Bùng nổ với tinh thần lăn xả của dàn 'anh tài'
Với sự xuất hiện bất ngờ của dàn “anh tài” kỳ cựu cùng những tiết mục solo và tiết mục nhóm được đầu tư dàn dựng công phu, chương trình đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao và khẳng định tinh thần dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của những “người đàn ông trên lưng ngựa”.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 bắt đầu với nhiều thay đổi về luật chơi
Chương trình còn tạo dấu ấn bằng thông điệp: “Trên hành trình tìm chân trời rực rỡ, đừng quên thắp sáng cả con đường”, nhấn mạnh tinh thần cống hiến, đồng hành và lan tỏa giá trị tích cực của mỗi nghệ sĩ.
Ngay khi bắt đầu, các “anh tài” phải vượt qua thử thách tại Trạm xác nhận “anh tài” (Face ID) với hàng loạt tình huống hài hước khi hệ thống liên tục từ chối nhận diện. Để vượt qua cửa, các “anh tài” phải tung hết “tuyệt chiêu”.
Từ những phút đầu tiên, chương trình đã khéo léo xóa tan khoảng cách giữa những ngôi sao lớn bằng một thử thách công nghệ đầy tính giải trí. Việc đặt các nghệ sĩ vào tình huống oái oăm không chỉ tạo ra tiếng cười cho khán giả mà còn là cơ hội để họ bộc lộ sự nhạy bén, khiếu hài hước và tinh thần lăn xả tự nhiên, báo hiệu một mùa giải tràn ngập sự thú vị và hấp dẫn.

Huỳnh Lập bị làm khó tại "Trạm xác nhận anh tài"
Sau khi vượt qua màn xác nhận, các “anh tài” tiến vào Mật thất lửa, dựa vào các cụm từ khóa gợi ý từ chương trình để đoán diện mạo các nhóm đối thủ, từ đó đối mặt với bài toán chiến lược đầu tiên: chọn nhóm muốn Chiến và nhóm muốn Tránh.
Thái VG thể hiện tinh thần của đàn anh khi khẳng định bản thân rất thoải mái, sẵn sàng nghênh chiến và chơi hết mình. Hoàng Tôn lại dứt khoát cầm tấm thẻ thách đấu trao tận tay Trịnh Thăng Bình vì cảm thấy bản thân đã quá hào hứng, không thể chờ đợi thêm nữa nên phải quyết định ngay lập tức.
Đặc biệt, sự xuất hiện của Biệt đội tái xuất gồm các “anh tài” mùa 2024 như Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Neko Lê đã khiến cả khán phòng bùng nổ. Đây cũng là nhóm nhận được lượng thẻ Chiến nhiều nhất.

Màn "trồng chuối hát live" của NSƯT Đại Nghĩa khiến khán giả ấn tượng
Ngược lại, nhóm Anh tài tình gồm Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, 14 Casper lại trở thành đội hình bị “né” nhiều nhất vì sở hữu dàn vocal và producer chất lượng.
Tại phòng sinh hoạt chung, chương trình công bố tên chính thức của 10 đội thi. Mùa giải năm nay gồm 1 công diễn hội ngộ, 5 công diễn chính thức và 1 trận chung kết.
Ngay từ vòng đầu tiên, 10 đội được chia thành 5 cặp đấu đối kháng trực tiếp. Khán giả tại trường quay chỉ được bình chọn cho 1 trong 2 đội ở mỗi cặp, tạo nên áp lực lớn cho các nghệ sĩ. Bên cạnh đó, chương trình lần đầu giới thiệu nhẫn Chiến tướng, phần thưởng dành cho năm cá nhân có điểm hỏa lực cao nhất.
Thông qua bốc thăm và kết quả thách đấu, 5 cặp đấu chính thức được xác lập gồm: Anh tài lắm chiêu - Tình đầu rực cháy, Quái kiệt mộng mơ - Những kẻ lãng du, Biệt đội tái xuất - Anh tài tình, Anh tài hào hoa - Anh tài nội lực, Tổ đội sóng ngầm - Anh chàng nhà bên.

