Bé trai 5 tuổi lang thang một mình trong đêm tối, cái kết khiến gia đình vỡ òa
Ngày 20/6, tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, một cán bộ công an đã kịp thời hỗ trợ bé trai 5 tuổi đi lạc, hoảng sợ và không nhớ đường về nhà.
Theo đó, vào khoảng 20h ngày 16/6, Thiếu úy Nguyễn Huỳnh Minh Ngà, cán bộ Công an xã Tân Phú, phát hiện một bé trai khoảng 4-5 tuổi đi bộ một mình trong đêm, liên tục khóc vì hoảng sợ.
Thiếu úy Ngà đã nhanh chóng tiếp cận, hỏi thăm tình hình sức khỏe và tìm hiểu thông tin gia đình. Tuy nhiên, do quá hoảng loạn, cháu bé không nhớ được địa chỉ nhà hay đường về.

Gia đình cháu bé cảm ơn Tổ Tuần tra Công an xã Tân Phú. Ảnh: CA Tây Ninh.
Sau đó, cháu được đưa về trụ sở Công an xã để chăm sóc, ổn định tâm lý, đồng thời vụ việc được báo cáo Ban Chỉ huy để khẩn trương xác minh. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định cháu bé là Nguyễn Bảo Duy (SN 2021), con chị Nguyễn Thị Hằng, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, và nhanh chóng liên hệ với gia đình.
Khi đến trụ sở Công an xã đón con, chị Hằng không giấu được sự xúc động và vui mừng khi thấy cháu bé an toàn. Theo người mẹ, trong lúc mải làm việc nhà, gia đình không để ý nên cháu tự đi ra ngoài. Khi phát hiện con mất tích, cả nhà đã vô cùng hoảng hốt, chia nhau tìm kiếm khắp nơi.
Sự việc khép lại an toàn nhờ tinh thần trách nhiệm và sự nhanh nhạy của cán bộ Công an xã. Qua vụ việc, Công an xã Tân Phú cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường giám sát trẻ nhỏ, tránh để trẻ đi một mình ở khu vực vắng người, gần ao hồ hoặc các tuyến đường giao thông nhằm phòng ngừa những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.
Lam Giang (t/h)
3 ngày trước
5 phút trước
14 phút trước
2 giờ trước
25 phút trước
48 phút trước
54 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước