🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Bí ẩn vụ hai nữ sinh 14 tuổi ở Malaysia cùng đi vào khu nhà bỏ hoang, ít giờ sau thi thể được phát hiện rơi xuống từ trên cao

10 giờ trước
Vụ việc hai nữ sinh 14 tuổi được phát hiện tử vong gần một khu nhà ở xã hội bỏ hoang tại bang Perak (Malaysia) đang khiến dư luận bàng hoàng.
00:00
00:00

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership của Singapore, 2 nữ sinh 14 tuổi được phát hiện đã tử vong gần khu nhà ở xã hội bị bỏ hoang tại Ipoh, Malaysia vào ngày 24/.

Theo tờ The New Straits Times, hai em được cho là đã ngã từ tầng cao của tòa nhà xuống đất. Hai em là bạn thân và học cùng trường. Cả hai đều đã đến lớp vào chiều cùng ngày xảy ra sự việc.

Tờ Guangming Daily đưa tin, một nhân viên bảo vệ tại khu nhà cho biết người qua đường đã nhìn thấy hai nữ sinh đi vào tòa nhà, dẫn đến việc tổ chức tìm kiếm. Cuối cùng, thi thể của hai em được tìm thấy nằm gần nhau trong bụi rậm phía trước tòa nhà.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: ảnh: Guangming Daily.

Trong một tuyên bố vào ngày 25/7, cảnh sát trưởng bang Perak cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy hai nữ sinh đã tự nguyện rời khỏi khuôn viên trường học.

Sau đó, hai em được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại khu nhà nói trên khiến những người chứng kiến vô cùng bàng hoàng. Tuy nhiên, tờ The Star đưa tin rằng hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ án mạng.

Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong sau khi nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi và kết quả phân tích pháp y.

Mẹ của một trong 2 thiếu nữ tử vong chia sẻ với truyền thông Malaysia rằng bà đã chở con gái cùng một người bạn đến Manjung – một quận khác thuộc bang Perak vào khoảng 13h ngày 24 tháng 7.

Vài giờ sau, vào khoảng 16h50, bà nhận được cuộc gọi thông báo rằng con gái mình đã được tìm thấy tại khu chung cư Sungai Pari.

Bà đau đớn cho biết, con gái chưa từng đến khu chung cư này trước đó và bà cũng không rõ tại sao con lại đến đó vào ngày hôm ấy.

Theo lời người mẹ, con gái bà là một cô bé trầm tính, không có biểu hiện gì bất thường hay phàn nàn về các vấn đề ở trường học. Vì thế, sự việc này là một cú sốc quá lớn với bà và gia đình.

Tờ Sinchew dẫn lời người mẹ cho biết: "Tôi luôn là người đưa đón con gái đi học. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng chuyện như thế này lại xảy ra với con bé".

Trong khi đó, khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, đã nhận được sự chú ý lớn từ dư luận.

Một số người cho rằng, không loại trừ khả năng 2 nữ sinh đã gặp những vấn đề không như ý trong cuộc sống, từ đó dẫn đến hành vi dại dột mất kiểm soát.

Đôi khi, những chuyện mà người lớn coi là chuyện nhỏ, ví dụ như áp lực học tập, nạn bắt nạt học đường, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình... nhưng có thể gây ra những tổn thương tinh thần kéo dài cho những đứa trẻ.

Lam Giang (Theo Mothership)












Home Icon VỀ TRANG CHỦ