Cái kết đẹp của nữ sinh Trường THPT Marie Curie và lời hứa 'làm chỗ dựa cho Má'

Trường ĐH Hoa Sen trao học bổng 100% toàn khóa cho nữ sinh Phùng Minh Hiếu.
Từ chiếc giỏ nhựa ngày mưa bên hẻm nhỏ
Trong những ngày này, căn nhà nhỏ của hai mẹ con cô Phùng Thị Phú đầy ắp những tập tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT của Phùng Minh Hiếu. 18 năm qua, đây là chiếc tổ ấm bình yên của cô nhân viên vệ sinh và đứa con gái được "nhặt nuôi" từ một ngày mưa gió.
Năm 2008, trong một con hẻm nhỏ tại TPHCM, cô Phú phát hiện một chiếc giỏ nhựa cũ bị bỏ lại. Bên trong là một bé gái sơ sinh đỏ hỏn, vài hộp sữa và mấy bộ quần áo sờn cũ. Nghèo khó, đồng lương dọn dẹp chẳng đáng là bao, nhưng người phụ nữ ấy không đành lòng quay lưng. Cô bế đứa trẻ vào lòng, nhận làm con, đặt tên là Phùng Minh Hiếu.
Biến cố chưa dừng lại khi chồng cô Phú qua đời lúc Hiếu vừa lên 4 tuổi. Một mình cô Phú xoay xở đủ nghề, từ lau dọn trường học, quét tước cơ quan đến phụ việc nhà theo giờ để nuôi con.
Đáp lại sự hy sinh thầm lặng của mẹ, Hiếu lớn lên đầy nghị lực. Suốt 12 năm học, em luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, là cô lớp trưởng năng nổ, hoạt bát của lớp 12A17 Trường THPT Marie Curie. Hiếu có một năng khiếu và niềm đam mê cháy bỏng với hội họa.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng HSU đến thăm mẹ con em Phùng Minh Hiếu.
Thế nhưng, nhìn những vết chai sần trên tay mẹ và gánh nặng tài chính đè nặng trước ngưỡng cửa đại học, cô học trò nghèo đã từng định gác lại đam mê, chọn một ngành học khác được miễn giảm học phí để mẹ bớt khổ.
Trong Lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT Marie Curie niên khóa 2023-2026 mới đây, lời bộc bạch của Hiếu hướng về phía mẹ đã làm lay động hàng trăm trái tim: “Con không hứa sẽ thành công rực rỡ, nhưng con hứa sẽ là chỗ dựa cho má về sau”.
Suất học bổng 100% trước ngày thi
Biết được câu chuyện và nỗi lo toan của cô học trò nghị lực, ban giám hiệu Trường THPT Marie Curie và Trường ĐH Hoa Sen (HSU) đã quyết định cùng nhau trở thành "chỗ dựa" cho ước mơ của em.
Ngày 3/6/2026, ngay tại căn nhà nhỏ của hai mẹ con, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng HSU đã đến thăm và trao tặng "Học bổng Tinh hoa" trị giá 70% học phí toàn khóa kèm 5 triệu đồng hiện kim cho Minh Hiếu.
Đặc biệt, cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của nữ sinh, cá nhân thầy hiệu trưởng Nguyễn Hữu Huy Nhựt quyết định tài trợ thêm 30% học phí còn lại cho đến khi em tốt nghiệp đại học.
Như vậy, ước mơ của Hiếu đã được chắp cánh bằng suất học bổng toàn phần 100%.
Sự tiếp sức trọn vẹn từ hai ngôi trường
Trường ĐH Hoa Sen: Trao học bổng toàn phần 100% học phí toàn khóa (gồm 70% Học bổng Tinh hoa và 30% tài trợ cá nhân từ hiệu trưởng HSU) cùng 5 triệu đồng hiện kim.
Trường THPT Marie Curie: Thầy hiệu trưởng Nguyễn Trần Khánh Bảo trao học bổng của trường và học bổng từ quỹ cá nhân để tiếp sức cho em trước mùa thi.
Nhận được sự tiếp sức bất ngờ ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Minh Hiếu xúc động chia sẻ: "Em bước vào kỳ thi với rất nhiều nỗi lo, từ điểm số đến áp lực kinh tế. Em cứ loay hoay nghĩ xem lên đại học phải đi làm thêm thế nào để lo chi phí. Giờ đây, nhờ sự đồng hành của các thầy cô, em đã có thể an tâm hoàn toàn để tập trung ôn tập và chọn ngành học theo đúng đam mê".

Thầy Nguyễn Trần Khánh Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie trao học bổng của Trường và học bổng của cá nhân thầy cho Minh Hiếu.
PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt cho biết nhà trường vô cùng trân trọng những thí sinh giàu nghị lực và tài năng như Minh Hiếu.
“18 năm qua, người mẹ lao công đã là chỗ dựa cho Hiếu; thầy cô Marie Curie là điểm tựa cho em suốt thời cấp ba. Giờ đây, Trường ĐH Hoa Sen sẽ tiếp quản vai trò làm 'chỗ dựa' cho Minh Hiếu trong những năm tháng đại học, chuẩn bị cho em bệ đỡ vững chắc nhất trước khi em đủ lông đủ cánh để thực hiện lời hứa làm chỗ dựa cho má”, ông Nhựt nói.
Quốc Hải
34 phút trước
9 phút trước
29 phút trước
1 giờ trước
21 phút trước
21 phút trước
27 phút trước
28 phút trước
36 phút trước
37 phút trước
41 phút trước
42 phút trước