Bé sơ sinh sống sót sau trận động đất, người dân ôm đầu kinh ngạc
Theo The Sun, thông tin này được đưa ra khi số người chết tăng lên 1.430 và hơn 3.360 người bị thương trong 2 trận động đất liên tiếp gây thiệt hại nặng nề .
Các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót – trong khi vẫn còn khoảng 55.000 người khác mất tích.

Một người đàn ông cởi trần ôm đầu nhìn những người cứu hộ đưa em bé sơ sinh ra ngoài. Ảnh: Instagram/Andreina Quintero
Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy em bé sơ sinh ở thành phố La Guaira - nơi em bị mắc kẹt dưới đống đổ nát suốt 32 giờ.
Đoạn clip đầy xúc động cho thấy đám đông reo hò và vỗ tay khi một chàng trai trẻ bật khóc vì vui sướng và ôm chặt đứa trẻ.
Những người chứng kiến đã ghi lại khoảnh khắc em bé được bế ra ngoài - quấn trong một chiếc chăn màu hồng - từ đống đổ nát của một ngôi nhà bị hư hại.
Một nam thanh niên vội vàng chạy tới ôm đứa trẻ, hôn lên trán rồi bật khóc vì nhẹ nhõm.
Các báo cáo xác nhận rằng mẹ của đứa trẻ cũng được tìm thấy còn sống sau đó.

Em bé sơ sinh được lau sạch và quấn trong chăn. Ảnh: Instagram/Andreina Quintero
La Guaira, ở phía bắc Venezuela, là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và đã được tuyên bố là vùng thảm họa.
Theo ước tính của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, trận động đất kinh hoàng hôm 24/6 có thể đã cướp đi sinh mạng của khoảng 10.000 người.
Trận động đất đầu tiên xảy ra ở miền bắc Venezuela với cường độ 7,2 độ richter và trận thứ 2 - chỉ 39 giây sau đó - đã tấn công khu vực này với cường độ 7,5 độ richter.
Hai trận động đất mạnh liên tiếp, được xếp vào loại "động đất kép", đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng chục nghìn người khác vẫn còn mất tích.
Phương Linh (t/h)
7 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
12 giờ trước
15 giờ trước
17 giờ trước
18 giờ trước
19 giờ trước
19 giờ trước