BTS xúc động chia sẻ trước hơn 40.000 khán giả trong ngày tái xuất
BTS "đốt cháy" Quảng trường Gwanghwamun trong ngày tái xuất
Tối 21/3, tại Quảng trường Gwanghwamun Square Seoul - khu vực trước cổng chính cung điện Gyeongbokgung, buổi biểu diễn miễn phí "BTS Comeback Live: Arirang" kỷ niệm phát hành album phòng thu thứ 5 của nhóm BTS đã chính thức diễn ra.

BTS xúc động chia sẻ khi lần đầu được gặp lại Arrmy (cộng đồng người hâm mộ của BTS) với đầy đủ thành viên sau 3 năm 5 tháng. (Ảnh: Yonhap News).
Hãng tin Yonhap News ghi nhận, từ rạng sáng 21/3, người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại khu vực tổ chức để giữ chỗ đẹp. Khi 7 thành viên BTS xuất hiện, đám đông không phân biệt quốc tịch hay độ tuổi đồng loạt vỡ òa.
Không khí tại quảng trường nhanh chóng trở nên sôi động khi hàng chục nghìn lightstick màu tím - màu biểu tượng của BTS thắp sáng cả khu vực, biến nơi đây thành một "sân vận động" ngoài trời khổng lồ.
Những khán giả đứng xa sân khấu cũng có thể theo dõi qua màn hình lớn lắp trên các tòa nhà hoặc qua điện thoại.
Theo tờ Hankyung, các thành viên BTS mở màn bằng màn trình diễn hoành tráng. Sau đó nhóm lần lượt thể hiện các ca khúc như "Body to Body", "Hooligan", "2.0"... chứng minh phong độ không hề suy giảm sau thời gian vắng bóng.

BTS trong đêm diễn tối 21/3. (Ảnh: Yonhap News).
Chia sẻ trên sân khấu, Jin - anh cả của nhóm bày tỏ: "Tôi vẫn nhớ mình đã nói ở concert Busan rằng: Hãy chờ chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã đến. Tôi đã lo lắng rất nhiều để có thể đứng lại đây, nhưng thật hạnh phúc và biết ơn khi được gặp lại các bạn".
Jimin nghẹn ngào nói: "Tôi rất hạnh phúc khi cả 7 anh em chúng tôi có thể gặp lại nhau. Tôi đã rất nhớ mọi người. Không ngờ Quảng trường Gwanghwamun lại được phủ kín như vậy, thật sự biết ơn mọi người".
Thành viên Suga tiếp lời: "Thật vinh dự khi có thể tổ chức đêm diễn đánh dấu sự trở lại tại một địa điểm mang tính lịch sử như Quảng trường Gwanghwamun. Album lần này thể hiện rõ màu sắc của chúng tôi và càng đặc biệt hơn khi lấy tên là Arirang".
V cũng chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi được trở lại tại một nơi đặc biệt như thế này. Chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này và hy vọng có thể truyền tải cảm xúc đó đến khán giả toàn cầu".
Trong khi đó, các thành viên còn lại là J-Hope, Jungkook và RM gửi lời cảm ơn bằng tiếng Anh: "Cảm ơn vì đã đến đây cùng chúng tôi".
Biển người phủ kín Quảng trường Gwanghwamun
Theo chính quyền Seoul, tính đến 20h ngày 21/3 (giờ địa phương), có khoảng 40.000-42.000 người tập trung quanh khu vực Gwanghwamun và Deoksugung. Mức độ đông đúc được đánh giá là "đông đúc".

