🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Brobbey và Gakpo lập cú đúp, Hà Lan thắng đậm 5-1 trước Thụy Điển

2 giờ trước
Hai bàn thắng sớm của Brian Brobbey, thêm hai bàn nữa trong hiệp hai của Cody Gakpo và một bàn thắng muộn của Crysencio Summerville đã giúp Hà Lan giành chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Thụy Điển trong trận đấu diễn ra ngày 20/6 theo giờ địa (nửa đêm ngày 21/6 theo giờ Việt Nam).
00:00
00:00

Brian Brobbey của Hà Lan trong pha tranh chấp với Isak Hien của Thụy Điển. Nguồn: Reuters.

Cơn lốc bàn thắng từ Hà Lan

Đội tuyển Hà Lan đã thể hiện màn trình diễn mà huấn luyện viên Ronald Koeman yêu cầu sau khi để thủng lưới gần cuối trận trong trận hòa 2-2 đáng thất vọng trước Nhật Bản và khẳng định vị thế của đội bóng là một trong những ứng cử viên tiến xa tại giải đấu.

HLV Koeman cho biết ông biết đây là một trận đấu quan trọng nhưng màn trình diễn của các cầu thủ cho thấy họ không cảm thấy áp lực sau trận hòa mở màn.

"Chúng tôi biết đây là trận đấu phải thắng, nhưng tôi không cảm thấy bất kỳ căng thẳng nào”, HLV Koeman nói.

Brobbey - người được chọn thay thế cho cầu thủ ghi bàn kỷ lục Memphis Depay - đã đền đáp niềm tin của HLV Koeman bằng hai bàn thắng trong 17 phút đầu tiên, giúp đội tuyển Hà Lan sớm chiếm ưu thế, và thêm hai bàn thắng nữa từ Cody Gakpo trong vòng 7 phút sau giờ nghỉ giữa hiệp đã giúp họ giành chiến thắng chung cuộc.

Bàn thắng đầu tiên của Brobbey đến khi anh chuyền bóng cho Tijjani Reijnders, người đã tìm thấy Gakpo đang băng xuống bên cánh trái để kiến tạo cho tiền đạo của Sunderland dễ dàng ghi bàn.

Brobbey lại lập công khi Denzel Dumfries tạt bóng chính xác và anh chỉ cần dùng chân duỗi thẳng đánh bại thủ môn Kristoffer Nordfeldt của Thụy Điển.

Crysencio Summerville của Hà Lan ghi bàn thắng thứ năm vào lưới Thụy Điển. Nguồn: Reuters.

Sự thiếu sót của Thụy Điển

Sau khi bị chỉ trích về cách sử dụng cầu thủ dự bị trong trận đấu với Nhật Bản, HLV Koeman đã có quyết định đúng đắn trong trận đấu với Thụy Điển, cũng với việc tung Summerville vào sân. Summerville ghi một bàn và góp công vào hai bàn thắng khác sau khi vào sân trong hiệp hai. Đội tuyển Thụy Điển đã để mất bóng quá dễ dàng và không thể ngăn chặn hàng công của Hà Lan.

Đội bóng của HLV Graham Potter đã chơi quyết liệt hơn sau giờ nghỉ giải lao nhưng vẫn không đủ tốt trước một đội tuyển Hà Lan tàn nhẫn, những người đã tận dụng triệt để các cơ hội của mình.

HLV Potter cam kết đội của ông sẽ rút kinh nghiệm từ kết quả khắc nghiệt này, thừa nhận Thụy Điển đã khởi đầu tệ hại và không thể lật ngược tình thế dù đã tạo ra nhiều cơ hội khi bị dẫn trước.

"Họ đã gây khó khăn cho chúng tôi ở hai bên cánh. Bàn thắng đầu tiên đến từ một đường chuyền dài mà chúng tôi không xử lý tốt. Chúng tôi đã có một khởi đầu không tốt trong hiệp một. Đó là một trong những điều chúng tôi sẽ học hỏi được nhiều”, Potter nói.

Viktor Gyokeres là mối nguy hiểm chính cho Thụy Điển ngay từ đầu với một quả đá phạt và cú sút cong hiểm hóc, thử thách thủ môn Bart Verbruggen của Hà Lan.

Yasin Ayari có cơ hội đưa Thụy Điển trở lại trận đấu nhưng không thể khống chế bóng bằng ngực khi chỉ còn thủ môn trước mặt.

Cầu thủ dự bị Anthony Elanga ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 59 trong một trận đấu cởi mở, nhưng đó chỉ là bàn thắng danh dự cho Thụy Điển chứ không tạo ra được cú lội ngược dòng, và trận thua đậm của Hà Lan được hoàn tất khi Summerville khéo léo đi bóng đến rìa vòng cấm và dứt điểm gọn gàng ở phút cuối cùng.

Hiện tai, Hà Lan dẫn đầu bảng F với 4 điểm và Thụy Điển vẫn giữ nguyên 3 điểm sau hai trận đấu. Nhật Bản và Tunisia sẽ gặp nhau tại Monterrey vào cuối ngày thứ Bảy tuần tới.

Mai Phương

TIN LIÊN QUAN
























Home Icon VỀ TRANG CHỦ