Cái giá phải trả cho phi vụ vận chuyển 'hàng trắng' với tiền công 70 triệu đồng

Hai bị cáo Xồng Bá Rống và Xồng Bá Cử tại phiên tòa. Ảnh: Hà Hằng
Theo hồ sơ vụ án, vào tối 7/5/2025, Xồng Bá Rống nhận được cuộc điện thoại liên lạc từ một đối tượng không rõ lai lịch đang sinh sống tại Lào. Sau đó, người lạ mặt đã đưa ra cho Rống một lời đề nghị đầy cám dỗ, đó là vận chuyển một ba lô “hàng” xuống địa bàn thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An và nhận 70 triệu đồng. Sinh sống ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn như xã Na Ngoi, số tiền trên đối với Xồng Bá Rống không khác gì một “món hời” hiếm có. Không có bất kỳ cuộc trao đổi trực tiếp nào, không giấy tờ, không danh tính, chỉ có sự tin tưởng mù quáng và lòng tham dẫn lối, Rống đã nhanh chóng nhận lời thực hiện giao dịch. Trong đêm đó, thanh niên người dân tộc Mông này một mình điều khiển xe máy đến điểm hẹn. Ở giữa không gian núi rừng heo hút, đối tượng lạ mặt đã giấu sẵn ba lô dưới một gốc cây. Nhận ba lô xong, Rống quay về mà không hề lường trước hậu quả khôn lường của hành vi mình vừa thực hiện.
Sáng hôm sau, Rống gặp Xồng Bá Cử - một thiếu niên mới 15 tuổi ở cùng địa phương. Biết Cử còn nhỏ, nhận thức pháp luật hạn chế, nhưng Rống vẫn rủ rê tham gia vận chuyển ma túy, hứa trả công 10 triệu đồng. Đối với một đứa trẻ trong độ tuổi đang lớn ở vùng cao, số tiền ấy cũng đủ khiến Cử xiêu lòng. Không một chút đắn đo, Cử đồng ý tham gia. Tối cùng ngày, hai người mang theo ba lô chứa ma túy di chuyển đến quốc lộ 7A để bắt xe khách về xuôi, nhưng mọi việc không diễn ra thuận lợi như tính toán. Đêm xuống, không có chuyến xe nào, hai người buộc phải lên đồi ngủ lại, chờ đến sáng hôm sau đi tiếp. Trong đêm tối, giữa rừng núi tĩnh lặng, chiếc ba lô chứa hơn 6,4kg ma túy vẫn nằm bên cạnh hai con người đang mơ về khoản tiền công lớn. Có lẽ khi ấy, họ chưa hình dung được rằng, mỗi bước đi tiếp theo sẽ đưa họ tiến gần hơn đến vòng lao lý.
Sáng hôm sau, Rống và Cử bắt được xe khách để tiếp tục hành trình. Đến trưa, khi xuống xe ở địa bàn thành phố Vinh (cũ), Rống mang theo ba lô đi bộ đến một quán sửa xe ven đường, dự định sẽ tiếp tục liên lạc để giao “hàng”. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã theo dõi và phát hiện hành vi khả nghi của Rống và tiến hành kiểm tra chiếc ba lô đối tượng mang theo. Tại hiện trường, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã thu giữ 6,4kg ma túy, Rống bị bắt giữ ngay lập tức. Sau khi đấu tranh, Cử cũng bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Rống khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Động cơ duy nhất khiến bị cáo chấp nhận đánh đổi là số tiền công 70 triệu đồng. Trong khi đó, Cử trình bày rằng, do còn nhỏ tuổi, nhận thức pháp luật hạn chế, lại tin tưởng Rống nên đã đồng ý tham gia mà không hiểu hết mức độ nghiêm trọng của hành vi.
Trước tòa, cả hai bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối lỗi nhưng không thể xóa đi sai lầm đã gây ra. Đại diện hợp pháp của bị cáo Cử cũng trình bày hoàn cảnh khó khăn, Cử chỉ học hết lớp 1, là người dân tộc thiểu số, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau quá trình nghị án, Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng lớn của hai đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn gây nguy hại lớn cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực biên giới. Trong đó, Xồng Bá Rống giữ vai trò chính, là người trực tiếp nhận “hàng”, tổ chức vận chuyển và lôi kéo người khác tham gia.
Sau khi cân nhắc toàn diện các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Xồng Bá Rống mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Đối với Xồng Bá Cử, do phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên bị tuyên phạt 4 năm tù. Bản án được tuyên, phòng xử lặng đi, Rống - một thanh niên 25 tuổi sẽ phải trả giá bằng phần đời còn lại trong trại giam. Còn thiếu niên 15 tuổi, lẽ ra đang cắp sách đến trường lại phải đối diện với những năm tháng cải tạo sau song sắt.
Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tội phạm ma túy ở khu vực biên giới. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân, các đối tượng xấu từ bên kia biên giới sẵn sàng dùng tiền bạc để dụ dỗ, lôi kéo vào con đường phạm tội. Chỉ một quyết định sai lầm, nhiều người đã phải trả giá bằng cả tương lai. Nhìn lại hành trình phạm pháp của Xồng Bá Rống, có thể thấy mọi thứ bắt đầu từ lòng tham và sự thiếu hiểu biết. Số tiền 70 triệu đồng, con số tưởng lớn nhưng không thể so sánh với cái giá phải trả. Còn với Xồng Bá Cử, bài học lại càng xót xa hơn khi một đứa trẻ chưa trưởng thành đã sớm bước vào vòng xoáy pháp luật. Ở những bản làng vùng cao như Na Ngoi, cuộc sống còn nhiều khó khăn, cơ hội mưu sinh hạn chế. Nhưng đó không thể là lý do để biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật. Thực tế cho thấy, chỉ cần một chút cảnh giác, một chút hiểu biết, những bi kịch như vậy hoàn toàn có thể tránh được.
Cuộc chiến chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới vẫn đang diễn ra quyết liệt. Các lực lượng chức năng, trong đó có Bộ đội Biên phòng và Công an, ngày đêm bám địa bàn, đấu tranh với các loại tội phạm. Tuy nhiên, để ngăn chặn tận gốc, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh niên vùng biên. Phiên tòa khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn đó. Hai bị cáo được dẫn giải rời phòng xử, phía sau là ánh mắt xót xa của người thân.
Viết Lam
6 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
30 phút trước
2 giờ trước
32 phút trước
37 phút trước
39 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước