chính, nhưng nắng nóng và đông đúc thì dễ sinh bệnh. Nhiều lúc ở nhà vẫn khỏe hơn”, chị nói thêm. Tâm lý e ngại nắng nóng cũng khiến không ít gia đình thay đổi kế hoạch nghỉ lễ.

Cách đó không xa, công viên Tao Đàn vào khoảng 9 giờ sáng chỉ còn lác đác vài người lớn tuổi ngồi nghỉ sau buổi tập thể dục.
Bầu không khí nơi đây trở nên yên tĩnh lạ thường, khác hẳn với sự nhộn nhịp xô bồ vốn có của những ngày thường nhật. Nhiều người dân đã lựa chọn ngồi lại cùng nhau trò chuyện rôm rả dưới những bóng cây xanh mát rượi, nhằm tận dụng tối đa khoảng thời gian dịu mát hiếm hoi trong ngày trước khi ánh nắng mặt trời bắt đầu trở nên gay gắt.

Chú Trương Công Lý, ngụ đường Cao Thắng, cho biết thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lượng người đến công viên giảm rõ rệt.
“Dạo này cây xanh cũng bị cắt tỉa nhiều, bóng mát ít hơn nên càng hanh khô khó chịu, nhất là thời điểm tháng Tư nắng nóng này. Nhiều người chuyển sang đi bộ buổi tối cho mát”, chú nói. Việc thay đổi khung giờ sinh hoạt đang trở thành lựa chọn phổ biến của người dân thành phố.

Tiếp tục ghi nhận tại công viên Giọt Nước trên đường Lý Thái Tổ, vào khoảng sau 11 giờ trưa, nắng đã trở nên gay gắt.

Dưới tán cây xanh, các bạn sinh viên ngồi nán lại cùng nhau ôn lại đề tài thuyết trình, nhóm vừa cùng nhau thảo luận ban sáng.
Bạn Huyền Trân, sinh viên khoa Arttech Trường ĐH Kinh tế, cho biết nhóm thường xuyên ra công viên luyện tập và ôn bài. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4 đến nay, lịch sinh hoạt đã thay đổi do thời tiết. “Tụi em thường ra buổi chiều, nhưng hôm nay tranh thủ buổi sáng vì chiều nay có 2 bạn về quê.
Tuy nhiên trời nắng nóng nên bọn em cũng không thể ở lâu, tranh thủ ngồi lại, bàn thêm một số thay đổi, cắt ngắn bớt tiết mục cho phù hợp thời lượng chương trình”, Trân chia sẻ.

Càng về trưa, không khí thành phố càng trở nên oi bức. Mặt đường hắt lên hơi nóng, ánh nắng chói chang khiến người đi đường phải che chắn kín mít.
Các khu vui chơi ngoài trời gần như vắng bóng người. Những quán nước, cửa hàng tiện lợi trở thành điểm dừng chân tạm thời cho người dân tránh nắng, nghỉ ngơi trước khi tiếp tục di chuyển.
Lượng khách giảm bớt tại các điểm vui chơi, du lịch trong ngày thứ hai kỳ nghỉ cho thấy tác động rõ rệt của thời tiết. Nếu như ngày đầu lễ, nhiều khu vực rơi vào tình trạng quá tải, thì sang ngày tiếp theo hôm nay, nhịp độ đã “hạ nhiệt”.

Dự báo những ngày nghỉ còn lại, thời tiết nắng nóng sẽ còn tiếp diễn; điều này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến lượng khách tại các điểm vui chơi ngoài trời.

Tuy nhiên, với sự chủ động thích ứng, người dân vẫn có thể tận hưởng kỳ nghỉ theo cách riêng, an toàn và phù hợp với điều kiện thời tiết.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo trong điều kiện nắng nóng kéo dài, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe. Nên hạn chế ra ngoài từ 10 giờ đến 16 giờ, sử dụng nón, khẩu trang, áo chống nắng khi di chuyển. Đồng thời, cần bổ sung đủ nước, tránh để cơ thể mất nước.
Đặc biệt Khi tham gia các hoạt động ngoài trời, nên nghỉ ngơi hợp lý, tránh vận động quá sức để giảm nguy cơ say nắng, kiệt sức và các vấn đề liên quan đến nhiệt độ cao.
Ngoài ra, việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt cũng đóng vai trò quan trọng. Người dân nên chuyển sang tập thể dục vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối để tránh nắng. Các hoạt động vui chơi gia đình cũng được cân nhắc kỹ lưỡng hơn, ưu tiên không gian trong nhà hoặc địa điểm có điều hòa, đảm bảo sức khỏe cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi.
Hữu Long
3 giờ trước
5 giờ trước
1 giờ trước
26 phút trước
11 phút trước
11 phút trước
16 phút trước
52 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước