🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Bóc gỡ đường dây vận chuyển trái phép ma túy qua chiêu bài 'thăm thân'

1 giờ trước
Chỉ vì lòng tham, Thùng Văn Hoạt (trú tại bản Nà Khoa, cụm Hua Mức, huyện Mường Mày, tỉnh Phông Sa Lỳ, Lào) đã lôi kéo người em rể của mình cùng tham gia đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Số tiền công hứa hẹn 10 triệu đồng là cái giá quá rẻ mạt cho bản án nghiêm khắc mà hai anh em phải đối mặt, để lại hệ lụy xót xa cho vợ và những đứa con thơ nơi bản nghèo.

Đối tượng Lèng Văn Nam và Thùng Văn Hoạt bị bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép 7 bánh hồng phiến (gồm 40.000 viên hồng phiến) và 2 gói nhỏ heroin từ Lào vào Việt Nam. Ảnh: Anh Dũng

Tháng 12/2024, Bộ Chỉ huy (nay là Ban Chỉ huy) Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên xác lập Chuyên án mang bí số ĐB1224 để đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Mường Mày (tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào) qua khu vực biên giới xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ (nay là xã Nà Hỳ), tỉnh Điện Biên. Các đối tượng lợi dụng địa hình hiểm trở, lôi kéo người dân giữa hai bên biên giới có mối quan hệ thân tộc, thường xuyên qua lại để vận chuyển trái phép chất ma túy. Từ kết quả điều tra, xác minh, Ban Chuyên án ĐB1224 đã khoanh vùng được đối tượng là Lèng Văn Nam (sinh năm 1989, trú tại bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên).

Năm 2004, Lèng Văn Nam lấy vợ người Lào tại bản Nà Khoa (cụm bản Hua Mức, huyện Mường Mày). 6 năm sau ở rể, Lèng Văn Nam đưa vợ con về sinh sống tại quê nhà, nhưng vẫn thường xuyên qua lại quê vợ. Lèng Văn Nam tuy chưa có tiền án, tiền sự, không sử dụng ma túy, nhưng có mối quan hệ phức tạp với các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn. Do đó, việc giám sát Lèng Văn Nam được Ban Chuyên án ĐB1224 tiến hành một cách chặt chẽ, bởi đây có thể là đầu mối quan trọng để lần ra manh mối đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sáng ngày 2/1/2025, Lèng Văn Nam rời nhà, đi theo đường mòn, rồi xuất cảnh trái phép sang Lào. Trên đường đi, gặp ai, Lèng Văn Nam cũng nói mình đi hỏi họ hàng cách đổi họ cho vợ từ Thùng sang Lèng. Lực lượng Ban Chuyên án nhận định, các đối tượng chuẩn bị giao dịch nên nhanh chóng triển khai lực lượng mật phục trên biên giới. Quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng khi ngày đầu năm trời lạnh, mưa phùn, mọi người ăn lương khô, nước lọc mang theo chứ không rời vị trí ém quân hay nổi lửa.

Một ngày, hai ngày, tung tích Lèng Văn Nam vẫn mất dấu. Đầu giờ chiều ngày 5/1/2025, từ phía biên giới, xuất hiện một người đàn ông, tuy nhiên người đàn ông đó không mang theo hành lý nên lực lượng mật phục tiếp tục ém mình chờ đợi. Khoảng 15 phút sau, người đàn ông đó lại xuất hiện cùng Lèng Văn Nam, mang theo một bao tải. Cả hai như đang tìm kiếm ai đó. Lực lượng mật phục nhanh chóng rời vị trí, áp sát và khống chế Lèng Văn Nam cùng người đàn ông kia. Kiểm tra chiếc bao tải, lực lượng đánh án phát hiện trong bao tải chứa 7 bánh hồng phiến (gồm 40.000 viên hồng phiến) và 2 gói nhỏ heroin.

Tại Đồn Biên phòng Nà Hỳ, danh tính người đàn ông đi cùng Lèng Văn Nam nhanh chóng được làm rõ. Người đàn ông mang quốc tịch Lào, tên Thùng Văn Hoạt, sinh ra và lớn lên tại bản Nà Khoa (cụm bản Hua Mức, huyện Mường Mày). Người em gái thứ 4 của Thùng Văn Hoạt lấy Lèng Văn Nam. Nói về số ma túy mang theo, Thùng Văn Hoạt khai nhận, đó là của người bạn học từ nhỏ tên Súc. Đã vài lần, Súc đặt vấn đề thuê Thùng Văn Hoạt vận chuyển ma túy sang Việt Nam, tuy nhiên, Thùng Văn Hoạt từ chối vì sợ bị Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát hiện, bắt giữ.

Sáng ngày 5/1/2025, khi Hoạt đang ở lán nương thì Súc đến thuyết phục Hoạt mang túi ma túy lên biên giới để giao cho người khách Việt Nam tên là Sôn. Khi Thùng Văn Hoạt ra điều kiện: “Nếu mày không trả đủ tiền công 10 triệu thì tao không đi đâu”. Súc chắc chắn rằng sẽ trả công cho Hoạt 10 triệu đồng. Lúc này, trong lán nương có cả Lèng Văn Nam nên Thùng Văn Hoạt rủ em rể đi cùng để cảnh giới cho mình và hứa sẽ chia cho em rể 3 triệu đồng, sau khi Súc trả công cho mình.

Sau khi đi tới đường biên giới, Thùng Văn Hoạt đi bộ trước sang Việt Nam thì gặp 2 người đàn ông. Xác định đây là “khách hàng” của Súc nên Thùng Văn Hoạt yêu cầu 2 người đàn ông cho xem và kiểm đếm tiền trước. Người đàn ông tự giới thiệu mình tên Sôn đã mở chiếc túi ra cho Thùng Văn Hoạt xem và đếm được 110 triệu đồng. Thùng Văn Hoạt nói 2 người đàn ông đứng đây đợi mình quay lại lấy ma túy.

Trở lại Lào, Thùng Văn Hoạt nói với Súc là đã gặp và kiểm đếm tiền xong xuôi. Súc đưa cho Thùng Văn Hoạt bao tải chứa 7 bánh hồng phiến (gồm 40.000 viên hồng phiến) và 2 gói nhỏ heroin, nói hai anh em hãy đưa hàng và lấy tiền về cho mình. Tuy nhiên, ngay khi vừa bước chân sang biên giới khoảng 200m, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã xuất hiện, khép chặt vòng vây và khống chế Thùng Văn Hoạt cùng Lèng Văn Nam.

Ban đầu, Lèng Văn Nam một mực khẳng định mình không liên quan đến việc vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với anh rể Thùng Văn Hoạt, bản thân chỉ đi cùng trên đường về Việt Nam. Tuy nhiên, trước những chứng cứ được đưa ra, Lèng Văn Nam hiểu rằng, mình không thể chối cãi và đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Như vậy, với việc Thùng Văn Hoạt và Lèng Văn Nam bị bắt giữ, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã thành công trong việc đấu tranh, bóc gỡ được hai đầu mối quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia.

Trúc Hà

TIN LIÊN QUAN












Home Icon VỀ TRANG CHỦ