🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Bức 'tâm thư' đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội

11 phút trước
Dù vượt qua điểm chuẩn vào trường, nhưng vì chưa cân nhắc kỹ nên Hoàn - nam sinh mồ côi vụt mất cơ hội vào trường quân đội trong sự nuối tiếc.

Hoàn luôn nhận được sự yêu thương, đồng hành của chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

“Nhìn số điểm đủ đỗ vào ngôi trường cháu hằng mơ ước, nhưng phải đứng bên ngoài cánh cửa, lòng cháu như thắt lại. Éo le ở chỗ, hoàn cảnh gia đình hiện tại không đủ điều kiện cho cháu học bất kỳ một trường đại học dân sự nào bên ngoài. Di nguyện cuối cùng của mẹ cháu là muốn cháu trở thành quân nhân giờ đây đang dần khép lại. Vì tình yêu cháy bỏng với màu áo lính… cháu viết bức thư này bằng cả nước mắt và niềm hy vọng cuối cùng. Cháu kính xin các cấp lãnh đạo và Hội đồng tuyển sinh trường thấu hiểu cho hoàn cảnh đặc biệt của cháu và cho cháu cơ hội được học tập dưới mái trường Sĩ quan Chính trị”.

Đây là những dòng đầy cảm xúc trong bức thư đẫm nước mắt, lời khẩn cầu của em Lê Thanh Hoàn (SN 2008), ở thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị gửi đến Hội đồng Tuyển sinh và Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị.

Tuổi thơ bất hạnh, trở thành “con nuôi” bộ đội

Mở đầu bức thư, Hoàn bộc bạch về hoàn cảnh đặc biệt của mình: “Cháu viết những dòng chữ này trong căn nhà Đại đoàn kết được các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trao tặng trên vùng cát trắng Quảng Trị. Nơi đây chỉ còn cháu và bà ngoại đã già yếu, bệnh tật. Đây không chỉ là một lá thư bày tỏ tâm nguyện mà còn là lời khẩn cầu tha thiết nhất, là niềm hy vọng của đứa trẻ mồ côi đang đứng trước nguy cơ phải khép lại ước mơ lớn nhất của đời mình”.

Những dòng thư cảm xúc nói về hoàn cảnh gia đình của em Lê Thanh Hoàn.

Em Lê Thanh Hoàn có tuổi thơ nhiều mất mát. Cha không ở bên cạnh chăm sóc, mẹ em mang di chứng chất độc da cam từ ông ngoại từng tham gia nhiều trận chiến khốc liệt, sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định. Cuộc sống của hai mẹ con dựa chủ yếu vào những công việc làm thuê, nguồn thu nhập bấp bênh con tôm, con cá đi xin từ người khác. Hoàn cùng mẹ sống nương nhờ trên mảnh đất của bà ngoại.

Năm 2021, khi biết hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình, Đồn Biên phòng Triệu Vân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận Hoàn làm “Con nuôi Đồn Biên phòng” theo Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hoàn luôn mơ ước được bước vào môi trường quân ngũ để thử thách và rèn luyện.

Do mẹ yếu, bà ngoại tuổi cao, Hoàn có nguyện vọng được ở nhà để phụ giúp gia đình thay vì vào sinh hoạt tại Đồn biên phòng. Đơn vị đã bố trí cán bộ trực tiếp theo dõi, chăm sóc, phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương để hỗ trợ em trong học tập, cuộc sống.

Những người lính quân hàm xanh từ đó trở thành điểm tựa đặc biệt trong hành trình trưởng thành của Hoàn.

Đồn Biên phòng Triệu Vân còn phối hợp vận động xây dựng nhà “Đại đoàn kết” giúp gia đình em có nơi ở ổn định. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, cuối năm 2023, mẹ Hoàn qua đời sau một vụ tai nạn giao thông.

Biến cố ấy khiến cậu học trò lớp 10 mất đi chỗ dựa gần gũi nhất. Từ đây, 2 bà cháu nương tựa vào nhau giữa những ngày tháng nhiều thiếu thốn.

Mẹ Hoàn mất khi em mới lớp 10, chưa trưởng thành để bước vào đời.

Trong hoàn cảnh ấy, những người lính Biên phòng tiếp tục đồng hành, cưu mang Hoàn. Không chỉ hỗ trợ vật chất, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân trở thành những người cha nuôi, thường xuyên động viên, dạy bảo, tiếp thêm nghị lực để em vượt qua mọi đau thương, nghịch cảnh.

Từ một cậu học trò nhỏ với nhiều tổn thương, Hoàn dần trưởng thành bằng sự yêu thương, kỷ luật và trách nhiệm của những người lính. Em tự giác trong sinh hoạt, chăm chỉ học tập, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và địa phương.

Những nỗ lực ấy được đền đáp bằng thành tích học tập đáng ghi nhận. Nhiều năm liền, Hoàn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi; từng giành Giải Nhì môn Lịch sử cấp tỉnh và Huy chương Vàng môn Cầu lông cấp huyện. Đặc biệt, ngày 3/6/2026, khi vừa tròn 18 tuổi, Hoàn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hoàn là học sinh tiêu biểu được kết nạp Đảng khi vừa tròn 18 tuổi.

Với Hoàn, đó không chỉ là niềm vinh dự mà còn là dấu mốc của một hành trình vượt lên nghịch cảnh.

Sự chăm sóc, yêu thương, đồng hành của Bộ đội biên phòng đã chắp cánh ước mơ cho Hoàn.