Toàn cảnh khu vực tổ chức buổi biểu biễn của BTS. (Ảnh: Yonhap News).
Khu vực quảng trường được bố trí 22.000 chỗ ngồi chính thức, gồm khu A (đứng), khu B (ghế chỉ định) và khu C (chỗ bổ sung). Những người còn lại theo dõi từ bên ngoài quảng trường.
Yonhap News ghi nhận, nhiều khán giả nước ngoài mặc hanbok (trang phục truyền thống của phụ nữ Hàn Quốc) xuất hiện trong và ngoài khu vực biểu diễn. Gương mặt người hâm mộ luôn rạng rỡ khi ghi lại không khí sự kiện bằng điện thoại. Một số người đứng ngoài thậm chí xúc động đến rơi nước mắt.
Ban đầu, cảnh sát dự đoán có thể lên tới 260.000 người đổ về khu vực từ sân khấu đến Sungnyemun, nhưng thực tế lượng người hiện tại thấp hơn dự báo.
Do đông người ngồi bệt hoặc đứng xem, việc đi lại ở nhiều khu vực bị cản trở. Khi giờ diễn đến gần, mật độ đám đông tăng cao, cảnh sát liên tục hô lớn để điều tiết đám đông.

Khán giả mặc hanbok khi đến xem BTS biểu diễn. (Ảnh: Yonhap News).
Khoảng 15.000 nhân sự gồm cảnh sát, lính cứu hỏa và chính quyền địa phương đã được huy động. Công tác an ninh được siết chặt, đặc biệt là nguy cơ khủng bố.
Theo đó, quảng trường chỉ cho ra vào qua 31 cổng kiểm soát có lắp máy dò kim loại, đồng thời bố trí lực lượng đặc nhiệm túc trực. Khi lượng người đổ về quá đông, nhiều cổng buộc phải tạm đóng và điều hướng người dân sang lối khác.

Các tuyến đường bị hạn chế giao thông trước buổi biểu diễn của BTS. (Ảnh: Yonhap News).
Tại một số khu vực như cổng gần Bukchang-dong hay ga Jonggak, hàng người xếp dài hàng chục mét. Những người không mang túi được phân luồng riêng để di chuyển nhanh hơn.
Quá trình kiểm soát cũng dẫn đến một số tình huống đáng chú ý như: khán giả mang các vật dụng như kéo, bật lửa bị giữ lại; thậm chí có người mang dao nấu ăn hoặc dao gọt trái cây cũng bị chặn lại, gây ra tranh cãi về việc kiểm tra quá mức.
Các điểm kiểm soát an ninh được lắp đặt tại lối vào buổi biểu diễn của BTS. (Ảnh: Yonhap News).
Ở khu vực bên ngoài, nhiều người không có vé chủ động tìm chỗ đứng quanh quảng trường bằng cách mang theo báo, ghế gấp hoặc tranh chỗ ngồi trên ghế công cộng. Có trường hợp rời đi một lúc quay lại đã mất chỗ.
Tại một số vị trí như trước tòa nhà Kyobo Life hay KT, khán giả phải ngồi tràn ra vỉa hè hoặc đứng chờ nhiều giờ, buộc lực lượng chức năng phải nhắc nhở để đảm bảo an toàn cho người đi bộ.

Khu phố ẩm thực gần Quảng trường Gwanghwamun đông nghịt người trước giờ biểu diễn của BTS. (Ảnh: Yonhap News).
Để phòng ngừa rủi ro, 31 tòa nhà xung quanh khu vực cũng bị hạn chế ra vào nhằm ngăn việc khán giả trèo lên cao xem biểu diễn, đề phòng sự cố tai nạn. Vì vậy, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hàn Quốc tạm đóng cửa, còn Trung tâm Nghệ thuật Sejong hủy lịch biểu diễn trong ngày.
Song song đó, giao thông khu vực bị kiểm soát nghiêm ngặt. Nhiều tuyến đường lớn bị phong tỏa từ trước, trong khi một số ga tàu điện ngầm tạm dừng hoạt động và chỉ mở lại sau 22h.
Toàn bộ khu vực quanh sân khấu được thiết lập hệ thống rào chắn nhiều lớp, kết hợp xe buýt cảnh sát để tạo thành các vòng kiểm soát, gần như biến nơi đây thành một "pháo đài" an ninh, nhằm ngăn chặn mọi tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.
Bạch Dương
6 giờ trước
6 giờ trước
20 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
7 ngày trước
19 ngày trước
47 phút trước
1 giờ trước
23 phút trước
1 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước