🔍
Chuyên mục: Âm nhạc

BTS cũng không thể cứu nổi màn halftime đầu tiên trong lịch sử World Cup

16 giờ trước
Màn trình diễn của BTS được đánh giá cao trong trận chung kết World Cup 2026.
00:00
00:00

Lần đầu tiên trong lịch sử gần 100 năm của FIFA World Cup, trận chung kết có một chương trình biểu diễn giữa giờ (halftime show) theo mô hình Super Bowl. Dù quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám như BTS, Madonna, Justin Bieber, Shakira hay Burna Boy, màn trình diễn kéo dài tới 27 phút vẫn vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông và giới chuyên môn.

BTS là điểm sáng hiếm hoi của đêm diễn

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra trên sân MetLife (New York, Mỹ) khép lại hiệp một với tỷ số 0-0. Thay vì khoảng nghỉ truyền thống 15 phút, sân vận động bất ngờ được biến thành sân khấu ca nhạc quy mô lớn.

Đại diện Kpop, BTS mang đến bản hit toàn cầu Dynamite với màn trình diễn sôi động và giàu năng lượng. Nhiều trang giải trí quốc tế, trong đó có Billboard, đánh giá nhóm đã tạo nên một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất của chương trình khi khuấy động bầu không khí trên sân cũng như trước hàng trăm triệu khán giả theo dõi qua truyền hình.

Tuy nhiên, điểm sáng của BTS lại không đủ để cứu vãn một chương trình bị đánh giá là thiếu mạch lạc.

Theo nhiều ý kiến, chương trình có quá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhưng cách sắp xếp tiết mục thiếu hợp lý.

Madonna mở màn với màn xuất hiện cùng hai huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo và Ronaldinho trên một chiếc xe, nhưng phần dàn dựng bị nhận xét khá gượng gạo. Sau đó, dàn nhạc giao hưởng kết hợp cùng các nhân vật của chương trình thiếu nhi Sesame Street tạo nên một tiết mục gây nhiều tranh cãi vì không ăn nhập với bầu không khí của một trận chung kết World Cup.

Justin Bieber tiếp tục trình diễn ca khúc Everything Hallelujah với phong cách trầm lắng. Nhiều ý kiến cho rằng tiết mục này khiến không khí sôi động mà BTS vừa tạo ra gần như bị ngắt quãng. Phải đến khi Shakira và Burna Boy xuất hiện với ca khúc chủ đề chính thức của World Cup 2026, sân khấu mới lấy lại được phần nào sức nóng.

Tờ The Athletic là một trong những đơn vị có những nhận xét gay gắt nhất về chương trình. Trang báo này cho rằng màn halftime show "được dàn dựng công phu, hoành tráng và siêu thực, nhưng hoàn toàn không cần thiết". Theo The Athletic, World Cup vốn có bản sắc riêng và việc cố gắng biến nó thành phiên bản của Super Bowl chỉ khiến trận đấu đánh mất giá trị truyền thống.

Bài viết bình luận: "Đây vẫn là bóng đá, nhưng không còn là thứ bóng đá mà chúng ta từng biết. Nó giống một sự kiện thể thao kiểu Mỹ hơn."

Tờ báo cũng châm biếm việc trận đấu bị gián đoạn tới 27 phút chỉ để Justin Bieber biểu diễn, đồng thời cho rằng toàn bộ chương trình giống như một bản sao của Super Bowl Halftime Show hơn là một sáng tạo thực sự dành cho World Cup.

Một số ý kiến khác ví chương trình như một buổi hòa nhạc thất bại vì cố gắng nhồi nhét quá nhiều ngôi sao chỉ trong khoảng hơn 10 phút biểu diễn chính.

Cựu danh thủ tuyển Anh Wayne Rooney cũng không giấu được sự thất vọng. Phát biểu trên BBC, Rooney cho biết: "Điều tuyệt nhất là khi chương trình kết thúc. Tôi thích hầu hết các nghệ sĩ biểu diễn, nhưng bản thân chương trình thì thực sự rất tệ."

Dẫu vậy, vẫn có không ít khán giả cho rằng halftime show còn hấp dẫn hơn chính trận chung kết vốn kết thúc 90 phút với tỷ số hòa 0-0 và bị đánh giá là thiếu kịch tính.

FIFA đối mặt làn sóng chỉ trích vì kéo dài thời gian nghỉ

Một trong những nguyên nhân khiến chương trình gây tranh cãi là thời lượng nghỉ giữa hai hiệp lên tới 27 phút, gần gấp đôi quy định thông thường.

Theo Luật thi đấu của Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB), thời gian nghỉ giữa hai hiệp không được vượt quá 15 phút nếu không có quy định đặc biệt của ban tổ chức giải đấu.

Nhiều ý kiến cho rằng FIFA đã đặt yếu tố thương mại lên trên chuyên môn khi kéo dài thời gian nghỉ để phục vụ chương trình biểu diễn cũng như các hoạt động quảng cáo. Truyền thông quốc tế cho biết nhiều thương hiệu lớn như Apple và Visa đã chi số tiền rất lớn để xuất hiện trong halftime show.

The Athletic tiếp tục đặt câu hỏi đầy mỉa mai: "Tại sao Lionel Messi lại phải trải qua quãng nghỉ dài nhất trong sự nghiệp chỉ để nghe Coldplay? Trong lúc Lamine Yamal phải liên tục khởi động để cơ thể không bị nguội, BTS lại biểu diễn những bản hit của mình. Điều đó có thực sự cần thiết?". Tờ báo kết luận: "Liệu chương trình có đủ hay để nhiều năm nữa mọi người vẫn còn nhắc đến? Quan trọng hơn, nó có đáng để làm gián đoạn trận đấu tới 27 phút hay không? Câu trả lời là không. Và chúng tôi cũng không mong điều này trở thành một phần lâu dài của bóng đá."

Thành công về giải trí nhưng thất bại trong mắt người yêu bóng đá?

Không thể phủ nhận FIFA đã tạo nên một chương trình có quy mô giải trí chưa từng có trong lịch sử World Cup. Sự góp mặt của BTS, Justin Bieber, Madonna, Shakira cùng nhiều nghệ sĩ hàng đầu giúp sự kiện thu hút sự chú ý trên phạm vi toàn cầu.

Tuy nhiên, những phản ứng sau trận chung kết cho thấy khán giả bóng đá vẫn đặt giá trị của trận đấu lên trên yếu tố biểu diễn. Với nhiều người, World Cup hấp dẫn bởi cảm xúc trên sân cỏ, chứ không phải những màn trình diễn giữa giờ kéo dài gần nửa tiếng.

Bởi vậy, dù BTS được xem là điểm sáng lớn nhất của đêm diễn, chương trình halftime đầu tiên trong lịch sử World Cup vẫn khó có thể được xem là một thành công trọn vẹn. Nó mở ra một hướng đi mới cho FIFA, nhưng cũng đồng thời đặt ra câu hỏi: liệu bóng đá có nên tiếp tục vay mượn mô hình giải trí kiểu Mỹ, hay cần giữ gìn những giá trị vốn đã làm nên sức hấp dẫn của World Cup suốt gần một thế kỷ?

Hoài Thương

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