Buồn với thủ môn Trần Trung Kiên
Trong khi nhiều đồng đội đã dần tìm lại nụ cười sau hành trình đầy tự hào, Trung Kiên vẫn mang theo nỗi buồn còn nguyên vẹn của trận bán kết thua U23 Trung Quốc. Một thất bại theo cá nhân thủ môn HAGL thì vẫn còn ám ảnh, và cần thêm thời gian để quên đi. Tâm trạng ấy cũng cho thấy thủ môn Trần Trung Kiên là cầu thủ dị biệt, với khát vọng chiến thắng luôn rất cao.
Thủ môn Trần Trung Kiên thuộc nhóm hai và chỉ về đến Hà Nội vào sáng hôm sau. Nhưng khoảng cách lớn nhất không nằm ở chuyến bay, mà ở tâm trạng. Thủ môn của HAGL vẫn chưa thể nguôi ngoai cú sốc ở bán kết, trận đấu mà anh đã bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc. Nỗi buồn ấy, có lẽ đủ lý giải về lý do khiến HLV Kim Sang Sik không thể sử dụng thủ môn Trần Trung Kiên trong trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc, dù anh là lựa chọn số một xuyên suốt giải đấu trước đó.

Ngày trở về sau VCK U23 châu Á 2026, cảm xúc của thủ môn Trần Trung Kiên không trọn vẹn, bản thân anh vẫn buồn. Ảnh: FBNV
Trận thua U23 Trung Quốc không chỉ là thất bại tập thể, mà còn là khoảnh khắc chạm đáy cảm xúc của riêng Trần Trung Kiên. Trớ trêu thay, đó lại là trận đấu mà anh chơi xuất sắc và được truyền thông Trung Quốc dành nhiều lời khen. Tờ Sina thậm chí nhận xét rằng nếu không có sự xuất thần của thủ môn HAGL, U23 Việt Nam có thể đã phải nhận một thất bại nặng nề hơn tỷ số 0-3. Nhưng với một thủ môn luôn đặt chiến thắng của đội bóng lên trên tất cả, những lời khen ấy không đủ để xoa dịu nỗi day dứt.
Chia sẻ trong ngày trở về nước, thủ môn Trần Trung Kiên nói với giọng trầm lắng: “Tôi nghĩ giải đấu này khó khăn, nhưng toàn đội đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Khi trở về, chúng tôi sẽ có thêm nhiều bài học tốt và hành trang cho các giải đấu sau”. Khi nói về khoảnh khắc buồn nhất tại VCK U23 châu Á 2026, anh không né tránh: “Chắc chắn là trận thua Trung Quốc. Đó là một ngày buồn và tôi đang cố gắng quên đi để hướng tới tương lai”.
Ở tuổi 23, Trần Trung Kiên chính thức khép lại hành trình ở các giải đấu cấp U. Việc không thể đi tới trận chung kết U23 châu Á có thể xem là cái kết chưa trọn vẹn so với khát vọng và quyết tâm của riêng cảm nhận từ chính thủ môn Trần Trung Kiên. Nhưng nếu nhìn vào thực tế, sự nghiệp của Trung Kiên ở cấp độ đội tuyển trẻ là hành trình đáng tự hào.
Thủ môn HAGL đã giành trọn bộ danh hiệu ở khu vực: hai chức vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games, vô địch AFF Cup cùng đội tuyển quốc gia. Riêng ở U23 Việt Nam, anh chỉ thua một trận trong 16 lần ra sân, góp phần tạo nên chuỗi 15 chiến thắng liên tiếp dưới thời HLV Kim Sang Sik. Anh cũng trải qua 4 chiến thắng, thua 1 trận ở VCK U23 châu Á 2026, và HCĐ.
Có thể, VCK U23 châu Á 2026 khép lại với cá nhân Trần Trung Kiên bằng một nỗi buồn. Nhưng vượt lên trên cảm xúc, anh là niềm tự hào của HAGL và bóng đá Việt Nam. Một thủ môn đã trưởng thành, bản lĩnh và sẵn sàng bước sang chương mới của sự nghiệp ở cấp độ cao nhất.
Bá Hổ
2 giờ trước
18 giờ trước
20 giờ trước
42 phút trước
44 phút trước
1 giờ trước
31 phút trước
1 giờ trước