Niềm mơ ước trở thành người lính

Lớn lên trong tình thương của những người lính Biên phòng, Lê Thanh Hoàn luôn ước mơ khoác lên mình màu áo quân nhân, được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội và trở thành sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Năm 2026, Hoàn đăng ký sơ tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị và ngày 6/5 nhận giấy báo đủ điều kiện sơ tuyển. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em đạt 23,6 điểm xét tuyển, trong đó Ngữ văn 9 điểm, Lịch sử 10 điểm.

Thế nhưng, sau khi biết điểm thi, Hoàn lo lắng vì cho rằng mức điểm của mình thấp hơn mặt bằng điểm trúng tuyển những năm trước. Từ sự phân vân ấy, em vội rút hồ sơ đăng ký vào Trường Sĩ quan Chính trị để chuyển sang xét tuyển vào Trường Sĩ quan Thông tin.

Bà ngoại của Hoàn đã già yếu, hay đau ốm.

Điều Hoàn không ngờ là Trường Sĩ quan Chính trị sau đó công bố điểm chuẩn năm 2026 ở mức 21,5 điểm. Với 23,6 điểm, em cao hơn điểm chuẩn 2,1 điểm và xét riêng kết quả thi, đã đáp ứng mức điểm chuẩn của trường.

Còn điểm chuẩn của Trường Sĩ quan Thông tin cao hơn mức 23,6 điểm nên Hoàn không đậu. Một quyết định xuất phát từ lo lắng, từ sự thiếu chắc chắn khi dự đoán điểm chuẩn đã đưa ước mơ em theo đuổi nhiều năm vào một ngã rẽ đầy tiếc nuối.

Hoàn nêu lý do thay đổi nguyện vọng trong bức thư: “Vì hoàn cảnh quá ngặt nghèo, vì tâm lý lo lắng tột cùng nếu không đủ điểm vào trường cũng không có điều kiện học ở các trường ngoài, cháu đã thiếu kinh nghiệm và thay đổi nguyện vọng sang Trường Sĩ quan thông tin trong phút chót. Và rồi kết quả cháu không đậu”.

Bà Nguyễn Thị Có (76 tuổi, bà ngoại Hoàn), không giấu được xót xa khi nhắc về tuổi thơ nhiều mất mát của cháu.

Hoàn sớm mất cha, mẹ mang tật rồi qua đời khi em chưa trưởng thành. Những năm tháng ấy, em được các chú Bộ đội Biên phòng yêu thương, chăm sóc, động viên và che chở.

Chính tình thương ấy đã gieo trong Hoàn ước mơ được tiếp bước những người lính từng dang tay nâng đỡ mình. Em nỗ lực học tập, rèn luyện và trải qua vòng sơ tuyển Trường Sĩ quan Chính trị với hy vọng một ngày được khoác áo lính, phục vụ Tổ quốc và quê hương.

“Cháu luôn khát khao được trở thành bộ đội, sau này trưởng thành được phục vụ Tổ quốc, quê hương. Nhưng nguyện vọng ấy nay đã vụt mất, không biết cháu còn cơ hội hay không”, bà Có nghẹn ngào.

Tuổi thơ của Hoàn chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh, nhưng em luôn cố gắng để tiến về phía trước.

Hoàn chia sẻ, từ ngày được các chú Bộ đội Biên phòng chăm sóc, nuôi dưỡng và luôn sát cánh động viên, em càng thêm trân trọng tình cảm ấy và xác định quân đội là môi trường mình mong muốn được gắn bó. Trong những năm học phổ thông, em luôn cố gắng học tập, rèn luyện để từng bước chạm tới ước mơ.

“Cháu chỉ có một nguyện vọng là được vào môi trường quân đội, được theo bước các chú để bảo vệ quê hương, Tổ quốc. Cháu kính mong các cấp lãnh đạo xem xét, tạo điều kiện để cháu có cơ hội tiếp tục nguyện vọng xét tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị như ban đầu. Cháu hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt, không phụ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và các chú Bộ đội Biên phòng đã dành cho cháu suốt thời gian qua”, Hoàn bày tỏ.

Đồn Biên phòng Triệu Vân cho biết, việc Hoàn rút hồ sơ không xuất phát từ việc em không còn nguyện vọng vào Trường Sĩ quan Chính trị hay không đáp ứng yêu cầu về kết quả thi, mà do lo ngại điểm thi không đủ trúng tuyển theo mặt bằng những năm trước.

Trung tá Nguyễn Xuân Thế, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Triệu Vân cho biết, dù trước hoàn cảnh khó khăn, cha và mẹ đều không còn, Hoàn đã nỗ lực phấn đấu, vươn lên và đạt kết quả cao trong học tập và kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Em có nguyện vọng chính đáng và ước mơ trở thành người lính. Tuy nhiên, việc điều chỉnh nguyện vọng khiến em vụt mất cơ hội đạt được ước mơ bấy lâu. Đơn vị đã cử cán bộ và tổ công tác động viên kịp thời, nắm bắt nguyện vọng của em, đồng thời báo cáo Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

"Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ, động viên em tiếp tục cố gắng, kiên trì với mục tiêu mình đã chọn, để có cơ hội hoàn thiện ước mơ của mình trong tương lai", Trung tá Nguyễn Xuân Thế cho hay.

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính uỷ Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết, Lê Thanh Hoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi mẹ, được Bộ đội biên phòng nhận nuôi nhiều năm qua. Với sự quan tâm, hỗ trợ của các chú bộ đội Biên phòng, cháu đã vượt khó vươn lên và đạt kết quả cao trong học tập, lẫn kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, việc lựa chọn nguyện vọng vào trường đại học của cháu đã đưa đến kết quả đáng tiếc. “Sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp cháu Hoàn, chúng tôi đã báo cáo sự việc đến Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng”, Đại tá Đinh Xuân Hùng cho hay.

Đăng Đức














Home Icon VỀ TRANG CHỦ