Cả ngôi nhà chìm trong biển lửa, người cha dang tay ôm con trong khoảnh khắc cuối cùng khiến ai cũng xót xa
Sự việc xảy ra vào khoảng 2h49 sáng 26/8. Các nạn nhân được xác định là Amirul Fahmi Wan Jusoh, 40 tuổi, và con trai Rehan Yusuf, 9 tuổi.
Theo thông tin được đăng tải, lực lượng cứu hỏa nhận tin báo khẩn cấp vào sáng sớm và nhanh chóng đến hiện trường. Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Terengganu đã điều động đội gồm 24 cán bộ, lính cứu hỏa tham gia dập lửa, cứu nạn.
Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến công tác tiếp cận tầng trên của ngôi nhà gặp nhiều khó khăn. Đây là nơi người cha cùng cậu con trai được cho là đang mắc kẹt.

Lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường. Ảnh: Kosmo
Lực lượng cứu hộ không thể lên tầng trên ngay sau khi tới hiện trường. Sau khoảng 3 giờ, các lính cứu hỏa mới tiếp cận được khu vực này bằng cách leo theo kết cấu khung kim loại của ngôi nhà.
Đến khoảng 8h40, họ vào được phòng ngủ ở tầng trên. Tại đây, lực lượng cứu hỏa phát hiện thi thể của Amirul và bé Rehan.
Cảnh tượng tại phòng ngủ khiến nhiều người có mặt không khỏi nghẹn ngào khi người cha được tìm thấy trong tư thế dang tay ôm chặt con trai 9 tuổi. Hình ảnh này được cho là cho thấy nỗ lực che chở con của người cha trong thời điểm hỏa hoạn xảy ra.
Mẹ của Amirul, bà Maimunah Muda, 67 tuổi, cũng có mặt trong căn nhà khi đám cháy bùng lên. May mắn, hàng xóm phát hiện hỏa hoạn kịp thời và đưa bà ra ngoài an toàn.
Vợ của Amirul là Nur Izah Ahmad, ngoài 30 tuổi, không có mặt tại hiện trường. Người phụ nữ vừa kết thúc thời gian ở cữ và đang ở nhà mẹ đẻ tại Paloh, Kuala Terengganu, cùng hai người con khác của vợ chồng, lần lượt 3 tháng và 3 tuổi.
Thi thể của Amirul và Rehan sau đó được bàn giao cho cảnh sát trước khi chuyển đến bộ phận pháp y của Bệnh viện Sultan Zainal Abidin để thực hiện các thủ tục tiếp theo.
Phương Anh (Theo World of Buzz)
2 giờ trước
48 phút trước
1 giờ trước
6 phút trước
11 phút trước
17 phút trước
19 phút trước
27 phút trước
28 phút trước
31 phút trước
37 phút trước
45 phút trước
52 phút trước
56 phút trước
58 phút trước