Đội "Tình đầu rực cháy" nhận thất bại đầu tiên trong chương trình
Trong tập đầu tiên, khán giả được chứng kiến 2 cặp đấu đầu tiên cống hiến những bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn, giàu cảm xúc và đầy bất ngờ.
Anh tài lắm chiêu gồm Đại Nghĩa, Huỳnh Lập và Mew Amazing mang đến bản mashup Mắt nai cha cha cha đầy sáng tạo, kết hợp ca hát, rap, múa, ảo thuật và nhiều mảng miếng sân khấu. Điểm nhấn là màn trồng chuối hát live của Đại Nghĩa. Nam nghệ sĩ cho biết để làm nên thành công của tiết mục, anh đã phải chịu những cơn tiền đình nhưng cảm thấy xứng đáng khi nhận được sự hưởng ứng của khán giả.
Đối đầu với dàn đàn anh nhiều chiêu trò, nhóm Tình đầu rực cháy là sự hội tụ mang tính kế thừa của thành viên các nhóm nhạc nam qua các thế hệ: Will (365), Toki Thành Thỏ, K.O (Uni5) và Hồ Đông Quan. Dù đối mặt với nhiều áp lực nhưng nhóm vẫn cống hiến một màn trình diễn bùng nổ, quyến rũ và tràn đầy năng lượng thanh xuân. Tuy nhiên, chiến thắng cuối cùng thuộc về Anh tài lắm chiêu nhờ tư duy làm sân khấu thông minh và tinh thần lăn xả hy sinh vì nghệ thuật.

Nhóm "Quái kiệt mộng mơ"
Ở cặp đấu thứ 2, Quái kiệt mộng mơ gồm Trịnh Thăng Bình, Thỏ (Da LAB) và Hà An Huy chinh phục người xem bằng không gian âm nhạc đậm chất pop-rock. Sự cộng hưởng giữa 3 nhạc sĩ - ca sĩ từ bản phối pop-rock hào hùng, cách chia bè phối chặt chẽ cho đến tư duy dàn dựng tối giản nhưng sang trọng đã chạm đến cảm xúc của người nghe.
Đối đầu trực diện với dàn “quái kiệt” âm nhạc, nhóm Những kẻ lãng du mang đến một không gian hoài niệm thanh xuân tươi đẹp của thế hệ 8X, 9X. Đinh Mạnh Ninh đưa khán giả trở về tuổi học trò với bản hit huyền thoại Xe đạp.


Giáo sư Xoay khiến khán giả thích thú với phần trình diễn trong tập phát sóng đầu tiên của "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2
Thơm (Da LAB) khoe trọn chất giọng đặc trưng qua Em tôi đôi mươi và Dũng DT (Giáo sư Xoay) gây bất ngờ lớn khi lần đầu trình diễn ca hát chuyên nghiệp bằng một tiết mục dễ thương trong bộ trang phục shipper. Kết quả chung cuộc, nhóm Những kẻ lãng du giành chiến thắng.
Tập 1 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đã khép lại với bản lĩnh bước ra khỏi vùng an toàn của các “anh tài”. Sự thăng hoa của 4 nhóm “anh tài” đầu tiên không chỉ thỏa mãn sự chờ đợi của hàng triệu khán giả mà còn minh chứng cho sức hút không hề giảm nhiệt của mùa giải năm nay.
10 nhóm "anh tài" chính thức lộ diện:
Anh tài hào hoa: Lê Xuân Tiền, Thuận Nguyễn, Tùng Mint
Tình đầu rực cháy: Hồ Đông Quan, Will, Toki Thành Thỏ, K.O
Anh chàng nhà bên: Hoàng Tôn, Thái Lê Minh Hiếu, OSAD
Anh tài nội lực: Hoàng Rob, Phùng Minh Cương, Đông Hùng
Những kẻ lãng du: Dũng DT, Thơm (Da LAB), Đinh Mạnh Ninh
Quái kiệt mộng mơ: Trịnh Thăng Bình, Thỏ (Da LAB), Hà An Huy
Anh tài tình: Hoàng Dũng, 14 Casper, Vương Anh Tú, Nguyễn Văn Chung
Tổ đội sóng ngầm: Cheng, Thái VG, It’s Charles.
Anh tài lắm chiêu: Đại Nghĩa, Mew Amazing, Huỳnh Lập
Biệt đội tái xuất: Neko Le, Jun Phạm, BB Trần, Thanh Duy, Duy Khánh
ĐÌNH TOÁN
2 giờ trước
4 giờ trước
3 ngày trước
3 ngày trước
5 ngày trước
52 phút trước
24 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước