Bi kịch của tuyển Hà Lan
Từng là biểu tượng của bóng đá tấn công đẹp mắt, từng sản sinh ra những huyền thoại như Johan Cruyff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp hay Arjen Robben, tuyển Hà Lan luôn bước vào mỗi kỳ World Cup với khát vọng chinh phục chiếc cúp vàng đầu tiên trong lịch sử. Nhưng World Cup 2026 lại khép lại bằng một bi kịch khác với “Cơn lốc màu da cam”.
Thất bại trước Morocco sau loạt sút luân lưu không chỉ là việc Hà Lan dừng bước ngay từ vòng 32 đội. Điều khiến truyền thông châu Âu tiếc nuối hơn cả là đội bóng của HLV Ronald Koeman đã đánh mất chính bản sắc vốn làm nên tên tuổi.

Tuyển Hà Lan lại gục ngã ở World Cup khi đánh mất bản sắc, để lại nỗi tiếc nuối lớn cho người hâm mộ. Ảnh: FIFA
Nhiều ý kiến cho rằng Koeman đã quá thận trọng. Thay vì chơi tấn công như truyền thống của bóng đá Hà Lan, ông lựa chọn hệ thống thiên về phòng ngự với năm hậu vệ. Điều đó khiến Hà Lan đánh mất khả năng kiểm soát nhịp độ và liên tục bị Morocco gây sức ép.
Trong khi đó, cựu danh thủ Zlatan Ibrahimović nhận định Hà Lan “đã từ bỏ bản sắc của chính mình”. Theo ông, người hâm mộ luôn muốn nhìn thấy một đội tuyển Hà Lan chơi cống hiến, dám tấn công và áp đặt đối thủ, chứ không phải lùi sâu để chờ cơ hội phản công.
Diễn biến trận đấu càng khiến thất bại trở nên cay đắng hơn. Hà Lan mở tỷ số và chỉ còn ít phút nữa là giành vé đi tiếp. Nhưng trước sức ép liên tục của Morocco, họ đánh mất thế trận, để đối thủ gỡ hòa ở những phút cuối. Đến loạt sút luân lưu, “Cơn lốc màu da cam” tiếp tục gục ngã khi thực hiện không thành công hai lượt sút, qua đó chấm dứt giấc mơ World Cup.
Hầu hết chuyên gia đánh giá Morocco hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng. Đại diện châu Phi kiểm soát bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Điều đó cho thấy Hà Lan không chỉ thua trên chấm 11 m mà còn lép vế về thế trận. Đây cũng là điều khiến thất bại trở thành một bi kịch với bóng đá Hà Lan.

Hà Lan quá trọng nên bị loại sớm. Ảnh: FIFA
Suốt nhiều năm qua, Hà Lan luôn được xem là một trong những nền bóng đá sản sinh nhiều tài năng hàng đầu thế giới. Họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng như Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Xavi Simons, Cody Gakpo hay Jeremie Frimpong. Tuy nhiên, tập thể ấy vẫn chưa thể tạo nên một đội tuyển đủ bản lĩnh để chinh phục các giải đấu lớn.
Điều đau lòng hơn là sau hơn nửa thế kỷ theo đuổi giấc mơ World Cup, Hà Lan vẫn trắng tay. Họ từng ba lần vào chung kết các năm 1974, 1978 và 2010 nhưng đều thất bại. Đến World Cup 2026, “Cơn lốc màu da cam” thậm chí còn không thể vượt qua vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên.
Có lẽ, bi kịch lớn nhất của tuyển Hà Lan không nằm ở trận thua Morocco. Điều khiến người hâm mộ đau lòng là đội bóng từng được cả thế giới ngưỡng mộ bởi thứ bóng đá tổng lực giờ đây lại đánh mất chính bản sắc của mình. Khi không còn là Hà Lan của sự táo bạo và cống hiến, mọi giấc mơ vô địch World Cup dường như vẫn còn rất xa vời.
Bá Hổ
4 giờ trước
6 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
1 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
9 ngày trước
30 phút trước
2 giờ trước