🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Bóng đá Anh thảm bại tại cúp châu Âu: Hồi chuông cảnh tỉnh cho Premier League

7 ngày trước
Trong một tuần thi đấu thảm họa, toàn bộ 6 đại diện tại Champions League của Anh đều không thể giành chiến thắng, khiến tham vọng xưng vương của xứ sở sương mù bị đe dọa.

Lượt đi vòng loại trực tiếp các cúp châu Âu vừa qua đã chứng kiến một kịch bản tồi tệ chưa từng thấy đối với bóng đá Anh. Dù được đánh giá là giải đấu có sức mạnh tài chính và chuyên môn vượt trội, các đại diện từ Ngoại hạng Anh lại trình diễn một bộ mặt bạc nhược, để lại sự thất vọng nặng nề trên khắp các sân cỏ lục địa già.

Các CLB Ngoại hạng Anh thi đấu thất vọng tại cúp châu Âu.

Sự sụp đổ dây chuyền của các 'ông lớn' Champions League

Giới chuyên môn từng lo ngại về một kịch bản Ngoại hạng Anh thống trị tuyệt đối khi có tới chín đại diện lọt vào vòng loại trực tiếp ở cả ba cấp độ giải đấu. Tuy nhiên, thực tế trên sân cỏ lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng này. Tại đấu trường danh giá nhất Champions League, cả ba ông lớn Manchester City, Chelsea và Tottenham Hotspur đều đồng loạt nhận những thất bại muối mặt với cách biệt ba bàn trên sân khách.

Đáng chú ý nhất là thất bại của Manchester City. Pep Guardiola dường như đã thua trong canh bạc siêu tấn công trước Real Madrid. Sự mạo hiểm quá mức của chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tạo ra những khoảng trống chết người, giúp Federico Valverde tận dụng triệt để để lập một cú hat-trick vang dội. Trong khi đó, hàng thủ của Chelsea và Tottenham cũng có một ngày thi đấu thảm họa. Nếu Chelsea gục ngã trước PSG bởi những sai lầm cá nhân ngớ ngẩn, thì Tottenham lại gây sốc khi để Atletico Madrid chọc thủng lưới tới ba lần chỉ trong vòng 17 phút đầu trận.

Ngay cả những đội bóng đang có phong độ cao như Liverpool, Arsenal hay Newcastle United cũng không thể tìm thấy niềm vui chiến thắng. Newcastle United là trường hợp gây tiếc nuối nhất khi họ nắm quyền kiểm soát trận đấu nhưng lại phung phí quá nhiều cơ hội. Sự thiếu quyết đoán trong khâu dứt điểm đã khiến họ phải trả giá khi Lamine Yamal gỡ hòa trên chấm phạt đền ở những phút cuối. Có thể thấy, bản lĩnh ở những thời khắc sinh tử - thứ vốn là đặc sản của các đội bóng Anh - đang dần biến mất.

Nỗi thất vọng lan rộng xuống các sân chơi hạng dưới

Tình cảnh bi đát của bóng đá Anh không chỉ giới hạn ở Champions League mà còn lan rộng xuống Europa League và Conference League. Tại Europa League, Nottingham Forest đã mang đến một màn trình diễn bế tắc đến khó tin ngay trên sân nhà City Ground. Dưới cơn mưa tầm tã, đội bóng áo đỏ đã tung ra tới 22 cú sút về phía khung thành Midtjylland nhưng không một lần thành công. Sự vô duyên của các chân sút cùng những chỉ đạo chiến thuật mâu thuẫn từ HLV Vitor Pereira đang khiến đội bóng này lún sâu vào cuộc khủng hoảng niềm tin.

Tại Conference League, Crystal Palace cũng không khá khẩm hơn khi để đại diện Đảo Síp AEK Larnaca cầm hòa không bàn thắng. Điều đáng nói là HLV của đối thủ chỉ mới có đúng hai buổi tập cùng các học trò trước trận đấu. Sự rời rạc, thiếu kết nối trong lối chơi của đội bóng dưới quyền HLV Oliver Glasner đang khiến người hâm mộ Selhurst Park không khỏi lo lắng về tương lai của đội bóng tại đấu trường châu lục.

Aston Villa: Điểm sáng duy nhất và lời cảnh báo từ chuyên gia

Aston Villa là CLB Anh duy nhất giành chiến thắng vào giữa tuần này.

Giữa bức tranh u ám bao trùm xứ sương mù, Aston Villa trở thành cứu cánh duy nhất cho thể diện của Ngoại hạng Anh. Bằng nghệ thuật phòng ngự kỷ luật mang đậm dấu ấn của Unai Emery, đoàn quân của chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đứng vững trước sức ép của Lille. Pha lập công bằng đầu sắc bén của Ollie Watkins là đủ để giúp đại diện nước Anh giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên đất Pháp.

Tuy nhiên, chiến thắng của Aston Villa chỉ là một điểm sáng nhỏ nhoi không thể khỏa lấp sự thất bại mang tính hệ thống. Chuyên gia Michael Brown nhận định trên Sky Sports rằng đây là một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của bóng đá Anh. Ông cho rằng lịch thi đấu khắc nghiệt tại quốc nội cùng áp lực truyền thông khổng lồ đang bào mòn thể lực và sự sắc bén của các cầu thủ.

Nhìn chung, các đại diện Ngoại hạng Anh đang đứng trước bờ vực bị loại hàng loạt. Họ chỉ còn vài ngày ngắn ngủi để sốc lại tinh thần và tìm ra lời giải cho những bài toán chiến thuật trước khi bước vào loạt trận lượt về đầy cam go. Nếu không thể xoay chuyển tình thế, đây sẽ là một trong những mùa giải tồi tệ nhất của bóng đá Anh tại cúp châu Âu trong thập kỷ qua.

Thành Vinh

Home Icon VỀ TRANG CHỦ